1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả lời bạn Name47 và TuanNgheAn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ps.toancau, 11/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ps.toancau

    ps.toancau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Tuấn Nghệ An


    Băn khoăn của bạn mình xin trả lời như sau:


    Bạn nói rằng bạn có tình cảm với chị ấy chứ không phải nhục dục? Vậy mình muốn hỏi bạn, theo bạn thế nào là tình yêu? tình cảm mà bạn dành cho vợ cho gia đình bạn sẽ là gì? Nếu chỉ được chọn 1 gia đình vợ hoặc chị ấy bạn sẽ chọn ai?
    Trong cuộc sống, đôi khi bạn không thể làm điều gì được vẹn cả đôi đường được. Nếu chỉ là tình yêu không phải là ******** thì hãy quan tâm, yêu thương và giúp đỡ chị ấy như những người bạn tốt.


    Chúc bạn một ngày tốt đẹp.


    PHẢN HỒI TỪ BẠN NAME 47



    Bạn bồn cầu này ko quyết đoán nhỉ? đơn giản là chọn gái hay trả thù cũng lưỡng lự?
    Âu cũng là từ sách vở là thế, tự làm rối mình với mớ lý luận ko thực tế. Mang cái mác tư vấn viên lên ko dám đặt cái quyết đoán, cái tâm vào mà là trách nhiệm, cv, tiền lương [:D] Chỉ dừng lại ở đây thì sân chơi chỉ dành cho tuổi 9x, bạn bồn cầu chắc là nhầm đường lạc vào ttvn là thế giới Cực lạc, khoái cảm, cấm trẻ em, là nơi đào tạo ra những chú gà.. cụt đuôi (sau khi bị tỉa lông và đóng mọc bởi các bô lão ttvn)

    Đó là chưa nói đến tuổi đời của tư vấn viên, tuổi cao mà vẫn ngốc thì cũng ko nên cơm cháo gì. Mỗi cái tấm giấy chứng nhận khoa tâm lý có giải quyết được việc đánh nhau, xì ke, hấp diêm, ngoại tình, vân vân và vân vân là những thứ ở trường lớp chưa kinh qua, thậm chí khi bản thân vướng vào chưa gỡ rối được huống gì gỡ cho ngkhác?

    Ở đây tôi nói về góc độ giải quyết triệt để, tức ngta trả tiền mà vui vẻ bằng lòng với số tiền bỏ ra chứ lấy tiền bằng cách "câu giờ" càng lâu tiền càng nhiều thì tôi ko bàn đến, như vậy là lừa đảo; trước mắt là cách mà bạn đang vấn, trả lời người tham vấn ko quyết đoán mà bằng những câu hỏi ngược, vừa mất tiền, mất thời gian mà ko giải quyết được gì, cuối cùng, mang thêm cái bực bội vào thân.

    Tư vấn tâm lý nói chung, tvty là nghề mới ở VN, tôi đặt ra là trách nhiệm, chuyên môn là do ai chứng nhận? Nếu có ai kiện cáo vì tư vấn làm ảnh hưởng đến hp của họ sẽ giải quyết thế nào? Nếu chưa trả lời được câu hỏi này thì ai sẽ đặt niềm tin vào để vấn? 9x chăng?

    Chuyện của đồng chí NeuBietTruoc, đơn giản là phải chọn gái chứ ai vấn kêu đi trả thù? Thế nhưng truyền đạt ntn đòi hỏi phương pháp, kinh nghiệm cũng như chuyên môn làm cho người tham vấn hiểu và làm theo. Câu giờ kiểu đó ai trả tiền cho nổi? 9x chắc phải đi cướp NN mới có tiền trả



    Trả lời:


    Chào bạn!


    Đọc những dòng phản hồi của bạn tôi hiểu rằng ít nhiều là bạn cũng là người hiểu biết. Tuy nhiên bạn biết gì về nghề của tôi mà nói là lưỡng lự? Bạn bảo tôi đưa ra cho bạn ấy lời khuyên nên chọn cô gái kia đúng không? Vậy thì bạn lại càng không hiểu? Có thể với bạn, nếu bạn trong trường hợp đó bạn cho cô gái ấy và điều đó sẽ tốt với bạn, đúng với bạn và với rất nhiều người nhưng lại không đúng với 1 người. Chỉ có chính bạn ấy mới biết chọn ai là tốt cho bạn ấy? Và tôi tôn trọng quyết định của bạn ấy.


