1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trà đá vỉa hè, không bán chịu.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Backytocngan, 07/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  2. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    vào quán thấy 2 ông cứ vuốt vuốt xoa xoa cho nhau, kin quá
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc
    Lấy chồng rồi
    Em có nhớ anh ko?
    Nhớ ngày xưa
    Cái thuở thích chơi ngông
    Chồng cả đám
    Lập hậu cung chồng ý
    Lấy chồng rồi
    Có thấy tiếc lắm ko?
    Cái tính thích chém gió bé sweet vẫn chưa bỏ được
  4. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    quán vắng không có nguời quản lý vào vẽ bậy
    Sao em không về xem bão giá,
    từ mấy ngày qua chới với luôn.
    Tiền lương vừa lãnh cầm đi chợ,
    bão giá quây quanh mặt xanh dờn.
    Giá theo lối giá lương đường lương,
    đời sống hôm nay thật thảm thương.
    Tiền lương tiền thưởng như chiếc lá,
    có trụ qua mùa bão giá không?
    Mơ đến ngày nao đến ngày nao,
    lương mình được lãnh tăng thật cao.
    Điện nước xăng dầu-ồ chuyện nhỏ,
    cuối tháng lãnh lương, thở cái phào ..​
  5. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhà cửa chả có ai cả,.. Bừa bộn quá, thôi làm điếu PARLIAMENT rồi theo bác TUẨN vậy
    Giá ơi thương lấy lương cùng !
    Tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền.
    Thương nhau lương giá đi liền
    Ghét nhau lương giá hai miền xa xôi.
    Gió đưa cái giá về trời,
    Cho lương ở lại chịu nhiều đắng cay.
    Giá ơi ta bảo giá này:
    Giá lên nhanh quá có ngày?chết lương.
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương...
    đồng lương vật giá phải thương nhau cùng.
    Người ta đi cấy lấy công.
    Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
    Trông cho vật giá?rẻ rề.
    Lương tăng vùn vụt là mê lắm rồi.
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Giá lương như thế, dân thời sống sao?
    Ông trời ổng biểu kệ tao,
    Mày đi hỏi sếp chứ tao biết gì!

Chia sẻ trang này