1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"trả đũa"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi michys, 03/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cách trả đũa của michys, tiến tới đi. Tớ cũng đang tìm cách trả đũa cái đứa đã dám lơ tớ đây.
  2. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    vui nhỉ, tớ chưa già đến tuổi thất thập nhưng cũng đủ độ để nhìn các bạn có ý nghĩ "trả đũa" mỉm cười :sao mà trẻ con, khà khà, tớ cũng mới qua cái tuổi đó chưa đc 2 năm, mà ngày đó thì muốn trả thù cơ, chứ chả fải trả đũa nhẹ nhàng thế này đâu
    Nhưng có lẽ chỉ khi ng` ta còn nặng lòng thì mới thế
    Tớ còn đưa ra 1 công thức chung cho mỗi lần tức lộn cổ, nếu mọi ng` thích để hôm nào rảnh tớ pót cho
    Nhưng cứ từ từ, mọi ng` sẽ thấy cs tuơi đẹp thôi
    Nhuingw hiewẹn tại thì tớ chưa thấy cs tuoi dep dâu cả
  3. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko nghĩ vậy, tớ nghĩ rằng tình yêu là phải mong cho nhau hạnh phúc. Còn khi để mà phải trả thù thì chắc là mình ko yêu người ta hoặc là người ta ko đáng cho mình yêu thế thôi. Thời gian trôi qua, vết thương nào cũng lành thôi mà.
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Có vay có trả,nhưng anh thìdek dám trả đũa cô người yêu cũ,chỉ sợ cô ý biết dc lại quay ra...yêu lại thì bỏ mịa,mặc dầu anh bị đá đít trước
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    thế anh đã i meo sau tình yêu để thanh kiu cô ấy chưa?
  6. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ "trả đũa" bằng mọi cách miễn là ko cực đoan , đó cũng là cách để làm giảm bớt nỗi đau
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ,anh cũng chả nhớ nữa vì lâu rồi,mà sao lại phải trả đũa nhở?Có mỗi đôi đũa cần gì phải trả,ăn xong thì cũng đến vất đi cho rồi.
  8. panda2005

    panda2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    MichYs
    Bạn có 1 sai lầm lớn.Tôi cảnh báo cho bạn trước để bạn cẩn thận hơn khi hành tẩu giang hồ sau này.Đành rằng bạn là phụ nữ có nhiều ưu điểm để lập kế hoạch xỏ mũi con trai.Nhưng thương đã gieo gió thì sẽ có ngày gặp bão,ban có lo sợ 1 ngày nào đó sẽ gặp 1 thằng đàn ông giống bạn có khả năng biến bản thân thành 1 người khác hoàn toàn với bản chất của hắn,nó sẽ làm bạn quay cuồng hạnh phúc đau khổ rồi biến luôn.Trung nguyên cao thủ nhiều lắm,đừng đánh giá thấp đối phương rồi chuốc lấy hoạ sát thân đấy.Dù sao tay bạn cũng trót nhuốm máu rồi,nếu ko cẩn thận sẽ có ngày bạn rơi vào trường hợp như "con gà" của cậu đấy.Cảm giác khoan khoái khi cho người khác nếm mật đắng thi sẽ đắng hơn nhiều khi đến lượt mình ăn mật.
    Bảo trọng
  9. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thật tình cờ và thật bất ngờ là gặp bác ở đây
    Cháu lại ít tin vào duyên may lắm ạ, nhưng mà thôi_ cách nào đó thì bác cháu ta cũng tạm hợp ở 2 truyện cháu thicvh từ bé, thôi từ từ để xét sau
  10. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    chẹp, buôn đc roài, em chuột này (mickey là chuột nhỉ) ừm, thế em còn ghét ng` ta nữa ko còn muốn bẻ cổ hoặc ném bất cứ thứ gì vớ đc vào ng` ta nữa ko ừm, chị hơi hiếu chiến nên khi cay cú là trong đầu chỉ có mấy ý nghĩ thể loại đó nhưng mà như thế lại tốt, vì như thế là em còn yêu ng` ta nhiwều lắm, hoặc ít nhất thì em còn yêu cuộc sống nhiều lắm
    Đấy, nếu ko còn yêu nổi ai trên doi nua ma em còn b'' yêu cs thì ấm cho em rùi, chị chỉ sợ em ko còn muốn ném ng` ta nữa thì mới vô fương cứu chữa
    còn nếu em nghĩ là em hoàn toàn ko ấn tg ng` ta tẹo nào thì nghi lại đi, vì thực sự,cách nào đó thì 1 ng` chỉ bị đau bởi chính ~ ng` thân yêu của mình, hoặc khi nhìn thấy ng` thân yêu của mình đau thôi
    Chúc em HP

Chia sẻ trang này