1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"trả đũa"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi michys, 03/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chance_chanel_83

    chance_chanel_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    hĂ hĂ , tin m>i tin m>i . Quả lĂ 1 bĂi viết hay . Bạn gĂ cĂ ' cĂn nhĂc nhĂ . Gặp phải mấy lĂo như anh nĂy thĂ hao lắm bạn ơi .
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Theo codai thấy thì bạn gái này có cá rính mạnh thật đấy.Nói trả đũa là liền một mạch lập kế hoạch,tiến hành chinh phục và đã đạt được mục đích.Nhưng theo ban nói thì bạn cũng đã cảm thấy áy náy.Vậy thì bạn hãy gặp thẳng người ấy và nói rõ ra,như vậy có thể bạn tri ấy sẽ giận nhưng thà như vậy còn hơn là giữ trong lòng để mà "mặc cảm tội lỗi".Nếu bạn đã thú nhận rồi thì bạn cũng đừng nghĩ gì nữa vì bạn đã biế sai và sửa chữa rồi.Chỉ có những boy hay thích bắt bẻ người khác mới ko hiểu.A hay là cậu bạn đó của bạn định ...ăn vạ?
  3. michys

    michys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xem đây là một bí mật của riêng tớ nên tớ không có ý định khai ra với người đó đâu nhỡ người ấy lại thù không them nhìn mặt tớ nữa lại mất đi một người bạn à, ai lại dại thế. Mà nói thật tớ đã xác định từ trước là người đó không phải là mẫu người bạn trai của tớ nên tớ mới tự tin "làm liều" như vậy, được hay không được cũng chẳng sao. cũng tại vì tớ muốn thỏa mãn tính hiếu thắng của mình vì bị người ta "làm lơ". Tớ biết làm như vậy là không đúng, tuổi trẻ mà ai cũng có lúc hành động bồng bột vì vậy xin đừng trách tớ, tớ hứa rằng sẽ không lặp lại chuyện này một lần nữa (nhưng mà với người khác thì để xem đã hì hì...)
  4. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy làm việc này chẳng có gì, thực ra bên kia cũng chủ động làm thế để tỏ mình không cần mà
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thôi chuyên gia tâm sinh lý ******** học lại phải múa may để các em bớt ngu ngơ tuổi hồng rồi
    Em gì tạo topic :
    Sự tức giận của em là đúng , điểm đó không có gì phải phàn nàn . Tuy nhiên em chưa hiểu đàn ông con trai .Cứ bình tĩnh nghe anh nói đã .
    Những cái khác nhau giữa gái và trai ( tất nhiên ngoài vấn đề chim bay **** lượn ) :
    - Đàn ông bao giờ cũng kết luận sự việc cực kỳ đơn giản . Nhấn mạnh thêm là dù sự việc ấy có phức tạp đến đâu thì kết quả của nó , theo suy nghĩ của thằng đàn ông bao giờ cũng vô cùng đơn giản và đơn nhất .
    Trong khi đó , phụ nữ bao giờ cũng phức tạp hoá vấn đề , nặng về suy diễn , kết luận cuối cùng không đơn nhất ( không duy nhất ) mà thường được phân chia theo các trường hợp ,luôn kèm theo cụm từ " hay là hắn đã ....."
    Các ví dụ minh họa về đặc tính nói trên của các bậc nam nhi đại trượng phu :
    + Chú A1 yêu cô E . 1 hôm đẹp trời , chú A1 thấy chú A2 chở cô E . Chú A1 kết luận : cô E đã có người yêu , và tên đó là chú A2 . Và chú A1 vô cùng căm phẫn đau khổ ( mặc dù thực tế giữa chú A2 là cô E chẳng có gì cả , có khi bởi cô E đi bộ mỏi chân , A2 trông thấy tiện đường chở về nhà )
    + Cô E cười với chú A mấy cái rất tươi . Thỉnh thoảng cô E lại hỏi thăm sức khoẻ của chú A , chú A tưởng là cô E đang yêu chú . Tóm lại gần như thuật ngữ " ăn dưa bở " chỉ dành cho cánh chim cò
    - Sự khác nhau thứ 2 : Đàn ông nói chung rất vô tình . Nhiều khi họ tưởng ai cũng như bản thân mình , coi mọi việc quá đơn giản nên lắm lúc làm đau lòng chị em phụ nữ mà vẫn không hề biết , miệng vẫn cười toe toét không có vẻ hối tiếc hối hận gì cả
    Trong khi đó , phụ nữ thường sâu sắc , làm việc gì cũng tinh ý , ý tứ . Và với thói quen suy diễn , phụ nữ gắn cho đàn ông lắm tội mà tên đàn ông kia hoàn toàn không hiểu hắn bị tội gì .
    Xưa các cụ dạy :
    Đàn ông nông nỗi giếng khơi
    Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu
    Thực ra điều này không đúng . Chính xác hơn là chỉ đúng với trường hợp kết hôn , hôn nhân . Thằng đàn ông bình thường rất ngu ngơ , dễ bị phỉnh , nhưng đụng đến chuyện gia đình thì hắn suy tính mất 3 năm trời . Trong khi phụ nữ tuy thông minh , cảnh giác nhưng một phút yếu lòng cũng khiến cho nàng sa cơ . Chuyện của em mới dừng ở yêu đương , thành thử chú kia chưa " nông nổi giếng khơi " đâu .
    Tóm lại là anh thấy em hơi tàn nhẫn với hắn . May mà em làm thế với hắn , chứ với anh là mệt rồi .
  6. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    híc , con gái gì mà dã man thật , khổ thân thằng bé kia , nhỡ may nó bận thật thì sao , lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ cho ngươì khác , bạn thấy tức vì nó không reply nt của bạn nhưng còn bây giờ thì sao , nó lại tức lại trả đũa bạn à , hehe , mà tớ chắc nó không trả đũa bạn đâu , con trai mờ , thông thoáng lắm , mà nó trả dao , trả búa cho bạn thì mới đủ , hehe , đũa ăn thua giề , hehe
    à mà cho mọi người biết tên biết tuổi , địa chỉ , email , số điện thoại chứ , để người ta lần sau còn biết đường mờ tránh , hờ hờ
    Được blackjack296 sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 04/03/2005
  7. michys