    Bạn nói “ Mỗi cái tấm giấy chứng nhận khoa tâm lý có giải quyết được việc đánh nhau, xì ke, hấp diêm, ngoại tình, vân vân và vân vân là những thứ ở trường lớp chưa kinh qua, thậm chí khi bản thân vướng vào chưa gỡ rối được huống gì gỡ cho ngkhác?
    Đúng, bạn nói đúng, một tấm bằng chưa làm được gì cả, nhưng tôi không phải là người can thiệp những vấn đề này, chuyên môn này sang pháp luật bạn nhé, tôi là người trợ giúp về tinh thần cho người khác. Dao sắc không gọt được chuôi, câu này quá quen rồi đúng không? Tôi là nhà tham vấn, tôi cũng là một người bình thường và khi tôi có vấn đề tôi cũng cần sự tư vấn của người khác, đó là chuyện rất bình thường.


    Bạn nói “ Tư vấn tâm lý nói chung, tvty là nghề mới ở VN, tôi đặt ra là trách nhiệm, chuyên môn là do ai chứng nhận? Nếu có ai kiện cáo vì tư vấn làm ảnh hưởng đến hp của họ sẽ giải quyết thế nào? Nếu chưa trả lời được câu hỏi này thì ai sẽ đặt niềm tin vào để vấn? 9x chăng?”


    Tại Việt Nam tham vấn là một ngành mới, đúng là không có ai chứng nhận chuyên môn trách nhiệm, nhưng những người làm nghề có đạo đức làm nghề riêng, nghề nào cũng vậy đúng không? Bạn nói kiện cáo về ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình họ vậy sao bạn lại nói rằng tôi nên khuyên bạn nam vừa rồi chọn cô gái kia? Bởi có thể bạn nam ấy sẽ không hạnh phúc?....Chúng tôi không cho lời khuyên mà chúng tôi chỉ làm cho người khác cảm thấy mạnh mẽ, tự tin......


    Bạn nói “Câu giờ đúng không? Có thể một vài trường hợp câu giờ vì mục đích kinh doanh, nhưng tôi không làm vậy, tôi không muốn thân chủ phụ thuộc vào tôi mà muốn họ tự làm được điều đó. Tôi đang cùng thân chủ hiểu rõ hơn về vấn đề của họ mà thôi.


    Tôi hiểu rằng khi đưa ra những nhận xét của bạn trong lòng bạn cũng rất bức xúc về 1 một điều gì đó mà bạn trải qua khiến bạn không vui. Nhưng bạn hãy đọc từ đầu topic xem cách thức tôi tư vấn cho mọi người.
    Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả.





  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Các chú này thô bạo quá. Ném đá cả phụ nữ đôi mươi, nói như bác SH là làm mất đi tính uyển chuyển và khéo léo của môn nghệ thuật phức tạp này. Nghề tư véo tình yêu cũng là một nghề thôi mờ.

    Bạo lực quá [-X

    @tvtc:

    Chào bạn!

    Nghe giọng văn của bạn, mình đoán bạn còn khá trẻ. Tầm 23-25t phải không?

    Gần đây mình cũng có rất nhiều khúc mắc trong cuộc sống. Mình lại khá bận rộn với công việc nên cũng quên đi ít nhiều. Hôm nào rảnh bạn tư vấn riêng cho mình nhé, thứ 6, thứ 7 hay chủ nhật đều được. Mình bị ù tai bẩm sinh, không nói chuyện điện thoại nhiều được. Cảm ơn.

    Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả.
  3. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Tên topic vi phạm kìa mod ơi
  4. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ để làm tư vấn bất cứ cái gì thì cũng phải trải qua từ chính thực tế, mà phải đủ cả hai mặt cơ, cả tốt lẫn xấu...bởi vì phải hiểu cảm giác đau khổ mới biết hạnh phúc, cũng như phải từng thua mới biết thắng thực sự là như nào.

    Chứ nếu ai chỉ thấy mặt tốt đẹp thôi thì chưa thể hiểu mọi sự vật một cách Trọn Vẹn để tư vấn được, nó đúng cho tất cả mọi thứ từ tư vấn đầu tư kinh doanh rồi đến cả tình yêu cũng vậy.

