1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trà đá vỉa hè, không bán chịu.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Backytocngan, 07/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0

    Lão C_B móm mém mà sao điêu thế nhở Quán mới mở chưa có khách, đời nào em dám làm thế với khách VIP của em
    Thật sự là bé Tu hú đêm qua có vào quán gọi sữa, nhưng say quá líu lưỡi, nên đầu tiên gọi cốc sữa, sau gọi bình sữa, rồi đòi uống trực tiếp từ bình.
    Em có cử mấy bé tiếp viên ra chăn khách, nhưng bà má mì Ly bé tí to sợ khách phật ý, nên thân chinh ra. Em yên tâm vào trong tính toán tiền nong. Ai ngờ lúc sau nghe chí choé bình to bình bé, bình đẹp bình xấu, vội chạy ra thì thấy hiện trường có ba cái răng cửa, một cái răng nanh, một cái răng vàng, một bình sữa bị méo. Nghe đâu Tu hú giám định mất 61% sức nhai, bây giờ toàn phải húp cháo, sắp tới có khi phải thuê chị Dậu về chăm như chăm Cụ Cố ngày trước.
    Phiền toái quá, em đã cấm mấy cô tiếp viên chỗ em như bé Tím, bé Quýt ... và cả má mì Ly bé tí to không bán sữa nữa.
    Bà con có nhu cầu đợi vài hôm em nhập khẩu dăm "cô gái hà lan" về em lại tiếp tục phục vụ nhá.
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Lão C_B tối qua cũng ghé quán đòi uống sữa. Nhưng uống xong ứ có tiền trả, đòi thế chấp lại bộ quần áo rách như mướp mặc trên người. Em sợ lão cứ thế mà về thì bà con dân làng đứt hết dây thần kinh, nên em giả lại.
    Nghe đâu lão vác sang quán rượu bên cạnh đổi lấy hai chai rượu với một khúc dồi cầy rồi, nhưng lúc nhậu lại nhắm papa nó mất tới hai khúc dồi luôn. Nên ngày mai bà con thấy trên avata lão í không mặc quần áo, mà hiện trường của lão trống không, thì cũng đừng có choáng nhá
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    .
    Chẹp chẹp xem nào, dáng ngưòi mơn mởn mỡ màng mập mạp, mắt lúng liếng miệng chúm chím
    Được được em cứ vào, nhưng quán không trả lương nhá. các em có vào đong được lão nào thì ăn lão ấy nhá
  4. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bé thì chân dài váy ngắn, nhưng bé hay vung chân lên doạ khách lắm.
    Xem chị Tím với các chị làm rồi học dần nhá
    Thử việc 1 tuần, hưởng 70% tiền bo của khách
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm ...
    Trà đây nhá
    Còn đá hử, Quýt ơi có khách kiu đá này, em ra mau, mà nhớ hỏi xem khách muốn đá vào mông phải hay mông trái nhá.
    Trông cũng kháu mà gọi có mỗi trà, lại còn không bo
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Quán phải tối thì bác mới ẩn được chứ
    Quán em mà sáng đèn bác hiện nguyên hình thì khách em chạy hết à.
    Ngồi đợi cũng phải trả tiền nhá. Mà bác không gọi gì thì mấy em tiếp viên của em đi qua bác nhắm mắt lại, bác cứ mở mắt ra mà nhìn thì cũng tính tiền bo đấy
  8. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  9. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
  10. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ yên tâm nhé! Emko yêu cầu lương lậu gì đâu, chỉ hy vọng chị đừng có xin lại em xiền bo thôi
    Anh Tu Ẩn vào đây uống sữa hay trà đá mà cứ nhằm chị chủ quán em mà ném thế có gì nói em nghe nào, đừng nói thế mất uy tín quán em lắm pác cho tụi em kiếm ăn nữa chứ

Chia sẻ trang này