1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trà hoa nữ!!! Huhuhuhu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cadicanpha, 28/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Trà hoa nữ!!! Huhuhuhu

    Với kinh nghiệm văn học ít ỏi của em.Em vẫn thấy chẳng có tình yêu nào mãnh liệt,trong sáng và được miêu tả một cách sống động như tình yêu của cô kỹ nữ yêu hoa trà(thông cảm văn em dốt em nghĩ mãi mới được mấy chữ long lanh kia nhưng chẳng đủ để miêu tả tình yêu của họ).Ngay chính cả anh chàng người yêu của cô kỹ nữ cũng rất khó khăn để tả về tình yêu và hạnh phúc của họ.Em tin chắc đó là chuyện có thật!!!

    Phải nói làm sao nhỉ:chẳng hiểu phải nói là bi kịch hay hạnh phúc.Ui!!! đọc chuyện mà em còn thấy yêu luôn cô kỹ nữ đó.Tính cách đó đúng với người mà em đang......

    Hoa trà trong trắng đẹp một cách thuần khiết,nhưng chóng tàn phai.

    Phải nói văn của 2 cha con ông Dumas thật là cuốn hút.Chẳng như văn phong hiện đại:bóng bẩy,đầy màu sắc và hình ảnh chỉ tổ làm mệt óc người đọc. Nên nhớ tiểu thuyết chỉ là một hình thức giải trí.Văn phong của 2 cha con họ thật dản dị nhưng điểm suyết bằng những câu nói mà khiến người ta phải bật lên cười khúc khích một cách thích thú trong cổ họng.Chẳng bóng bẩy nhưng nó đẹp và quan trọng nhất là cuốn hút và đúng với mục đích giải trí.Thỉnh thoảng gặp một câu nói hay mình phải bật dậy và đi đi lại lại một lúc mới tiêu hoá hết cái thú vị của nó(văn em cũng bóng bẩy đấy chứ)

    Nói thì nhiều lắm,cảm nhận thì cũng nhiều lắm.Mình em không nói hết nổi vả lại đang đi ăn cơm.Các bác nêu tiếp ý kiến hộ em....

    ------------------------------
    Tomorrow is a new day
  2. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nên nhớ tiểu thuyết chỉ là một hình thức giải trí.
    <P>[green]------------------------------</FONT></FONT></P>
    <P><FONT color=#008000 size=4>Tomorrow is a new day</FONT></P>
    [/quote]
    Oài ! Bây giờ mới hiểu ! Hừm chỉ có thế thôi à ? Thế thì chán òm . Đi hát karaoke tay vịn còn khoái hơn . Giả trí !
  3. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đồng ý với cảm nhận của bác về hoa trà
    Nhưng về Trà hoa nữ và tình yêu của nàng với Armand Duval thì...nếu bạn đọc kỹ, có mãnh liệt thật nhưng không trong sáng lắm đâu . Nàng Margueritte có thể có những tính cách mà bạn ao ước người bạn yêu có được, nhưng về lối sống và cách sống thì...tui chắc bạn không mong muốn người thương của bạn sống như vậy chút nào. . Tui xưa nay không tin cái lý thuyết bỏ dao xuống là thành Phật.
    Công nhận văn của bạn cũng khá là bóng bẩy vì bao gồm phần lớn những từ rất kêu , thế nhưng đọc sách là một hình thức suy nghĩ, cho nên nếu ban đọc những tác phẩm văn học cổ điển có giá trị như vậy mà lại nói là nó cuốn hút đúng với mục đích GIẢI TRÍ thì em không ủng hộ lắm đâu.
    Riêng về phần tui thì vẫn tôn sùng ông Dumas cha hơn là ông con. Bạn thử đọc những tác phẩm của ông Cha rồi so sánh mà coi. Tuy vậy, Trà hoa nữ là một tác phẩm hay.
    Cho em góp ý với bác: Giản dị, điểm xuyết
    Đọc sách cũng là một hình thức hoàn thiện vốn từ vựng đấy bác ạ, hihihi.
    Thân ái
    Lys
  4. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với cảm nhận của bác về hoa trà
    Hè hè nếu ai chơi cây cảnh mới hiểu một điều.Cây trà muốn ra hoa đẹp và đúng mùa thì phải bón những thứ mà xét về mặt người thì rất kinh khủng,còn về mặt cây thì đó là:Bã chè thối,cá băm.....không nhớ hết.Nhưng hoa trà thì khác hẳn,nó đẹp,đẹp một cách trong trắng thuần khiết.
    Nhưng về Trà hoa nữ và tình yêu của nàng với Armand Duval thì...nếu bạn đọc kỹ, có mãnh liệt thật nhưng không trong sáng lắm đâu .

