1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả lợ ân tình , một lối nghĩ của một số người ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vua_tro_choi_tri_tue_2008, 06/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Trả lợ ân tình , một lối nghĩ của một số người ...

    Cuộc sống chỉ có một vấn đề đáng bàn đến là tình yêu vì qua nó thể hiển tất cả vui buồn sướng khổ , hội tụ cả cái gì tinh tuý nhất dành cho loài người , ví thế nên mọi người sẽ rất nhục nhã khi biết mình giẫm đạp lên nó ...
    Có một cô gái trong lúc buồn nhất , khổ nhất ... cô ta tìm ra được một nguồn sống , một nơi đưa vai ra mà khóc ... cuộc sống đối với chàng trai cũng vậy , từ một người không biết thế nào là cảm động , chả vui nên cũng không buồn , nay đã biết lung linh trái tim ... tưởng rằng họ sẽ thành một đôi đẹp ... song khi hết sóng gió , người con trai thì quá nhút nhát ko nói nên lời yêu ... cô gái lúc đầu cũng rất yêu anh chàng nhút nhát đó , song thấy anh ấy nghèo quá ... dần dàn tình cảm một phai ...
    Vì yêu anh ta đã phải buồn , nỗi buồn càng nhân len khi anh ấy rơi vô một căn bệnh hiểm nghèo ... nhưng không còn có ai bên anh lúc này ... cô gái ấy đã có một người khác ... thỉnh thoảng có lời hỏi thăm thì rất "nai " để ai hi vọng rồi lại thất vọng ...
    Đến lúc chết chàng trai phải thốt lên rằng :
    --- Xin đừng trả nợ nhau kiểu ấy ...

    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !
  2. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Chào Đức, mình không phải là người vô cảm đâu, nhưng đọc chuyện của bạn mình chả thấy cảm động chút nào... nếu thật sự yêu nhau, thật sự gắn bó thì chả có gì gọi là không dám cả??? CÒn anh chàng kia trước đó đã ko nói được lời yêu, để rồi ngưowì mình yêu đến với người khác.... con trai mà hèn kém như vậy thì cũng chả còn gì để nói nữa.... điều cảm động duy nhất là anh ta đang mắc bệnh, nhưng thế thì anh ta muốn gì, muốn cô kia bỏ người yêu để đến với anh chắc.... nhìn chung cảm nhận lại chỉ thấy đó là một người đàn ông không có tính đấu tranh, hy vọng được ăn sẵn... nhưng cuộc sống đâu thể như vậy được... và bây giờ thì anh ta không chấp nhận nổi cuộc sống này nữa, cảm thấy bất mãn với nó.... chỉ vậy thôi
  3. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đúng! Đúng! Em thấy nói như anh rationalist là chí phải! Làm cái thân con trai thì phải kiên cường, bất khuất, giành giật lấy người mình yêu chứ! Chứ còn nằm im một chỗ rồi.. rên hừ hừ ra đợi người yêu quay về thì còn ra thể thống gì nữa. Nếu biết là bệnh hiểm nghèo thì đứng có cố nữa, phải biết hy sinh vì tình yêu chứ! Nhìn thấy người yêu nếu thực sự hạnh phúc bên ai đó thì cũng ấy đó làm niềm an ủi rằng ít ra không có ta, nàng vẫn là người hạnh phúc, cho dù sự hạnh phúc đó ko phải do ta đem đến. Chẹp! Em thấy chị ta bỏ đi là cũng đúng lắm. Tại vì biết đâu, sau này có sóng gió gì thì lại nhờ vợ ra để che chắn cho à? Eo ơi, bám váy đàn bà thì banana lắm!
    Soccer Team Manager

Chia sẻ trang này