1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trà đạo

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi babytixiu, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babytixiu

    babytixiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    trà đạo

    Ai đã từng đi uống trà đạo của nhật ở hà nội rồi nhỉ ?
    Có thể cho em biết địa chỉ được không ? Trước đây em có đọc được mọtt bài giới thiệu về quán trà nhật trên báo nhưng bây giờ tìm thì ko thấy nữa . Vả lại hồi đó cũng chưa đi học tiếng nhật cho nên cũng chả thiết tha lắm . Giờ học rồi cảm thấy hay hay nên muốn đi thử một lần cho biết .
    Bác nào biết chỗ dậy cắm hoa theo phong cách của nhật bản thì chia sẻ nhé .
    Cám ơn các bác nhiều
  2. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Có quán gì nhỉ, tự dưng quên mất rồi, chỉ nhớ là nó trên phố Nguyên Hồng thôi,khi nào ktra lại xem đã, rùi tớ bảo lại cho, có trà đạo đấy.Tớ thích hương đạo hơn, có lần đi xem nghệ thuật trà đạo mới lị hương đạo.Mà có bác nào bít trong cái (chả biết gọi là cốc hay lọ nữa), iem thấy người ta đưa cho iem "hít" có cái gì mà nó thơm thơm nhẹ nhàng dễ chịu thế nhỉ????
    Được TaNana sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 19/06/2004
  3. dongphuongk47

    dongphuongk47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  4. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, ấy ơi, tớ nhớ nhầm, 30 Nguyên Hồng, nhưng mờ là trà đạo trung Quốc ấy ạ
  5. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Trà đạo cái gì,tà đạo thì có.Hay cái ... gì đó mà đua nhau hỏi chỗ đi uống,nhiễu sự!!!!!!!!!!!!
  6. Bestfemale

    Bestfemale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Các bác đấy chưa được uống trà đạo mới hứng thú như vậy chứ thử mà học môn này nhứ tui đây rồi thì mới thấy wải. Nào là đi từng bước chân trên tatami thế nào để không phiền lòng chủ bữa trà, người pha trà.... lắm trò. Khi ăn bánh phải làm sao, uống trà phải xoay vòng cái "chyawan" như thế nào, hình ảnh của cái "chyawan" phải nhất định ở vị trí nào, phải lạy semi formal và formal như thế nào.... lắm trò!!!!! Chỉ có mỗi cái ăn bánh uống trà thôi mà cũng lắm chuyện!!!!!
    Nhưng được cái trà xanh của Nhật ngon tuyệt (không rẻ đâu! tui học xong uống nghiền wá muốn mua nhưng mà méc wá!!!! mới đầu thấy cũng bình thường nhưng càng uống càng ngon. Cả tuần chỉ chờ đến giờ trà đạo để được ăn bánh uống trà và bàn chuyện thiên hạ!) Nói gì nói chứ trà cũng không ngon bằng bánh đâu!!!! Cái này thì ngon tuyệt (tất nhiên giá cũng )!!! Bây giờ nhắc đến mà cũng còn thèm! vài bữa nữa sắp nghỉ hè rồi không biết phải sao đây khi 1 tuần 2 buổi chẳng có món này!
    Nếu bác nào học ở Sakura thỉnh thoảng có tổ chức buổi tìm hiểu văn hoá trà đạo. Các bác sẽ được uống trà đạo chính hiệu nhưng có điều bánh là món bánh men ở nhà! Phong tục uống trà thì chỉ được hướng dẫn sơ xài thôi không như tui học bên đây đâu đừng có lo!!!!
  7. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, xem trà đạo Nhật dã đủ sốt ruột lắm rồi, ngồi mờ cả mắt mà chưa xong, buồn ngủ kinh lên đc í, còn hôm nọ ra trà đạo TQ thì lại nhanh quá, lão phục vụ vừa làm vừa giảng giải cách pha, cách uống nhưng mà bắn như tiểu liên,nghe chả rõ gì cả,nói xong chạy biến mất, đến lúc ngồi uống thì mấy đữa cãi nhau loạn lên xem là để tay thế nào thì là phụ nữa có chồng, để tay thế nào thì là con gái, ôi zời ơi.........
    Mà hình như ở VJCC lại sắp có cái gì của Nhật í nhỉ?có bác nào bít hông????

Chia sẻ trang này