    Không đồng ý một tí,một tẹo nào,chính magaret đã nói rồi,tuy tấm thân đã ô uế nhưng tâm hồn nàng trong trắng và thánh thiện,tính cách nàng như một đứa trẻ:trong sáng,pha chút tinh nghịch.Tình yêu thì còn trong sáng hơn.Trong sáng vì sao:vì nó không vụ lợi,không hề thấy bóng dáng vật chất,mà chính cái yếu tố vật chất đã được tác giả không biết vô tình hay hữu ý nhắc đến rất nhiều và rất sâu trong tình yêu giữu 2 người.Còn gì cao thượng hơn khi magaret đã chấp nhận hy sinh cho hạnh phúc người yêu,mặc cho cái thằng tầm thường kia nó hèn hạ....Đọc nhật kí chỉ muốn khóc cho số phận của nàng,chết trong cô độc(nhưng mà bổn phận con chai nên em chẳng khóc thật đâu)

    Nàng Margueritte có thể có những tính cách mà bạn ao ước người bạn yêu có được, nhưng về lối sống và cách sống thì...tui chắc bạn không mong muốn người thương của bạn sống như vậy chút nào. . Tui xưa nay không tin cái lý thuyết bỏ dao xuống là thành Phật.
    Nói lạ!!!oánh cho bây giờ.Tui nói là tui thích tính của cô ấy chứ có bảo thích nghề của cô ấy đâu mà dám.
    Công nhận văn của bạn cũng khá là bóng bẩy vì bao gồm phần lớn những từ rất kêu , thế nhưng đọc sách là một hình thức suy nghĩ, cho nên nếu ban đọc những tác phẩm văn học cổ điển có giá trị như vậy mà lại nói là nó cuốn hút đúng với mục đích GIẢI TRÍ thì em không ủng hộ lắm đâu.
    Cái này có lẽ tui hơi sai!!!
    Riêng về phần tui thì vẫn tôn sùng ông Dumas cha hơn là ông con. Bạn thử đọc những tác phẩm của ông Cha rồi so sánh mà coi. Tuy vậy, Trà hoa nữ là một tác phẩm hay.
    Hay là hay thế nào!!!quá hay!!!chẳng biết thưởng thức tý nào.
    Nên nhớ ông con viết chuyện này lúc 20 tuổi,bằng tuổi tôi đấy.Nhưng mà kể ra ông bố hơn ông con thật.Chỉ riêng cái con mụ Milady thui là đủ hơn rồi.
    Cho em góp ý với bác: Giản dị, điểm xuyết
    Đọc sách cũng là một hình thức hoàn thiện vốn từ vựng đấy bác ạ, hihihi.
    Thân ái
    Thanks a lot!!!
    ------------------------------
    Tomorrow is a new day
  5. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đồng ý lần thứ 2 với bác về hoa trà.
    Tác giả cho Macgơrit mang danh hiệu Trà hoa nữ, em nghĩ chỉ vì nàng yêu và thường cài hoa trà lên áo. Tấm thân ô uế mà tâm hồn trong sáng thánh thiện??? Chắc bác tưởng Macgơrit ban đầu cũng lỡ bước sa chân như mấy cô gái VN, rồi cứ thế lún dần vào cuộc sống hưởng lạc? Cái chuyện trước đó là điều không ai biết, kể cả tác giả, cho nên em chỉ mạn phép xét đoán tại thời điểm mà cuốn truyện bắt đầu tường thuật thôi. Chẳng biết tâm hồn như thế nào mà sống xa hoa theo kiểu một gái bao cao cấp của giới quý tộc. Hay là có trí tuệ, có nhan sắc, tâm hồn thì trong sáng nhưng hưởng lạc quen rồi, nên... Tình yêu của nàng với Armand thì không vụ lợi thật, nhưng chẳng lẽ kéo nhau về ngoại ô sống, ban ngày ngắm hoa còn ban đêm thì...nằm ngủ với hình bóng nhau chắc. Tui nói không được trong sáng lắm là ở chỗ đó. Tất nhiên, tui đem tư tưởng VN mà xét đoán Tây thì chắc chắn là không chính xác rồi, nhưng có ai cấm phát biểu cảm nghĩ ở đây đâu, bác nhỉ. .
    Bác thích tính của cô ấy mà không nghĩ đến một điều: tính cách ảnh hưởng rất nhiều đến lối sống. Em chúc người yêu bác có tâm hồn trong sáng, thánh thiện như Trà hoa nữ nhưng về cách sống thì khác hoàn toàn, bác nhé,, và nhất là yêu bác như Margueritte yêu Armand vậy Như thế thì bác thật may mắn, được một cô người yêu mười phân vẹn cả mười rưỡi, hihi.
    Còn về chuyện bình giải tác phẩm thì cái này bác cũng hơi hơi chủ quan mất rồi. Bác thì thấy quá hay, còn em thì chỉ thấy hơi hơi hay thôi
    Chúc bác vui vẻ và kiếm được nhiều truyện đọc vào sẽ làm một người đàn ông như bác được khóc tự nhiên bằng một cảm xúc thực sự, bác nhé
    Cheer
    Lys
  6. chip_1410

