1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẢ LẠI NIỀM ĐAM MÊ CHO KIẾN

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi dinhhai_kts, 12/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mason_chief

    mason_chief Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chùa Trăm gian thi tuyệt vời wa'' rồi...cac em sv nao năm nhất năm 2 cố mà đi....sau này biết đâu giá trị cua những bản thiết kế tay lai lên ngôi..he`he`
    Một sv năm 4 cưc thích vẽ tay
    nay do dòng đời xô đẩy đã ...
    chuyển sang vẽ máy !!!! ! hix
  2. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Em tham gia zới
    [​IMG]
  3. ngoc341

    ngoc341 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bức này em vẽ lúc chưa học ĐH
    [​IMG]
    Nét vẽ gà, tham chi tiết.
    Cái này hồi đó ở Hoà Bình chơi.
    2 ngày 2 đêm thức trắng vật lộn với cái server.
    ngủ từ sáng ngày thứ 3, đếm 5 giờ chiều chạy ra cái cầu Bằng huyện Cao Chanh - Hoà Bình, ngoáy cái rồi lên xe Sơn La về HN.
    Cầu Bằng cũ được xây dựng từ thời Pháp, Qua bao nhiêu năm vẫn nguyên vẹn, nhưng do mặt cầu quá hẹp, người ta xây dựng cây cầu mới đè lên cây cầu cũ này, đây là phần nhô ra so với cây cầu mới, đứng từ trên vệ đường nhìn xuống, Trời se lạnh, hơi mưa phùn.
    Được ngoc341 sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 15/12/2006
  4. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Thủa thiếu thời, dân KT dùng bút sắt và maù nước để thể hiện đồ án. Do vậy, muốn điểm cao kỹ năng sử dụng nét hay màu nước đều phải luyện rất kỳ công và cực khổ .Nên khả năng mỹ thuật SV KT hồi ấy cũng khủng khiếp. ( 5,5năm ĐH chỉ dùng 1 thứ-hồi đó chua có bột màu nữa chứ đừng nói computer )Ai nổi tiếng về thể hiện hay vẽ mỹ thuật trong DHKT quá hiếm nhưng quả thật vẽ đẹp lắm.
    KTS. Ngô Minh Thịnh vẽ màu nưóc, Bút sắt bác Quang "sắt". Thầy Tố Tuấn ( cố hiệu trưỏng ĐHKT), thầy Khuê, Bùi Quí Ngọc..v.v hay bác Bá Đang, Tôn Đại , Hoàng Đạo Kính đều là cao thủ. Tranh ký hoạ họ vẽ đẹp đến độ dân hoạ sỹ MT không dám phê nửa lời ( riieng về nét săt đệm màu).
    Anh zzzZi, cũng dân chơi bút kim post lại mấy cái thời ấu trĩ nào?còn không? thấy bảo anh vẽ bức "Tôn Ngộ Không hý Bạch Cốt Tinh" đẹp lắm???
  5. ngoc341

    ngoc341 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Linglang đại ca biết nhiều quá mấy tiền bối thì em chưa thấy,
    Liên quan tới X1 nhiều quá
    Con TL em auto sắp 145 rồi
  6. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Thực ra 1 topic để cho mọi người quan tâm là thành công rồi và mọi nguời sẽ cùng nhau xây dựng ,bình luận,nhận xét
    Sẽ có những người thích và không thích
    cuộc sống mà !
    chả có 1 điều gì là hoàn hảo cả các bạn ạ .ở mọi khía cạnh đều vậy thôi,
    con đường của 1 kiến trúc sư đâu phải là mấy bản ký hoạ này ,mỗi người sẽ có 1 con đường riêng cho mình ,1 lý tưởng riêng và sẽ đi theo nó
    còn ai thành công ,thành công đến mức nào ,hay cả thất bại nữa ,nó đều ở phía trước ,nó đang chờ đợi chúng ta
    chúng ta chỉ là những kiến trúc sư của 1 đất nước nhỏ bé ,trong 1 cộng đồng kiến trúc sư của thế giới hãy nhìn họ,nhìn những gì họ đã làm ,những gì họ đã đạt được và nhìn lại chính chúng ta
    thì các bạn sẽ hiểu tôi muốn nói điều gì
    Hãy để topic này mang đến cho bạn 1 hơi thở ,1 niềm đam mê ở 1 khía cạnh mà chúng ta đã từng có .
  7. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã quan tâm và cùng post những bài vẽ mình yêu thích lên cùng tôi ,đó là những kỷ niệm mà mỗi người khi vẽ ra nó đều không bao giờ quên ,
    nó rất đáng quý với riêng bạn,
    và tất cả mọi người.
    Ngày mai chủ nhật 17/12/2006 (nếu tôi không nhầm)
    sẽ có 1 buổi đi vẽ tại chùa Trầm & chùa Trăm Gian _Hà Tây
    bạn nào còn yêu thích thì cùng đi cho vui.
    rồi cùng về viết thu hoạch ở trên này
    sẽ xôm lắm đây vì đây là kỷ niệm của cả 1 nhóm mà
    tất cả các bài vẽ sẽ được post lên đây ,cùng với ảnh hiện trạng nữa
    Ai đi thì cứ chủ động nha chúng ta sẽ gặp nhau ở đó
    ĐINHHẢI_KTS
    số liên lạc ( 0912236792)
  8. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    BÀI MỚI ĐÂY ! BÀI MỚI ĐÂY!
    Hôm kia ,ngày 14/12 tôi về Hải Hậu Nam Định ăn cưới người bạn thân ,ở liền đến hôm nay mới về ,trước khi về vẫn quơ được mấy bức làm kỷ niệm
    Đây là 1 cái lò gạch ven bờ sông Ninh ,ở xã Hải Minh _Hải Hậu -Nam Định, những ai ở Hải Hậu chắc chắn đã phải 1 lần đi qua con đò ở sông Ninh này ,
    tôi ngồi vẽ chỗ trạm bơm nhìn ra sông cùng người bạn thân_Quốc Hội vì gần nhà cậu ấy mà
    gió mạnh lắm rét gần chết ,thổi giấy bay tứ tung nhưng vẫn cố mà vẽ (vì nghệ thuật mà )
    [​IMG]
    ĐINHHẢI_KTS
  9. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    còn bài này nữa _
    Đây là nhà bạn tôi ,thân lắm cả 5 năm đại học rùi còn zì .
    Thấy cái góc chuồng lợn hay quá ngồi vẽ luôn , 2 bác thích lắm hôm nào đóng khung cẩn thận rồi đem về tặng lại gia chủ bức này ,sau này biết đâu không còn cái chuồng lợn này nữa thì sẽ trở thành vô giá ấy chứ
    nhỉ
    HỘI NHỈ
    [​IMG]
    ĐINHHẢI_KTS
  10. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    VÀ 1 BÀI NỮA TRONG NGÀY HÔM NAY CÙNG VỚI QUỐC HỘI
    bài này mình vẽ ở chùa Phúc Hải xã Hải Minh Hải Hậu Nam Định
    Lúc đến vẽ các bô lão đang đốt rác ,khói bay ngút trời nhìn thấy thích mỗi góc này chấp nhận hít khói để vẽ đấy về ho sù sụ
    nhưng mà zui[​IMG]
    Hải Hậu sáng nay có 3 kỷ niệm của mình ,hy vọng sẽ còn có nhiều hơn về 1 miền quê thanh bình này

Chia sẻ trang này