1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Trà Đạo

    Bên Ẩm Thực chỉ lo ăn nhậu, dù sao uống trà cũng hợp với thiền hơn, nhìn hoài không thấy bàn tới Trà Đạo, tui xin một ít đất để dựng một trà thất nhé ?
    Hãy ngồi xuống, thư giãn và uống cạn càn khôn trong một chèn trà nhé !
  2. Laido

    Laido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Khà khà .... hoangtube_BG mà cũng đi Bán trà cơ à. Híc quê Bắc Giang hay sao mà lại lấy đuôi BG? NHưng sao ko thấy ph trà để mời khách nhỉ ?
  3. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    hihi...bác Laido chắc nhớ con sông quê hương nên nhầm nhọt sang trồng trọt ,tưởng BG là Bắc Giang à ? Quê hương bác có dòng sông Cầu chứ gì ? BG là cố thi sĩ Bùi Giáng dịch cuốn HTB đó mà
  4. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng đó, tui thích BG, nhưng cái đó để dịp khác, tui chỉ thấy thèm một hơi ấm bên tách trà tĩnh lặng với thiên nhiên khi dẹp bỏ nhưng lo toan đời thường để về với chính mình.
    Nói thật ra tui cũng không biết gì, tui chỉ đơn giản thích uống trà, tui uống trà mỗi tối và mỗi sáng, tui chỉ biết nhà sư và đạo sĩ cũng thích uống trà, vua chúa và nhà quê cũng biết uống trà, dường như trà cũng công bằng như cái chết, ai cũng thấy cũng nếm qua nhưng có mấy ai biết được gì bên chén trà.
    Nơi tui ở không ai biết uống trà nên muốn tâm sự với các bạn, chắc ở đây đa số là những người có cuộc sống thâm trầm và nội tâm, hy vọng tìm được bạn hữu.
    Ai biết về trà thì bàn qua nhé, còn không thì từ từ tui sẽ up lên.
  5. kreative

    kreative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    uống trà là một nét văn hoá đặc trưng của từng nước. Người ta nói đến trà đạo cùa Nhật Bản, của Trung Quốc chứ ít nói đến trà đạo của Việt Nam. Tôi nghĩ trà của VN là 1 thứ bình dân, từ những ấm trà tươi khi làm của nông dân, một chén trà mang chút lãng mạn của dân nghệ sĩ (nhà văn Nguyễn Tuân là có rất nhiều bài viết về trà) đến những chén trà vỉa hè, mọi người đều hàng ngày uống trà, nhưng để tìm kiếm 1 cái gọi là "đạo" của trà việt nam e hơi khó.
    tôi nghĩ uống trà với thiền cũng có mối quan hệ với nhau, vì "trà đạo" hay thiền đều hướng người ta đến mục địch tu tâm dưỡng tính.
    có lẽ hôm nào mọi người cùng nhau đi làm ấm trà và trò chuyện thêm, âu cũng là cơ hội kết thêm bạn
    tôi biết vài địa chỉ trà như :
    * trà việt nam : Vô thường : 456 Hoàng hoa thám,
    Hiên trà Trường Xuân : 13 Ngô tất tố
    *Trà đài loan : phan đình phùng
    *trà tàu : Nguyên Hồng
  6. chung_trinhquang

    chung_trinhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ đạo uống trà của người VN không những không khó kiếm mà còn rất độc đáo.
    Khí công, võ thuật, uống trà hay đạo đều mang tính địa phương và mang đặc thù của văn hoá địa phương. Người VN nói chung không hoa mỹ, rườm rà nên cách uống trà cũng không hoa mỹ như cách của Trung Quốc và không rườm rà như của Nhật Bổn.
    Một bác nông dân đi cày mang theo 1 tích trà xanh, nghỉ mệt uống ừng ực rồi "khà" 1 tiếng; một bác xe-ôm ngồi bên bờ hồ nhâm nhi chén chè... không hoa mỹ, chẳng tiên phong đạo cốt, nhưng đấy là cái đạo tự nhiên không cần trình diễn.
    Còn đối với trà đạo của Nhật Bổn tui thấy nó là một lễ nghi và là thiền động. Hàng loạt các thủ tục, động tác không thừa không thiếu, được đặt ra để người hành trà luôn luôn tỉnh giác. Nếu người hành trà thất niệm, lập tức những động tác sẽ thành lóng ngóng và xuất hiện động tác thừa.
    Kiểu uống trà không thể thích hợp với bất kỳ dân tộc nào khác ngoài Nhật. Ấy thế mà cứ nói đến từ "trà đạo" mọi người hay hình dung ra cách uống của người Nhật.
  7. chung_trinhquang

    chung_trinhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/Am-thuc/2004/02/3B9CF838/
    ... Uống chén thứ nhất thấy lòng tĩnh lặng, tâm không còn dao động, tự soi được vào cõi tâm mình. Nhà thiền gọi đó là trạng thái vấn tuệ. Uống xong chén thứ hai thấy nơi ấn đường ấm nóng, tư duy thiền sắp được khai thông. Uống xong chén thứ ba cả hai trạng thái trên đều biến mất. Thân xác như hoà vào trời đất. Đấy là đạt tới thiền và là Trà đạo.
  8. TaTu4tuoi

    TaTu4tuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hình như chùa Liên Trì ngoại thành HN hay có chương trình Trà Đạo nhập môn thì phải
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Này Hoàng Tử Bé, trên tinh cầu nhỏ bé của bạn còn chỗ cho một người bạn không ? Trà thất của bạn còn chỗ cho một kẽ mất trí không ?
    Còn một tách trà cho kẽ đang khát không ?
  10. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ không hợp lắm trong một chủ đề về thể thao mà nói về uống trà, tui chỉ dự định up những gì mình biết về Trà: các loại trà ngon, cách pha trà, lịch sử và các trường phái,
    còn về phần Đạo thì mong các bác góp ý thêm nhé. Tui không dám tạo một cái gì mới, chỉ mong thảo luận về cái tinh thần Á Đông qua chén trà nhàn đàm.
    Nước ta trồng trà từ Nam tới Bắc vậy mà dân ta ít ai biết thưởng thức, Trà bị liệt vào món uống thấp nhất, rẽ nhất với ly trà đá tráng miệng hoặc chữa cháy khi uống bia !
    Trong khi trà Lipton lại rất đắt tiền, hoặc các loại trà đóng chai, đóng lon rất đắt lại không có gì là Trà.
    Trà là thức uống vệ sinh nhất vì là nước nấu chín, Trà là thức uống kinh tế nhất, chỉ vài ngàn đến vài chục ngàn là có 100gr trà ngon. Bên cạnh đó, trà cũng là một loại thuốc quý nữa,
    Trà là một thức uống tinh khiết và tịnh tâm nhất.
    Chẳng lẽ chỉ còn lại những ông già và những thiền sư còn lại bên chén trà ?

Chia sẻ trang này