    chip_1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hầy,lúc đầu nghe quảng cáo về trà hoa nữ em tưởng hay lắm,ai dè đọc xong thì thấy thất vọng tràn trề.Em thiển nghĩ truyện đó nó không phù hợp với tâm hồn và văn hoá phương đông cho lắm.Thế nên đọc xong truyện em chỉ thấy hiểu biết thêm về xã hội Pháp thời bấy giờ thôi,chỉ có thế thôi ạ.Nếu không phải xót tiền bỏ ra để mua sách thì chưa chắc em đã đủ kiên nhẫn để đọc hết đâu,truyện nói về vấn đề tình cảm mà chẳng lãng mạn tẹo nào,đã vậy vừa đọc vừa tức thằng cha Armand,người đâu mà ngu thế chứ lại,hay ghen,lại suốt ngày khóc nhè...Đàn ông con trai như thế thì chẳng đáng giá 1 hào.....
  7. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý lần thứ 2 với bác về hoa trà.
    -------------------------------------------------------------
    Tác giả cho Macgơrit mang danh hiệu Trà hoa nữ, em nghĩ chỉ vì nàng yêu và thường cài hoa trà lên áo. Tấm thân ô uế mà tâm hồn trong sáng thánh thiện???
    ---------------------------------------------------------
    Tình yêu nó có quyền lực vô biên mà!!!bạn ngạc nhiên sao khi mà người ta yêu người ta có thể thay đổi được tất cả.Chẳng phải đoạn tả 2 người ở vùng ngoại ô tác giả đã nói đấy sao:Nhìn Magarit chẳng ai có thể nghĩ xấu về nàng được,cô mặc một bộ đồ trắng trông như thiên thần(ấy là thằng người yêu nó tả,em cũng chưa nhìn thấy thiên thần bao giờ cả),và quan trọng nhất là tâm hồn cô như một đứa trẻ khi nghĩ về thời thơ ấu của mình.
    -----------------------------------------------------------
    Chắc bác tưởng Macgơrit ban đầu cũng lỡ bước sa chân như mấy cô gái VN, rồi cứ thế lún dần vào cuộc sống hưởng lạc? Cái chuyện trước đó là điều không ai biết, kể cả tác giả, cho nên em chỉ mạn phép xét đoán tại thời điểm mà cuốn truyện bắt đầu tường thuật thôi. Chẳng biết tâm hồn như thế nào mà sống xa hoa theo kiểu một gái bao cao cấp của giới quý tộc. Hay là có trí tuệ, có nhan sắc, tâm hồn thì trong sáng nhưng hưởng lạc quen rồi, nên...
    -------------------------------------------------------------
    Ồ cô em quên rồi sao,về đọc lại chuyện đi đã.Khi người ta còn trẻ người ta thường có giấc mộng và khát vọng giàu có.Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc(mẹ cô ta thường xuyên đánh cô ta),và bạn cũng nên nhớ,xã hội thời ấy rất coi trọng địa vị và tiền bạc.Làm cách nào đây để một cô gái như thế vươn lên được trong cái xã hội ấy----->con đường sai lầm là tất yếu,sớm hay muộn,nói chung là nhìu cám dỗ.Mà khi đã nhúng tràm thì lối sống đó đã ăn vào máu thịt--->khó rũ bỏ.Ý tôi là "khó".Nhưng bạn đã thấy rồi đấy(or not)trong giai đoạn cuối 2 người sống với nhau thiếu thốn,Magaret đã chấp nhận bán:Nữ trang,ngựa,tất cả những gì làm cô nghĩ đến cuộc sống Paris.Cô đã tỏ quyết tâm xa rời những thứ đó khi anh chàng người yêu hỏi đến.
    Ngoài ra tác gỉa cũng đã có phần tránh đề cập đến những xa đọa về thể xác của cô ta,nên thiết nghĩ chúng ta không nên đào bới sâu vào vấn đề này.
    ----------------------------------------------------------
    Tình yêu của nàng với Armand thì không vụ lợi thật, nhưng chẳng lẽ kéo nhau về ngoại ô sống, ban ngày ngắm hoa còn ban đêm thì...nằm ngủ với hình bóng nhau chắc. Tui nói không được trong sáng lắm là ở chỗ đó.
