1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẢ LẠI NIỀM ĐAM MÊ CHO KIẾN

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi dinhhai_kts, 12/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    phong cách ký họa của bomcd125 có độ rung lắm , nét thoáng , rắn rỏi. Ngày trước mình cũng có ký họa chì than nhưng bây giờ thất lạc hết rồi ,còn nét kim thì hao hao nét của kts_dinh( Đinh Thế Anh)
    tặng các bạn 1 bài ký họa bút sắt ở phố cổ hà nội
    CÁC BẠN THỬ ĐOÁN XEM ĐÂY LÀ PHỐ NÀO!!!
    [​IMG]
  2. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Mie cái thằng, vẽ vẫn đẹp .
    Bức này nhìn có chiều sâu lắm.
  3. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Kí hoạ của bà chị:
    [​IMG]
  4. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Tiếp:
    [​IMG]
  5. bomcd125

    bomcd125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn rất nhiều,mình rất thích những bức ký họa của dinhhai.Thấy mấy bác tổ chức đi vẽ dã ngoại khoái quá mà không thể tham gia!hic
  6. bomcd125

    bomcd125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn những lới góp ý của bác lantom ,mình se cố gắng thêm mắm muối cho những ký hoạ sau này.Thật ra vì miếng cơm manh áo lâu quá rồi cũng chưa vẽ lại.gặp các bác em lại thấy cảm hứng trở lại!
  7. bomcd125

    bomcd125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    bác Chí mén lãng mạn ghê nhỉ? ở trong Nam hay ở đâu thì cũng nhiều cảnh đẹp thơ mộng mà, đâu chỉ ở HN mới có, iêm thấy ngoài này khói bụi nhiều hơn là phố cổ
    [/quote]
    hé hé mình cũng đi Hà Nội công tác nhiều lần,vẫn thấy thích HN ở cái hồn,SG tây quá rồi,ao rau muống cũng chẳng còn ,người thì đông nghẹt cọng với khói bụi và kẹt xe,về đc tới nhà thì cũng hết cảm hứng.mấy bức vẽ từ hồi còn sviên,lãng xẹt đó mà,được cái "sắm" được bà xã cũng nhờ ba cái lãng xẹt đó.
  8. bomcd125

    bomcd125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    tấm này ký họa một góc đường tại bmt khi đi công tác,mình phải cắt bớt một phần vì bị hỏng.ký họa viết mực
  9. lantom

    lantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích bức này vì nó giàu xúc cảm hơn. Trung cảnh và viễn cảnh tương đối ổn, nếu xử lý thêm phần cận cảnh (vd: đã nhìn thấy nắng qua sự tương phản đen và trắng của khối lá cây rồi nhưng hãy tưởng tượng và thêm những vệt bóng nắng lao xao trên nền đường như thể ta đang đi trên thảm hoa nắng vậy... sẽ rất trữ tình sâu lắng và bố cục cũng sẽ chặt hơn)
    Thân ái!
  10. NhanTam1983

    NhanTam1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    chắc tại "bụt chùa nhà không thiêng", chứ em vào trỏng thì khoái khí hậu trong đấy hơn, nó không gắt như ngoài này! Dân chúng thì cũng dễ chịu hơn nhiều! Phong cảnh thì cũng nhiều cái đẹp hơn, hix, chắc tại "của lạ"

Chia sẻ trang này