1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả lời bài của HDUYBANG...(thằng trĩ, con nhóc, con gấu vào đây tao bảo..)

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi beconthichdua, 21/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Tui văng tục đâu mà xoá bài tui. Chuối
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra em ko nên vào viết bất cứ một điều gì nhưng sau khi đọc bài viết cuối cùng của hduybang thì em lại muốn viết đôi điều , có thể hduybang ko bao giờ đọc nhưng biết đâu một ngày nào đó sẽ có người vào đọc và nói lại cho hduybang, có thể là Tuấn, là Hoa, hay Nhân cũng nên, vì vậy em muốn viết, trong đời, em ghét nhất là bị hiểu lầm cho dù người đó thích hay ghét em thì hiểu lầm cũng là điều ko thể chấp nhận được!
    Viết cho Tuyết nhé:
    Tôi lẽ ra là ko còn gì để nói với Tuyết sau hai bài bên 7X, nhưng ko hiểu là vô tình hay cố ý mà Tuyết ko đọc kĩ bài thứ hai của tôi bên ấy. Khi biết Tuyết hiểu lầm tôi, tôi đã buộc phải vào 7X để viết bài thứ hai cho dù ko muốn tí nào. Tuyết nói rằng tôi bảo T là người chuyên đi chép bài, là người lợi dụng, sao T lại có thể nghĩ về tôi như vậy được nhỉ??? T có biết người đầu tiên rủ tôi làm đồ án là ai ko, và tại sao tôi từ chối ko, tôi muốn nói đến người ấy kia! Tôi ko thể làm chung đồ án với một người chỉ chực vác ổ cứng sang nhà Châu cóp lại đồ án đã hoàn thành để về sửa cho nhanh, một sự lợi dụng ko thể chấp nhận được. Tôi tuy có lợi thế là Châu học trên lớp nhưng chưa bao giờ và ko bao giờ tôi có ý định làm như thế, tôi muốn học cho tôi! Hơn nữa nó lại luôn nói rằng cái đồ án này dễ ợt, nó thừa sức làm qua nhưng ngại nên cop về sửa cho nhanh. Tôi ko cho rằng thế nên ko làm với nó nữa, vậy thôi!
    Thế mà Tuyết đã nói gì với Lộc nhỉ, phải, Tuyết bảo rằng T nói sự thật, nhưng sự thật thì cũng phải có nguyên nhân chứ, T ko rõ nguyên nhân thì kể với L làm gì, với lại nếu sự thật thì ko có cái câu: " Lộc xem loại bạn như thế có chấp nhận được ko" đâu T ạ! Hơn nữa T đã tuyên bố ko quan tâm đến tôi thì tôi làm đồ án với ai T quan tâm làm gì???? Trong khi mọi người có hỏi tôi T làm đồ án với ai thì tôi chỉ nói rằng với Cường, vậy thôi.
    T bảo tôi gặp Lộc mà hỏi, ko cần đâu vì sau hôm ấy Lộc đã gọi điện cho tôi rồi, Lộc hỏi tôi về đồ án , và cũng ko thu nhận thêm được gì về chuyện tôi với T nên Lộc đã nói với Huyền rằng: " T nói một đằng, Trâm lại xử sự một kiểu, chẳng biết tin ai" Vậy đấy!
    Chuyện thứ hai là việc tôi ko thích người khác mượn vở, đúng, tôi hoàn toàn ko thích những người mà lúc tôi học thì họ đi chơi, họ đi uống nước mà rồi về họ lại mượn vở để thi, tôi đã nói điều này với Nhân khi N gọi điện cho tôi, phải chăng N quên ko nói lại với T? Tôi chưa bao giờ và ko bao giờ có ý định ám chỉ T cả, T có học nhưng sức khoẻ ko cho phép, và tôi hiểu điều này, cũng rất thông cảm điều này!
    Theo T thế nào là "cạnh tranh công bằng", là mình học hộ để thi chúng nó chép vào rồi so điểm sao???
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
    Được nhoc_cj sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 22/04/2003
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ hai là chuyện viết trên mạng, tôi ko hề có ý định chửi bới hay thoá mạ một ai, đó là lí do tại sao tôi ko vào viết bài trong chủ đề của honghanhi sau hai bài viết nữa. Những chuyện gì cần nói thì nói, chứ ko nên chửi nhau làm gì.
    Chuyện Nhân nói Châu nói dối, tôi ko hiểu, Nhân bảo vậy nhưng Nhân có bằng chứng ko vậy??? ko đưa ra được bằng chứng thì đừng kết luận vội, hay là có những chuyện C nói trong ấy mà N ko hề biết???? Vậy mà Nhân lại vào chửi những câu kiểu như :"thỉnh thoảng chưởi pậy tí cho vui" hay là:" MATRIX. móc mỉa đến con giun....." Tôi hỏi nhé, Nhân định ám chỉ ai vậy, ai là người như thế vậy???? Và còn:" Cái mặt đen đen bẩn bẩn, về nhà nói dối vợ con!" Ai vậy Nhân????? Tôi thất vọng về Nhân vô cùng, một người tôi từng rất yêu quí và phục!
    Chủ đề thứ hai là của Tuyết, điện thoại..... Có phải T định ám chỉ tôi và Châu???? Chơi với tôi, T biết thừa tôi ghét chuyện đó như thế nào rồi đó là lí do tôi đã bên T khi T xích mích với Đức ở lớp vì chuyện đó, còn Châu, tôi nói nhé, có thể tôi ko hiểu Châu ở điểm gì nhưng điều này tôi khẳng định luôn, Châu ko rỗi hơi!
    Và T đã nói gì Hiền nhỉ :"Cô em trung thành đấy......." phải chăng muốn ám chỉ tôi????? Tôi thấy T nói vậy thật trẻ con!
    T và N luôn mồm nói với tôi rằng Châu là kẻ nói dối, thật vậy sao? Vậy bằng chứng đâu, khi tôi hỏi thì T lại bảo tôi đi hỏi thẳng Châu, người đã nếu có nói dối thì có ai chịu nhận ko? T bảo rằng hôm thi CAD T ko gọi điện cho Châu, vậy thì làm sao Châu biết rõ thế, tôi thi thế nào, T làm bài ra sao, trong khi tôi đang giận Châu mà 3 ngày ko nói chuyện rồi! Hay là giữa T và Châu có những chuyện riêng tư mà tôi ko biết????
    Và hôm thi tin, T đã bảo tôi rằng, ko thể thấy người chết mà ko cứu, thật vậy sao, T làm cho tôi một bài mà T nói vậy sao? Vậy T thử nghĩ thật như thế thì tôi đã bao nhiêu lần cứu T "thoát chết" rồi?
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
    Được nhoc_cj sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 22/04/2003
  4. babychicken

    babychicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, thi thoảng phải viết hẳn hoi cho đời đỡ tủi, nhưng mờ viết hẳn hoi chán bỏ mama,may mà mình viết ít,chứ viết nhiều bi h chắc điên 3` nó roài . Từ bi cạch cái mẹt của thằng Béc giê, chả thèm chửi nhau với mày cho mồm tao phải súc miệng nước muối. hi hi.. Còn chuyện của bọn em út thì những gì nói rồi cũng chẳng cần nói nữa. Hết nhiệm vụ
    Trích từ bài của Vi Tieu Bao viết lúc 20:46 ngày 21/04/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bài viết của Beconthichdua hay như thế.... đang định vào khen lâu lắm rồi mới thấy viết 1 bài tử tế.... thế mà đã chửi nhau loạn lên rồi.... chả lẽ mọi người ko tử tế được 1 phát àh.... việc gì cứ chửi nhau loạn lên thế.... tôi xóa mấy bài văng tục rồi đấy....
    ----------------------------------------------------------

    Tuân lệnh sếp béo,từ nì iem tu tỉnh...ko dám chửi một ai ngoại trừ sếp béo thôi hơ hơ hơ
    Tim ai khắc một chữ nàng
    Mà tim Hoài một chữ chàng khắc theo ​
  5. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu thấy con bé cùng ngõ nên vào chửi chơi ai ngờ chú Tùng béo xoá ngay mất .
    I hate myself for loving you !

    Tùng Tùng Chẹp
    Tùng Tùng Chẹp
    We will We will rock you
    We will We will rock you
    Tùng Tùng Chẹp
    Tùng Tùng Chẹp
  6. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Give peace a chance!
    ____________________

    Ghost2k1

    [​IMG]
  7. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    thôi ngay mấy cái chuyện này đi chán quá rùi đấy...cãi nhau đến bao giờ mới ngừng...chửi nhau đến boa giờ mới thôi đây hả các ông các bà...mọi người nếu cảm thấy còn muốn chửi nhau nữa...thì cứ chửi 1 lần cho đã đi rùi còn nếu cảm thấy còn chơi với nhau được thì chơi còn không thì thôi...toàn mấy cái chuyện gây xích mích ở nơi này nơi nọ rùi kéo nhau hết về đây thì được cái gì cơ chứ...toàn những người chơi với nhau lâu rùi hiểu nhau đến thế rùi mà còn thế này thì tôi không hiểu là còn muốn cái box này duy trì sự sống nữa hay không nữa đây cơ chứ???????????????


