1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    LỊCH SỬ TRÀ: Cách đây trên 4000 năm, người Trung Quốc đã biết dùng những lá trà rừng, họ nấu với nước dùng làm thuốc trị bệnh. Có thuyết cho rằng một lá trà đã rơi vào chén nước của Thần Nông và sau khi nếm thử, ông vua này đã phát hiện ra Trà.
    -Khoảng TK.III, IV những cư dân tại vùng Dương Tử Giang đã dùng trà như một loại nước uống, (phía Nam sông Dương Tử có nước ta, vậy là nước ta cũng biết uống trà khá sớm) người ta dùng lá trà tươi đem hấp lên, giã nhuyễn và đóng thành bánh, khi muốn uống thì đem bánh trà nấu với gạo, gừng, muối, sữa và vỏ cam hay vỏ chanh thành một loại "xirô".
    -Tới thời nhà Đường, Lục Vũ soạn bộ Trà Kinh, một thánh thư về trà lúc bấy giờ, bao gồm 3 chương và mười cuốn, dạy về cách trồng và chế biến trà, cách thưởng thức trà, lúc ấy cách uống trà mới gần giống như ngày nay, tuy nhiên còn pha muối trong trà.
    -Tới thời nhà Tống thì người ta loại bỏ cả muối, trà uống dạng bột. Các Thiền Sư đã bắt đầu đưa trà vào Thiền, và trà thời này bắt đầu du nhập sang Nhật theo chân các Nhà Sư.
    _Thời Minh, người ta dùng trà lá thay cho trà bột và trà phát triển ra thế giới từ đó tới nay. Nhiều kiểu uống trà khác nhau tuỳ theo từng dân tộc, nhiều phong cách trong từng thời kỳ
    và càng có nhiều loại Trà ngon đựoc nhân giống trồng khắp nơi.
    (Trích lược từ sách Trà Luận của tác giả Nguyễn Bá Đoàn)
  2. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    To TRANTHIENNHAN: Tinh cầu của tui rất nhỏ nhưng có đủ chỗ cho tất cả những người bạn và không phải bạn. Trà thất không phân biệt kẽ đại Ngộ và kẽ mất trí. Bạn cần một tách trà hay cần tìm lại mình ?
    Tôi đã xem qua vài topic có bạn tham gia, bạn là một người đặc biệt, một kẽ bịa chuyện hay là một kẽ điên ? tôi cho rằng bạn là tất cả, và rằng bạn chỉ mới là một kẽ "tiểu điên" thôi, bạn nên vào dưỡng trí viện vì nơi đó mới có người hiểu bạn và nơi đó mới có kẽ thật sự Đại Điên, bạn không nên lên topic nữa khi mà bạn đã biết quá nhiều, chỉ nên học hỏi.
    Bạn không nên viết hoa tên mình, vì đó là cách gián tiếp khẳng định bản ngã của bạn.
    Tuy nhiên hãy uống trà và thiền bên tách trà để thấy rằng mọi việc đang diễn ra quanh bạn là những bài học sống, học về cái Tôi của mình và học cách yêu thương, những người đang tẫy chay bạn đều là những người tốt và là những vị thầy rất hay, bạn sẽ nhận thấy có cái gì đó đang trỗi dậy trong bạn khi bị tổn thương, hãy nhận biết điều đó một cách sáng suốt.
    Hãy xoá nhoà đi biên giới của bạn và ngồi lại bên tách trà, cái mà bạn di tìm đã có ở đó lâu rồi.
    Hãy ghé qua nơi đây. Hãy cứ mạnh dạn đóng góp những gì bạn biết, Trà Đạo là một môn không lý thuyết mà chỉ có thực hành, bạn cần phải thực hành nhiều hơn. Hãy uống một chén trà.
  3. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ôi hoangtube_BG
    Anh mới là người biết quá nhiều ! Không phải thế sao với tất cả những điều anh nói về TTN ?
    "Bạn không nên viết hoa tên mình, vì đó là cách gián tiếp khẳng định bản ngã của bạn."----> Sao anh lại nói thế khi đã biết " Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình ?" Hay anh đang nói về cái điều đang có ở trong chính anh ?
    Có phải vì do con rắn độc đã cắn phải hoàng tử bé không ?
    híc híc
  4. Laido

    Laido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Uống trà thì ai cũng có thể uống được. Nhưng uống như thế nào mưói là quan trọng. Và hơn thế nữa, uốn trà với ai, nói gì ? Chứ đâu phải vào quán trà để và tranh cái gì?
    Tôi thèm một tách trà, vậy mà hôm nay uống chẳng thấy gì cả!
  5. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

    Ôi hoangtube_BG
    Anh mới là người biết quá nhiều ! Không phải thế sao với tất cả những điều anh nói về TTN ?
    "Bạn không nên viết hoa tên mình, vì đó là cách gián tiếp khẳng định bản ngã của bạn."----> Sao anh lại nói thế khi đã biết " Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình ?" Hay anh đang nói về cái điều đang có ở trong chính anh ?
    Có phải vì do con rắn độc đã cắn phải hoàng tử bé không ?
    híc híc
    [/quote]
    Ủa là sao vậy tui ko hiểu ? Htb ko phải là người biết nhiều, htb là người ko biết gì, chỉ biết pha trà mà lại không biết uống nữa cơ ! Nên mới lên mạng tranh luận. Chỉ mong những chủng tử lạ không nãy mầm xum xuê nơi tinh cầu bé nhỏ ấy thôi !
    Bác Laido ạ, chúng ta cùng là người pha trà chứ, đừng là khách nhé !
  6. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bài "Thiền trong nghệ thuật bắn cung" hay quá, nhưng bác ấy không viết nữa mà cũng không ai quan tâm hết à ? topic Trà đạo không biết khi nào mới có nhiều bài để tham khảo như vậy nhỉ ? Dù sao thì cũng qua vote cho bác ấy 5 sao. xứng đáng lắm chứ !
  7. huequangtu

    huequangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đi ngang qua trà thất của bạn, tự nhiên thấy khát và thèm... Cho tôi xin một chén trà...
    Là copy and paste. Ai mà chẳng làm được. Ko ai lên tiếng, chưa chắc ko ai quan tâm. Mà quan tâm hay ko, khen hay chê thì Thiền vẫn cứ là thiền. Cảm ơn bạn đã có lời. Cũng xin tặng bạn 5 sao gọi là.
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Kính mời các bác vào đây dùng trà, tui có post tài liệu về nghệ thuật uống trà, từ trang 2 đến trang 4 trong topic này, tránh tốn diện tích cho ttvnol, tui xin phép không post lại ở đây. Kính mời :
    http://www.ttvnol.com/KBC/631302/trang-2.ttvn

Chia sẻ trang này