1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trà đá vỉa hè, không bán chịu.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Backytocngan, 07/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Có tuổi rồi, giữ gìn sức khoả anh ná. Ngày nào cũng đòi uống đồ bổ thế kia, nhồi máu cơ tim đấy.
    Từ mai có thèm sữa quá thì vào quán nhìn khách uống thôi
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    sữa quán này uống ngon hơn chị Dậu, cơ mà bình thiết kế hơi xấu
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ bác là phụ mẫu thảo dân, bác thích làm gì bác làm ạ
    (Đừng có doạ em. Bị bà Fây bà í vặt gần trụi rồi, có ... è may lắm ướt được quần bác là cùng. Em cóc sợ)
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Kin nhờ, bán được cái gì rồi mà vào quán quát to thế, làm chủ quán giật mình suýt ngã bổ chửng ra
    Cái êm êm nó làm chú - hiểu , làm chú không ngồi dậy được - hiểu , mà sao lại làm bên cạnh nhỉ. Chị tưởng tượng mãi chưa ra
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mùa này không có cam, phải nhập hàng Tàu về. Uống xong nếu bác còn thở thì thanh toán bằng nhân dân tệ bác ạ.
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    @ Các khách khứa gọi trà nóng với trà đá :
    Quán em nhiều món lắm, vào đây mà chỉ gọi trà thì về nhà bẩu vợ pha cho nhá. Phí công tiếp viên lượn ra chào mời
    @ Thu vàng : em cũng là tiếp viên đấy, có khát thì uống nước ... từ miệng khách ấy. Lại còn quát chị đòi phục vụ à, sốt dzuột
    @ Tu hú : tính đến hai bình sữa bác Tuẩn uống đêm qua, là lão đã cắm mẩu cuối cùng trên người lão vào quán rồi đấy nhá. Liệu về bán vợ đi mà giả nợ
    @ Má mì Ly : má theo giai nào đi tàu lặn thế. Em bắt nợ lão Tu hú về cho má đây rồi, má thích dùng vào việc gì thì dùng, chả phải đi theo ai nữa đâu
    @ Tím : em bị bán sang Tàu, hay Hàn thì nhắn chị sang chị chuộc em về, chị nhớ em nhắm
    @ Quýt ngoan nhờ, iu nhóc nhất ,
  7. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Úi giời, mụ chủ quán này lừa đảo ko chịu được. Hôm qua đã quyết thức khuya thi sì-pam với cả làng, làm cả bình cà-fê vào mà cuối cùng vẫn ngủ lăn long lóc. Này, quán này bán cà-fê kiểu gì thế hả?
    Lúc nửa tỉnh nửa mê, mình thấy cứ có tiếng Lừa hí văng vẳng ở đâu... Ông mà tóm được con lừa ấy ông làm món lừa lúc lắc đãi cả làng.
  8. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Ấy, bác lại quên cái 800K em boa cho con bé uống cùng với bác rồi, dễ lãi bây giờ nó lên cả tỷ rồi ấy nhỉ ?
    Mà em Thuvang này lạ, đã nói là cứ ngồi với anh, khi nào thanh toán rồi anh đưa, thế mà mới thờ ơm có mấy cái mà đã vùng vằng đòi trước... Bỏ đi thì thôi, lại còn sau lưng nói anh thò lò mũi, mí lại hỏng là thế nào hử ?
  9. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Cái gối với chăn bông ạ.
    Dưng dù gì tui vẫn thích cách hiểu của chị hơn
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Hự hự,uống thì ít,mỏi tay thì nhiều.
    còn thò lò mũi hả,con Avata kìa.
    @: Kỳ: nhân viên giờ có quyền sai chủ quán,hố hố,ko nghe là quán ế khách luôn,hợ hợ.

Chia sẻ trang này