    Thế yêu nhau trong sáng là người ta chỉ được "kéo nhau về ngoại ô sống, ban ngày ngắm hoa",còn lại tất cả những thứ còn lại là ô uế sao.Như thế gọi là tình yêu à.Tình yêu thể xác là một phần của tình yêu,nó cao thượng hay tầm thường tùy thuộc vào 2 người yêu nhau(Văn mình hay vật vã).Bảo thủ quá!!!Phương đông quá!!!
    Đến tôi,một thằng con trai còn tha thứ được cho Trà hoa nữ.Chẳng nhẽ bạn không thông cảm được sao!!!!.Đánh kẻ chạy đi ai đánh thằng chạy lại.
    ------------------------------------------------
    Tất nhiên, tui đem tư tưởng VN mà xét đoán Tây thì chắc chắn là không chính xác rồi, nhưng có ai cấm phát biểu cảm nghĩ ở đây đâu, bác nhỉ. .
    ---------------------------------------------------------
    Uh!!!! ,XHCN mà:Dân chủ hàng đầu!!!!Không thì Mẽo nó kiện nhân quyền bỏ mẹ
    --------------------------------------------------------
    Bác thích tính của cô ấy mà không nghĩ đến một điều: tính cách ảnh hưởng rất nhiều đến lối sống. Em chúc người yêu bác có tâm hồn trong sáng, thánh thiện như Trà hoa nữ nhưng về cách sống thì khác hoàn toàn, bác nhé,, và nhất là yêu bác như Margueritte yêu Armand vậy Như thế thì bác thật may mắn, được một cô người yêu mười phân vẹn cả mười rưỡi, hihi.
    ---------------------------------------------------------
    Hehehe...!!!
    Amen,cầu cho tôi được người tình như Magaret đã yêu Acmand!!!!!
    ----------------------------------------------------------
    Còn về chuyện bình giải tác phẩm thì cái này bác cũng hơi hơi chủ quan mất rồi. Bác thì thấy quá hay, còn em thì chỉ thấy hơi hơi hay thôi
    ----------------------------------------------------
    Xin lỗi mắc bệnh chủ quan duy ý chí mất rùi
    ----------------------------------------------------------
    Chúc bác vui vẻ và kiếm được nhiều truyện đọc vào sẽ làm một người đàn ông như bác được khóc tự nhiên bằng một cảm xúc thực sự, bác nhé
    ---------------------------------------------------------------
    Khóc thực sự thì dành cho người mình thương yêu thực sự!!!Mấy cái lẻ tẻ đó mà khóc thì hết mất nước mắt!!
    Nước mắt chỉ dành cho những tình huống cực kỳ hữu ích như ....lúc thi bị bắt tài liệu chẳng hạn
    Cheer
    --------------------------------
    Anyway!!!!Thanks!!!!!
    <P>[green]------------------------------</FONT></FONT></P>
    <P><FONT color=#008000 size=4>Tomorrow is a new day</FONT></P>
    Được cadicanpha sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 01/03/2004
    Được cadicanpha sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 01/03/2004
  8. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ khi đọc xong cuốn này mình như phát ốm mấy ngày , truyện buồn quá . Mà đó là cuốn tiểu thuyết mình được đọc đầu tiên , nên xúc động mãnh liệt lắm . Thương Magơrit kinh khủng .
    Bây giờ vẫn còn thương , nhưng không xúc động nhiều như khi ấy nữa
  9. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hi !!!!Chào bà chị !!!Cảm ơn đã kiên nhẫn đọc đến đây
    ------------------------------
    Tomorrow is a new day
  10. Pam

    Pam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cái truyện này đọc rồi mà bây giờ ko thể nhớ nó nói về cái gì. Hic
    Born in Nashville
    Home Registration @ Da B!g Rok Candi Mt.
    Flain' to Somwer In Da Sk!

Chia sẻ trang này