    Mong rằng ngày nào cũng có nắng xoa dịu trái tim tôi.

  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ông định nghĩa đây là chửi nhau hả chim nhợn? Vậy thì ông nhầm rồi, tôi im lặng quá lâu rồi và bây giờ tôi nói hết những gì mọi người chưa nói và để cho những người như ông, như Amber, như 3S ,....... vào đọc sẽ hiểu!
    Bây giờ em viết cho chị Hoài và những người bạn 82 nhá!
    Tôi viết lên đây ko nhằm mục đích giải thích cho chuyện của tôi và bạn bè mà chỉ muốn.... như tôi nói ở trên, cho mọi người hiểu vì tôi im lặng và ngồi xem mọi người nói quá nhiều rồi.
    Đối với chị Hoài, em ko hiểu chị nghĩ gì về em mà lại bảo bái phục tài chửi của em bằng sư phụ, em có chửi ai đâu, chị thử đọc lại các bài viết của em cả ở bên 7X xem em chửi ai bao giờ, em viết những gì cần viết, cần giải thích và sau đó em đã im lặng cho dù chuyện nhắc đến em hay ko.

    Còn MATRIX., chuyện bênh em là có thể nhưng chị cũng phải hiểu rằng trước khi yêu em thì cả 3 bọn em đã từng là bạn, vậy thì MA có nói gì cũng là quyền của anh ấy thôi, họ chơi với nhau được thì cũng có thể giải quyết chuyện cãi nhau với nhau được, giữa họ cũng đã có những chuyện riêng mà em ko biết.
    Còn tớ nói riêng với pc82genetic một chút, tuy là bọn tớ cãi nhau nhưng nếu 82 có đi chơi và có mặt cả Nhân và Tuyết thì tớ và Châu cũng vẫn đi như thường thôi, khi tớ đã ko quan tâm đến ai thì dù người đó có sống cạnh tớ tớ cũng ko quan tâm đâu. pc nói chuyện ít với tớ nên chưa biết tính tớ đây thôi!
    Vậy nhé, em chỉ viết thế thôi!
    Còn chuyện này nữa, cho những ai đã đọc được bài chia tay của hduybang, tôi và Châu sẽ post những cái thư lên cho mọi người đọc nếu như Băng gửi trả, bọn tôi sẽ để mọi người đánh giá xem ai đúng ai sai, bọn tôi ko làm gì sai nên ko bao giờ phải sợ cả!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
    Được nhoc_cj sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 23/04/2003
  9. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thui thui ... theo tôi thì đừng post mấy cái thư rì đó lên làm rì . Post lên mọi người cũng chẳng hiểu được rì đâu . Không cần thiết phải thế đâu .

    I've dreamed of this a thousand times before
    In my dream I couldn't love you more
    I will give you my heart until
    the end of time
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Không biết là tớ có nên post bài vào đây hay không nữa, cứ suy nghĩ mãi......
    Ra HN một thời gian ngắn, được chơi với dân 82HN, dù nhiều khi có những sự khác biệt nho nhỏ.Nhưng sự nhiệt tình và hiếu khách của các cậu làm tớ rất vui, vui đến nỗi tớ nghĩ rằng.Nếu có thể, tớ lại mò ra HN một lần nữa để chơi với các cậu.Tớ gặp Matrix hình như chỉ 1 hay 2 lần thôi, nhưng qua lời kể của người khác, tớ rất có cảm tình.Trong thời gian đó, được đi chơi với mọi người như VTB, Chiqui, MMF,Cherish,Silvermoon, Shogun, Hduybang, Joycee...thật sự là rất vui.
    Các cậu đã tạo dựng nên những tình bạn đẹp với nhau, sao lại không thể giữ gìn được ?Từ những người bạn online sang offline, thân nhau như anh em.Thấy các cậu đổ vỡ như bây giờ, tớ rất tiếc....
    Không thể trách ai được cả, ai cũng lớn rồi và đều có cách suy nghĩ của riêng mình.Nhưng tớ chỉ nghĩ một điều, đã là bạn bè thì hãy nói chuyện thẳng thắn, hiểu và thông cảm cho nhau.
    Tớ vẫn hy vọng đây chỉ là một thử thách mà các cậu sẽ phải vượt qua để giữ lại tình bạn cho mình, và cũng hy vọng là một lần nào nữa được ra Hà Nội để đi chơi cùng các cậu.
    Viết hơi chuối, đừng cười !

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này