    michys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi... tớ đâu nghĩ post bài này lại bị nghe nhiều lời chỉ trích như vậy, nhưng so với mức độ tớ làm thì vẫn còn nhẹ chán so với nhiều người khác đúng không. Nhưng mà theo suy nghĩ của tớ nếu trường hợp tớ là con trai thì hậu quả chắc sẽ ghê gớm lắm (ặc ặc!!!). Vậy mới nói con trai vừa tham mà cũng vừa tàn nhẫn lắm.
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi trả đũa làm gì bạn cũng đau nhưng đau sao bằng mình .5 lần 7 lựơt chẳng biết người đó muốn gì nữa .Có hiểu cảm xúc của ngưòi khác ko ?
    Riết hồi thâý mình và anh ta như đang đấu trí vậy đó .
    Tức ơi là tức .
  9. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    XÀO !!! Cứ phải trả đũa cho nó biết thế nào là mình chứ !!! Tội gì mà ko??? Con gái đâu phải lúc nào cũng cứ phải cắn vải trong miệng ! Cho nó biết thế nào chứ sợ zì ! hè hè
  10. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Trà My không hiểu sao bạn lại có thể để mất đi 1 người bạn (có vẻ là rất thân đấy) chỉ vì 1 chút hiếu thắng bồng bột(chả giải quyết vấn đề gì).Bạn thì có nhiều nhưng bạn thân thì ít michys ạ.Mình khuyên bạn đừng nên đùa giỡn với tình cảm người khác như thế,vậy là ác lắm (chắc người ta cũng thích bạn mà).Trà My thấy bạn hành động giống kiểu :"Nhàn cư vi bất thiện" quá,đừng giận mình nha.

Chia sẻ trang này