1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẢ LẠI NIỀM ĐAM MÊ CHO KIẾN

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi dinhhai_kts, 12/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    TRẢ LẠI NIỀM ĐAM MÊ CHO KIẾN

    Không biết giờ đây những chú kiến của chúng ta còn những đam mê & khát khao như ngày xưa nữa hay không ,?
    Hết rồi những ngày 1 nhóm bạn rủ nhau đi vẽ , bảng màu lịch kịch với bánh mì
    VẼ ĐỂ LÀM GÌ ?
    Chỉ để thoả cái thú lang thang 1 chút thôi ,
    1 chút lãng mạn ,
    1 chút phong cách
    1 chút kỷ niệm
    ........................
    có lẽ chỉ còn những sv năm 1 với những tự hào với mác dân kiến còn vác bảng đi lang thang để thiên hạ ngắm nhìn mà thôi

    ...............ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LỜI KÊU GỌI..............
    CŨNG KHÔNG BUỒN
    VÌ THỜI PHẢI THẾ THẾ THỜI PHẢI THẾ
    ...........THẾ THÔI.............
    ....................................................................................................................
    Nói toám lại là .
    ĐINHHAI_KTS tổ chức 8h sáng chủ nhật tuần này cho lớp diẽn hoạ K50 DHXD đi ký hoạ ở chùa trăm gian hà tây _mời nguyen_quoc_hoang_arc đi cùng cho anh em học tập
    yêu cầu
    mang theo 1 cái bút sắt _tập giấy ký hoạ
    quan trọng nhất là
    1 cái bánh mì
  2. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    đồng chí nào muốn xài màu nước xin cứ tự nhiên
    không có màu
    cho mượn
    không có giấy
    cho luôn
    còn bánh mì thì phải có nhá
    đồng chí nào máu lửa đi đi luôn cho xôm
    .vui là chính , vẽ xỉ cần 5-10 bức thôi nhiều làm ziề
    chiều về đi uống rượu cho biét mặt nhau
    đinhhai_kts
  3. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn tham gia lắm chỉ tiếc em ko ở Hà Nội,giá mà ở Sài Gòn cũng có một hội như thế nhở.....
  4. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Vẽ để mà vẽ, để mà quên đi đã, đang, sẽ bị người bắt làm cái việc giống vẽ, vẽ để trả tự do bàn tay, trả tự do cho đôi mắt, trả tự do cho chính mình, cho mình được là mình, cho ta được là ta...
    Ghen tỵ với mọi người quá!
    Một chiếc bánh mỳ với 300cc cồn là quá đủ cho 1 suất
    Khi nào có điều kiện sẽ xin ké 1 chân, cho thiên hạ chửi "già mà còn ham" kệ mẹ thiên hạ
    Khi nào đây k biết nữa................................
  5. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    mà lại càng không nên đông ,ngày trước mình đi vẽ
    thường chỉ đi 1 mình thi thoảng có vài người bạn thân cùng đi
    hay đi xe đạp đèo nhau tới 3-40 cây số như hà tây chua thầy
    đông anh -cổ loa ,bắc ninh.......
    nói chung là rất nhiều và rất nhiều kỷ niệm
    7 năm nay từ khi là sv năm 1 tới giờ tháng nào mình ccũng phải đi ít là 1 lần và đã từ rất lâu rồi toàn đi 1 mình .
    bây giờ nhân tiện cho bọn sv lớp diễn hoạ đi thì thông báo cho mọi người xem ai còn ,ai mất ,và ai đã hết hồi,
    Bạn nên có từ 1 đến 2 người bạn than cùng đam mê đi vẽ ngoài trời,không nhất thiết là dân kiến đâu
    mình có nhiều bạn dân mỹ thuật họ hay rủ đi vẽ ở xa thường họ đi phải 1-2 tháng ,mình thì chỉ đi với họ được vài ngày rồi về nhưng cũng rất vui,vẽ đủ thể loại, màu nước ,ký hoạ , sơn dầu
    mình thấy cuộc sống như thế thật thú vị ,
    không nhàm chán như công chức nhà nước làm 8 tiếng rồi về quanh năm ,
    chấp nhận trừ lương ,đuổi thì không rồi vì năng lực họ cần ,
    nên tạo cho mình 1 sống cả về chuyên môn lẫn đam mê
  6. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    biết thế nào là già chứ ?
    bạn 50 chưa mà đã già ?
    khối hoạ sỹ lão thành như ,BÙI HOÀI MAI, TRẦN THÀNH ......
    50 RỒI CÒN GÌ ?
    mà vẫn đi vẽ suốt đó thôi ,biết là nghiệp của họ thế , nhưng không có đam mê thì sao mà đi được như thế?
    bỏ vợ bỏ con đi cả tháng trời đau phải chuyện đùa
    cứ đi chụp ảnh về nhà mà vẽ như mấy ông hoạ sĩ lười thì đời còn gì nữa?
    còn lười đến nỗi không cả đi chụp về mà vẽ lại thì chuyển sang vẽ tranh trừu tượng chả phải đi đâu
    Mình khác họ nhưng đam mê cũng có chứ , kiếm tiền 29 ngày thôi 1 ngày đi vẽ lang thang ,đến cuối đời để lại khối gia tài cho con cháu
  7. mask282

    mask282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Một khát khao mãnh liệt, tiết là mình chết mất rồi, bao giờ trở lại ngày xưa. Mình còn nhớ hồi năm 1 máu lắm hè về quê 2 thằng đạp xe đi vẽ mấy cái làng cổ ở Bắc ninh, thấy thú vị thật, giờ thì ....
    Khi nào các bác vẽ xong nhớ post lên cho a em xem cái nhé.
    thank
  8. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    PÓT LUÔN VÀI BỨC CHO NÓ XÔM
    MÌNH VẼ THÌ NHIỀU LẮM KHÔNG BIẾT LÀ BAO NHIÊU NỮA
    NHƯNG HẦU HẾT TOÀN BÚT SẮT THÔI
    MÀU NƯỚC KHÔNG NHIỀU
    SƠN DẦU THÌ ĐẾM TRÊN ĐẦU NGÓN TAY
    POST VÀI BÀI LÊN CHO ANH EM BÌNH LOẠN CHO XÔM NHA
    LỬA CHÁY TRONG TIM [​IMG]
    1 BỨC MÌNH KÝ HOẠ 1 XƯỞNG GỐM Ở BẮC NINH
    THÍCH NHẤT LÀ CÁI TỰ NHIÊN CỦA NÓ
    KHÔNG GƯỢNG ÉP
    DỪNG LẠI VẼ LIỀN
  9. ktsdinh

    ktsdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    thực sự là nét bút của Bác rất có hồn ,nhưng về độ xa gần và chính phụ bác nhiều .cái cây kia bác đẩy lùi nó sang bên và cho mờ đi thì hay (mạo muội nhận xét vì em cũng vẽ chả đẹp như bác được)
    Hôm nào bác đi cho em đi với phone trước nhé hay mail cho em
    0904217007
    mail:ktsdinh@yahoo.com
  10. ktsdinh

    ktsdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    em cũng có vài bức kí hoạ hồi đi Huế-thời sinh viên[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này