    Mình thích gặp một tư vấn viên trải đời hơn :D
  5. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình làm bạn bồn cầu giận rồi, ngại quá đi :P
  6. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Mỗi 1 mảng nó lại khác nhau, ví dụ về mảng tình yêu lại khác, mảng hôn nhân gia đình lại khác. Để đưa ra được những lời khuyên phù hợp hay không phải đòi hỏi 1kiến thức sâu rộng về xã hội,tâm lý con người cũng như sự trải nghiệm phần nào đó.

    Người bạn cần có khi mái tóc tiêu chanh rồi !

    PS: Bạn nào đi xe bus chắc đã từng nghe mục tư vấn và giải quyết rắc rối chyện hôn nhân gia đình trên VOV, Mình thích những chuyên gia như vậy !
  7. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Uầy, các cậu này bậy quá, sao lại để em tư vấn của chúng ta bức xúc đến nỗi phải lập top mới thế này.

    Kiểu tư vấn của em ấy là dựa trên những gì em ấy được mài dũa khi ngồi trên ghế nhà trường, thay vì trách cứ ta phải biết kết hợp lý thuyết với trực quan sinh động để tìm ra giải pháp cho bản thân chứ, chứ ai lại há miệng chờ người ta bày cách. Tớ thấy em ấy là tương đối làm tốt công việc của một nhà tư vấn rồi đấy chứ, tư vấn đâu phải là đưa cho chúng ta cách giải quyết, nó chỉ giúp chúng ta bình tĩnh nhận định tình hình để từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt cho bản thân thôi.
  8. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ac.cac bac noi hay wa.em an tuong nhat la bac sh.bac noi phat nao chuẩn phát ấy.em xin phép được hóng tiếp ah
  9. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ấy, các chù này đùa hơi quá trớn

    Toàn Cau cũng là dựa vào kiến thức mình học được kiếm việc làm và giúp ích cho người khác, hành động này nên đáng hoan nghênh. Người ta nói k nên đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa, các chú chứ đá cuội, tạ sắt mà quăng thế này thì còn gì đời hoa nữa, thật là vùi hoa đạp liễu, k biết thương hương tiếc ngọc [-X

    @ToanCau em cũng đừng buồn Toan Cau ah. Mọi người cũng là trêu đùa tí cho vui. Em học tâm lý thì biết mấy điều này mà. Giận lên là nhiều nếm nhăn xuất hiện, khuôn mặt cau có khách hàng sợ lắm.

    Anyway, anh có hỏi em về THT k phải là hoàn toàn giỡn với em, chỉ vì người yêu trước đây và cũng là người anh yêu nhất là cũng xinh đẹp giống như bé Hà vậy, có thể nói là "bên quốc sắc, kẻ thiên tài". Hồi đấy bọn anh yêu nhau nhiều lắm, tưởng chừng k thể xa nhau dù chỉ một giây. Nhưng chỉ vì lý do đạo giáo, lại thêm phần anh đi học xa, cuộc sống đô thành làm con người bị ảnh hưởng, khiến chuyện tình cảm bọn anh đang đẹp như tiên đồng ngọc nữ, thì ... Người ta nói dao sắc k gọt được chuôi, thầy thuốc k tự khám cho mình được. Hôm nào thứ 7, cn em vào yahoo cho anh vài lời tư vấn nhé. Anh đang ở xa k tiện, chứ ở VN anh gọi cho em liền rồi.

    Chúc vui vẻ nhé
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Uầy, đúng rồi đấy. Ai nỡ đánh pn dù là cành hoa? Các chú này thật là bậy bạ hết sức, chị Khanh nhỉ [:D]
    Hoan hô tinh thần giúp đỡ đồng bào, xoắn tay áo lăn sả vào vấn véo tình cảm, nhỏ lòng thương xót bọn gà vịt tụi em. Em liên tưởng gần bằng với tinh thần bất khuất của Bác năm xưa ra đi tìm đường cứu nước.
    Biết rằng đời lắm chông gai chị nhỉ? cụ thể là ttvn thật là nhiều chim lợn ;)) nhưng hãy vì tinh thần cao cả, vì nghĩa lớn mà cứ xem bọn nó như cỏ rác chị ạ. Có khi dẫm phải bãi mìn to tướng cũng đừng chùn bước chị nhé! cùng lắm là rửa chân hoặc để tạm vài ngày cũng hết mùi thôi mà chị, chẳng ai trách được chị vì nghĩa lớn xá gì mùi hôi cỏn con đó nhỉ?

    Chúc chị Khanh là liều dopping cực mạnh cho bọn gà vịt tụi em >:D<

    Có ai vỗ tay ko nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này