1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả giá vì một phút dại khờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi setupsetup, 14/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    kin quá.Đọc nghe sợ thế.
  2. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Đểu thế mà còn hok trách anh.......con gái sao mà dại dột thế. cho nó chiếc dép vào mặt ấy chứ, ở đó mà còn van với xin
  3. zergling110

    zergling110 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    nhạt...
    có phải ai cũng như thế đâu..
    mình là con trai nhưng mình có giống thằng kia đâu...mấy cái thể loại chuyện này chỉ đọc cho biết chứ chả giải quyết việc gì cả...
  4. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic là con hay thằng mà up cái bài lá cải này lên thế
  5. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    con gài trfm 'ươ?ng 'Ă?u bì thiẶt...
  6. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    Papa em vừa bắt mở vnexpress ra đọc đấy. Chắc lại sợ này sợ nọ đây. Nhg mà ko phải ai cũng thế các bác nhỉ.
    Mà lỗi cũng là do chị kia chứ, chuyện xảy ra hay ko là do mình. Con người hơn nhau ở cái biết kiềm chế
    Với lại em cũng ko tin bất cứ 1 thằng con trai nào sau khi làm mình có thai mà lại chấp nhận chịu trách nhiệm cả đời cả
  7. tonnuchimse

    tonnuchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Ôi các bác tin cái thằng tác giả đấy àh
    Em thì chẳng tin được
    Lại một chú suốt ngày lên mạng, đến chiều sếp giục thì nặn ra cái quái thai này
  8. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Con trai hay gài thì? 'Ă?u cò nhưfng ngươ?i 'Ă?u già?. Cài quan tròng ơ? cĂ bè nà?y là? cĂ ta 'àf 'f̣t cà? niĂ?m tin và?o sự 'Ă?u già? 'ò. Già? sư? nẮu 'ò khĂng phà?i là? ngươ?i 'à?n Ăng mà? là? mẶt ngươ?i phù nưf thì? sự thiẶt hài cùfng khĂng kèm 'Ău.
  9. huyenvv

    huyenvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hic câu chuyện thật cảm động quá.Mình nghĩ anh ấy ra đi như vậy chắc sẽ có nguyên do của anh ấy,nhưng dù sao đi nữa cũng nên cho bạn biết lí do .Chạy trốn như vậy thì thật là hèn quá..
  10. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thiếu j thể loại đấy mà phải bốc phét hả jời. Chị em nào mà gặp phải cái lọai bỏ mẹ như thế này thì nói thật, cố gắng bơ đi mà sống, kệ nó rồi sau này sớm muộn nó cũng gặp quả báo, nhanh lắm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này