1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẢ LẠI NIỀM ĐAM MÊ CHO KIẾN

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi dinhhai_kts, 12/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    1 bức nữa nè
    Bức này mình vẽ ở thôn na xã hiên vân huyện tiên du bắc ninh
    đay là nhà nghèo nhất thôn nhưng tấm lòng son sắt
    chủ nhà rất mến khách lúc mình đến thì hỏi han rất thân tình
    lúc mình vẽ thì pha 1 ấm trà ,đem điếu cày ra mời khách
    cảm động quá nên vẽ liền mấy bức
    bây giờ thì nhà này bị đập rồi _không còn _đúng là 1 kỷ niệm đáng giá vì giờ đây xã giúp xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo
    nó đã chính thức trở thành ký ức rồi
  2. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    bức này mình vẽ cái chuồng lợn đấy
    chả thi vị tý nào ,nhưng mình cũng thấy thích ,chị thuỷ chủ nhà thấy đứng vẽ khổ quá ,đem cho mượn cái ghế
    xúc động quá vẽ đến 40 phút mới xong[​IMG]
    bạn thấy bức này thế nào?
    mình vẽ vào lúc chiều tà ,ánh nắng rất đẹp ,tiếc là không tả được
    Đinhhải_kts
  4. ngoc341

    ngoc341 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    em cũng có mấy bức của bác, nhìn kết quá
    [​IMG]
  5. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    WEEEEY
    BỨC NÀY MÌNH THẤT LẠC LÂU LẮM RỒI TRONG MÁY CỦA MÌNH CŨNG KHÔNG CÒN NỮA
    CÁM ƠN BẠN NHA
    CÁM ƠN NHIỀU LẮM ĐÂY LÀ 1 BỨC MÌNH VẼ Ở 1 NGÔI CHÙA Ở NAM ĐỊNH GẦN NHÀ CỦA 1 NGƯỜI BẠN THÂN _
    CHẢ NHỚ TÊN NGÔI CHÙA LÀ GÌ NỮA NHƯNG MÌNH VẼ TỪ NĂM THỨ 2 BÂY GIỜ MỚI ĐỰOC NHÌN LẠI
    CÁM ƠN NHA
    đinhhai_kts
  6. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    thực sự mình muốn lập 1 cái topic mà mọi người, những ai có những kỷ niệm đẹp về 1 thời còn lang thang đi vẽ , những tác phẩm mà mình yêu quý ,giao lưu và gặp gỡ nhau ở đây giúp chúng ta nhớ lại những thời gian thật đẹp của tuổi sinh viên
    trong cuộc sống bộn bề lo toan topic này sẽ giúp bạn có lại những niềm đam mê ,
    hy vọng nó sẽ giúp mọi người lấy lại được sự can bằng trong cuộc sống và trong công việc sáng tác của mình
    ..........thân ...........
    đinhhải_kts.
  7. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    1 CÁI CHUỒNG BÒ ĐÁNG YÊU NỮA NÈ
  8. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    ĐÂY CHUỒNG BÒ CỦA MÌNH ĐÂY
    [​IMG]
    MÌNH VẼ BỨC NÀY NGAY SAU NHÀ BÀ CHỊ NHÂN DỊP VỀ BẮC NINH CHƠI ,BẮC NINH GẦN NHƯ LÀ QUÊ HƯƠNG THỨ 3 CỦA MÌNH ,MÌNH ĐÃ SỐNG VÀ LÀM VIỆC Ở ĐÓ 2 NĂM , RẤT GẮN BÓ VÀ THÂN THƯƠNG ,MỌI NGƯỜI SỐNG VỚI NHAU TÌNH CẢM LẮM ,CÁI GÌ CHỨ CẤY CÁY GẶT HÁI LÀ MÌNH LÀM ĐƯỢC TẤT,NHỚ MỖI LẦN VÀO MÙA ,1 NHÓM BỌN MÌNH ÙA VỀ ĐẤY ,ĐI GẶT HỘ BÀ CON ,XONG THÌ VÁC TẬP KÝ HOẠ LANG THANG LÊN MẤY QUẢ ĐỒI ,MẤY NGÔI LÀNG VẼ
    TỐI VỀ THÌ CÙNG MẤY CÔ THÔN NỮ XAY BỘT LÀM BÁNH ĂN ,ĐÀN HÁT ,MÀ CÁC CÔ GÁI HÁT QUAN HỌ HAY LẮM
    MÌNH CŨNG HỌC ĐƯỢC MẤY LÀN ĐỊEU ,CŨNG ĐÕI ĐƯỢC MÁY BÀI, Ý NGHĨA VÀ RẤT THI VỊ
    BÂY GIỜ VẪN THẾ VÌ ĐÃ THÀNH NGƯỜI NHÀ RỒI THÁNG NÀO MÌNH CŨNG VỀ THĂM ĐÔI BA NGÀY ,LÚC LÊN BAO GIỜ CŨNG ĐƯỢC NHÉT CHO 1 ÍT LẠC ,HAY KHOAI TÂY ,TRỨNG GÀ , HAY CẢ GẠO NỮA .KHÔNG CẦM KHÔNG ĐƯỢC .
    CHÍNH VÌ ĐIỀU ĐÓ NÊN MÌNH VẼ VỀ BẮC NINH NHIỀU LẮM ,NHIỀU NHẤT TRONG TẤT CẢ CÁC NƠI MÌNH ĐÃ ĐI QUA
  9. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Nhìn tranh của bác mà thèm quá, hồi xưa vẽ với em cũng như máu thịt, ấy thế mà bh... Hồi còn đi học trong trường được bức nào ngon thì chẳng thấy thầy giáo trả, hồi festival cũng vác bảng thi vẽ có cái tranh được treo H2 sau chả hiểu trường quẳng vào kho hay vứt đâu nữa. Mà fải công nhận bác vẽ đỉnh, thích cái nét vẽ của bác.
  10. TEU

    TEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    bạn vẽ đẹp quá, rất khâm phục bạn, xem tác phẩm đủ biết niềm đam mê của bạn lớn đến dường nào. Chúc mừng bạn nhé :)

Chia sẻ trang này