1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"trả đũa"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi michys, 03/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Chú misi có bài này hay đấy, em gì tham khảo, ý của chú ý là thằng kia nó bị em hành hạ nhưng chắc nó không biết vì tội gì cả, mà có khi nó chẳng có tội gì thật . Em làm nó thế cũng vui nhưng mà thằng đấy ăn đòn đau đó
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thôi dù gì cũng lỡ rồi , ngủ một giấc quên hết cho phẻ .
    Đã ko làm thì thôi, làm rồi thì đừng hối hận. Coi như 1 chút quá đà đi bạn . Cho tên kia chừa cái tội.....chọc ổ kiến lửa
  3. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ đến lượt bạn.
  4. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    chị ủng hộ em, mấy người con trai trong topic nói gì em cứ coi như điếc.
  5. michys

    michys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị đã ủng hộ em, trước khi em post cái này lên thì em đã bịt, tai bịt mắt hết rồi và cũng chuẩn bị một thau nước đá lớn để hạ nhiệt phòng khi ai đó lớn tiếng lên án em. Nhưng hi vọng là sự việc không nghiêm trọng như vậy. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
  6. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    mình đã từng rơi vào tình thế của bạn...bị mỉa mai phê phán...mình phát khóc vì buồn và tức...bị cho là đồ con gái xấu xa...
    tôi là 1 cô gái năng động, và thêm khả năng phán đoán biết được người khác cần gì muốn gì...vì thế dù tôi chỉ dễ nhìn, nhưng rất có nhiều người yêu mến xung quanh...tôi đã từng rất tự tin về khả năng nhìn người của mình...
    một ngày tôi gặp anh trên ttvn, anh là người HN,anh dẻo miệng, sôi nổi vui tươi và đầy nhiệt huyết...từ người bạn tâm sự thân thiết và chúng tôi yêu nhau...bất chấp sự phản đối của 2 gia đình, thành kiến nam bắc... tưởng rằng sẽ mãi bên nhau nhưng biến cố xảy ra...anh thay đổi tính tình...tôi đã không đủ kiên nhẫn chờ đợi...chia tay là điều đau lòng tôi đã làm...
  7. michys

    michys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Baboo ơi tớ không biết bạn đã làm gì mà lại bị người ta phê phán, chỉ trích là đồ con gái xấu xa như thế, vì từ đầu bài đến cuối bài tớ chẳng thấy vấn đề gì liên quan đến việc đó, chỉ có việc bạn và anh chàng người Bắc đó bị hai gia đình ngăn cản không đến được với nhau, rồi anh ta thay lòng đổi dạ và dẫn đến việc bạn nói lời chia tay. Như vậy đâu thể kết luận bạn là một cô gái xấu xa, vì hòan cảnh bắt buộc mà, nếu thấy không thể đến với nhau nữa thì việc chia tay là điều tất yếu, hơn nữa lỗi đâu phải do bạn. Còn nếu có chuyện gì khúc mắc trong chuyện này hi vọng bạn có thể nói rõ hơn để mọi người có thể cùng bạn chia sẻ nhé.
  8. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    dù rất buồn khi chia tay...nhưng theo cảm tính và lời người xung quanh tôi được giải thoát...thấy cuộc đời mới đẹp làm sao...và tôi gặp 1 người con trai khác sau đó 2 tháng...chúng tôi đồng cảm, có thể tâm sự những gì đã qua...làm những gì mà với người yêu trước chưa làm được...va chúng tôi thành 1 đôi...dù lo sợ đó chỉ là tình yêu thay thế...nói về người yêu cũ luôn nhận phần lỗi về mình và muốn quay lại với tôi...nhưng trái tim vỡ thì chẳng thể hàn gắn lại được...tôi từ chối nhưng không thẳng...tôi nói rằng đã có người yêu mới anh không tin...và khi tận mắt thấy tôi và người ấy...anh chửi tôi và bảo rằng tôi phản bội...nghe thế thật đau lòng và tức giận...tôi ghi hết những bực dọc bằng 1 thái độ gay gắt...chỉ mong nó sẽ theo những dòng chữ ấy thoát khỏi trạng thái của tôi...
    nhưng không ngờ...những dòng chữ ấy đã làm những người khác khó chịu, và chửi tôi xấu xa đê tiện...đáng đời mà con than thân trách phận...nói chung là những lời cay nghiệt nhất để nói về 1 người con gái
  9. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Mọi cái đã qua không nên nhắc lại làm gì, tại sao em lại nghĩ rằng mọi người nghĩ em là người con gái đê tiện. Em nói thế không đúng chút nào. Anh không biết là suy nghĩ của em sẽ tồn tại được bao nhiêu lâu. Nhưng anh không muốn em suy nghĩ về chuyền đó mãi. Nếu em chẳng thể làm được việc gì tốt hơn suy nghĩ đó thì mãi mãi em sẽ chẳng đạt được ước mơ của mình. Anh chỉ nói với em như vậy thôi. Em hãy nhớ kĩ lấy
  10. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Ờ, suy đi nghĩ lại thấy cũng đúng phết. Nhưng em là em thấy cái bác trên kia (quên mất nick ) hơi bị tàn nhẫn quá.
    Biết đâu cái bác trai kia không có ý "coi thường" như bác nghĩ thì sao??? Có khi lại "bài vở" của các anh giai đấy ạ...
    Được chip_chip542 sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 11/03/2005

Chia sẻ trang này