1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trá Đá vỉa hè của anh em VP's Box. Chỉ dùng để Spam.

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi yesterday_today_tomorrow, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhan270

    binhan270 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    3/9 roài! Mai lại.................................đi tiếp!
    Buồn như một con chuồn chuồn nó luồn bờ ao!
    "Quyết không yêu để tiền rủng rỉnh
    Sống lang ********* nó hết đời"
  2. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    1ngày ko nắng ko mưa.. ko em
  3. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Xì pam......sờ pam.........soạn pam.....linh tinh pem
  4. TUOITRE_8X

    TUOITRE_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Spam là gì nhỉ? Đi đến đâu cũng có boxx spam thế mới ghê chứ.
    Vào làm phát xem nào
  5. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Àh.........Là sờ....rồi Pam...........thế nên gọi là Sờ Pam.......Viết tắt thành SPam
  6. binhan270

    binhan270 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Các cụ xưa có câu:
    "Miếng trầu là đầu câu chuyện"
    Các cháu nay có thêm từ mới:
    "Vấn đề đầu tiên là tiền đâu"
    Sờ con gái nhà bà Pam cái =====> SPAM[/size=5]
  7. binhan270

    binhan270 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi off vui thật! Anh chị em VP nhà ta hôm nay làm một buổi hoành tráng và thật đáng nhớ. Sau đây em xin tường thuật lại buổi off ngày hôm nay một cách sơ lược như thế này:
    Cái nhớ đầu tiên là anh chị em ngồi ở quán cóc ngay cạnh cổng công viên! Chao ôi! Sao mà cái buổi sáng sau cơn mưa dưới những cây cổ thụ nó mới quyến rũ làm sao. Không khí trong lành, thoáng đãng của một buổi sáng yên lành làm cho anh chị em quên đi cả cái việc chờ đợi các thành viên khác. Xuất hiện đầu tiên là bác Garung_ và bác Sơn IT. Tiếp đó là cô nàng yesterday_today_tomorrow. Cô nàng này mang một bó hoa hoành tráng ?oto hơn cả người? đến tặng cho cả box nhân buổi off đầu tiên. Hi hi! Cô nàng này bị mấy anh ở đâu tới ?oxin chụp ảnh làm kỷ niệm? nữa chứ! Thế mới hoành tráng chứ! (Chuyện riêng của những người đi off). Tiếp đó là thành viên Binhan270, anh chàng này với chiếc áo trắng bị gã nào phóng nhanh vượt ẩu làm cho bùn bắn đầy vào áo! He he! Vẫn đi chơi thoải mái với bà con! Tiếp đó là mod Em_khat và bác Thắng (cựu mod của box VP), bác Nguyenvanhuu và nhiều thành viên khác nữa.
    Sau khi anh em họp mặt khá đông đủ, cả nhà đi uống caffe để chào một buổi sáng tốt lành! Sự có mặt của các cô gái đã làm cho không khí của buổi off trở nên sôi động và có nhiều chuyện, thật nhiều chuyện để bàn nữa chứ?. Quả thật, con gái VP nhà ta xinh thật! Trong mấy cô gái đi off ngày hôm nay thì mình bầu luôn cho tất cả là hoa hậu luôn! Bác nào hôm nay không đi quả là phí một nửa đời người rùi đó! Vui vui vui kinh khủng, các bác nhà ta tuy đã có tuổi nhưng vẫn???..điển trai kinh! Vài bác đang dự đinh cưới vợ trong năm tới! (He he, các bác thông củm cho em tiết lộ điều này nhé!). Sau màn chào hỏi thân mật tên tuổi, nơi ở, nơi công tác, nơi học tập, tình hình bản thân hiện tại, cả nhà cùng nhau share tất cả kinh nghiệm cho nhau trong mọi vấn đề! Các bác lớn tuổi dù đi làm nhưng vẫn cố gắng bỏ chút thời gian để đi off cùng anh chị em nhà ta, và đã cung cấp cho bậc đàn em những kinh nghiệm quả thật là quý báu, điều này trong trường thì chẳng ai dạy cả!(Vì 90% thành công của bạn là trường đời mà). Còn các ?obậc đàn em? tiếp thu cứ gọi là không bỏ xót cái nào cả! Thanks các bác nhé. Mọi người đều giới thiệu về nơi mình ở và những cảnh đẹp quê mình! Nhiều bác có lời mời tất cả anh em về quê mình chơi nữa chứ! Rồi lại đến những chuyện thời tuổi thơ nữa chứ! Mọi thành viên đều cứ như được trở về cái thời nhỏ tuổi mà còn cùng bạn bè trốn mẹ đi chơi vậy!
    Sau cái vụ cafee cà fáo anh em lại đi ăn món lẩu vịt! Lần này bác thì bác nguyenvanhuu dẫn anh chị em nhà ta đi! Mà ông trời ngày hôm nay ủng hộ tinh thần của anh em hay sao ấy! Lúc ấy trời chỉ hơi hửng nắng, đường khô ráo, cưỡi trên con chiến mã sắt gió thổi vù vù mát rượi, Binhan270 lại còn được đèo cô công chúa yesterday_today_tomorrow thì ối giời! Cứ gọi là sướng kinh khủng luôn. Cái quán mà bác huu dẫn cả nhà đến thật đầm ấm và cái món lẩu cứ gọi là ?otuyệt cú mèo?, trời vừa mưa xong, ăn lẩu vịt là nhất roài bà con à! Cái mùi thơm thơm, ngầy ngậy của nồi lẩu vịt, chao ôi! Ngửi đã thấy ngon roài chứ chưa cần phải nói là ăn đâu nhé! Khi ăn thì cứ gọi là???.. ?ongất trên cành quất? luôn.
    Nhưng cái ấn tượng nhất là các cô nhà ta uống rượu tốt thật! Binhan270 xin bái phục làm sư phụ luôn! Chị em còn thoải mái hơn cả anh em nhà ta nữa chứ! Hi hi! Vì chị em có phải lái xe đâu mà! :D :)). Cũng rất khen anh em nhà mình vì luôn luôn tỉnh táo để đưa đón các chị em đi mọi nơi trong lịch ?ocông tác? của ngày! Cả nhà cùng quây quần bên nhau và bàn luận trên trời dưới bể ở trong một căn phòng nhỏ tràn đầy tình cảm gia đình. Máy ảnh của bác Garung bấm lia lịa! Hi hi! Em chụp được nhiều cái ảnh của các cô nhà ta xinh cực! Lúc nào bác Garung up lên mạng cho anh em nhé! Có thể cho luôn vào danh sách để nhà ta bình chọn hoa hậu nữa nhé! Em bầu cho tất cả các cô luôn.
    Sau đó cả nhà cùng đi hát đến tận chiều luôn. Giọng ca của các hoa hậu xứ VP nhà ta hay thật các bác ạ! Em_khat với giọng trong trẻo dễ thương, yesterday_today_tomorrow vừa cao vừa trong, Duongmom thì đầm ấm và tình cảm, còn bác Thuy thì truyền cảm, dịu dàng. Nếu buổi sau đi off thì xin dành toàn bộ mic cho chị em! Những giây phút có một không hai trong đời này chắc chắn sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí mỗi member đi off ngày hôm nay.
    Tuy vậy, cứ nghĩ đến các bác đã đăng ký rồi mà không đi em lại thấy các bác này chán thật! Ai lại thất hứa như thế chứ! Không thể chấp nhận được! Các bác bon chen với đời quá nên đã làm mất đi những giây phút đẹp nhất của thời thanh niên roài đó! Bon chen quá!!!!!!! Anh em lần sau đi đầy đủ nhé, bác nào đã hứa rồi thì phải giữ lời hứa nhé!
    Đó là những cảm nhận đầu của em về buổi off đầu tiên của em với box mình! Em yêu tất cả mọi người! Chúc cho mọi người luôn vui vẻ, thành công, tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống!
    Bác Garung nhanh chóng up ảnh lên cho anh em cùng view nhé! Thanks bác nhiều.
    Các bác vào tất cả các box VP nhà ta đều thấy bài này của em! Xin bác mod không xóa của em đi nhé!
    ==> Dự định tiếp theo là đi câu cá!
  8. binhan270

    binhan270 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đi off về rồi mà giờ vẫn thấy sướng! Ọp ẹp hay thật!
    Ọp ẹp cũng là một nghệ thuật
    Người đi ọp ẹp là những nghệ sĩ
    Thành công của ọp ẹp tùy thuộc vào nghệ sĩ
    Có ọp ẹp anh em mới biết được nhau​
  9. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    hu hu ti nạn nghề nghiệp! sì pem bị túm cổ giờ số Gold ko biết đi đâu mất 1 nửa :(( lấy tiền đâu mà Lan và điệp bây h
  10. binhan270

    binhan270 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chán chẳng muốn Sì.......................mà chỉ thích Pem thôi
    Bravo Spam​

Chia sẻ trang này