1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả lời Bediu dang nhé!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Sam_cam_nho, 21/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Trả lời Bediu dang nhé!

    To Mod Bless: tôi thấy Mod rất tích cực thời gian này đấy,( đặc biệt là những vụ liên quan tơi bé dịu dàng)nhưng giá như những việc khác MOD nhiệt tình như thế thì tốt cho thành viên box cuộc sống quá.
    Chỉ mong Mod có cái nhìn khách quan mọi vấn đề, nói vậy chắc MOd hiểu.
    Vì topic Viết cho con đã bị khoá nên tôi sẽ trả lời bé dịu dàng ở đây. Mong Mod để yên cho topic này ít nhất đủ thời gian để chúng tôi có thể giả quết vơi nhau mọi khúc mắc. Cảm ơn mod.
    Còn bé dịu dàng:
    "Tao mới gọi DT ra nhà chồng mày đấy Sâm cầm..sao thằng chồng mày nghe máy thấy giọng tao là sợ..tao có phải mẹ nó đâu..mà mày là vợ nó sao ko ngủ chung giường với nó ..tao bảo nó kêu mày nói chuyện với tao mà ko thấy phản ứng gì...tao hỏi nó là..mày lên ttvn này mày viết dữ lắm sao lại ko dám nói chuyện DT với tao? tao nói tao sợ 2 đứa bay quá...bán nhà ở HN vào SG này chơi với chị 2 em nhé..chứ ttao vừa nói với nó mày ko đáng xách dép cho tao đâu..đồ hèn...mk ..làm chồng tao nó chửi tao...nhưng tính tao nóng ..tao ko thích lằng nhằng dây dưa...mà thằng đó cuối cùng cũng hèn đến nỗi ko dám mở miệng ..nhục như con chó...thế nhé..chồng tao đang ngủ lại dậy lầm bầm ...đúng là dở hơi...

    Được siberia_xa_xoi sửa chữa / chuyển vào 03:16 ngày 21/01/2006"
    -------------------------
    Cô vẫn còn trơ trẽn đến mức vẫn gọi điện à, rất tiếc là chúng tôi ở nhà riêng nên hôm nay về mới nghe nói lại mấy đêm nay cô gọi liên tục mà cứ ông hoặc bà cụ nhấc lên là cô dập máy. Thế có biết là có nhấc máy lên thì cũng để ra đấy cho cô tha hồ mà độc thoại không?Đúng là chả biết ai trơ trẽn hơn ai?
    Mà chả biết lại mọc đâu thằng chồng mới ra đấy, mà nó có có chửi cô ngu thì cũng xứng đáng thôi. NGu thì mới sáng tác tiếp câu chuyện hồi kết như thế.
    Cô lại còn vừa gửi Pm đe doạ vợ chồng tôi nữa, đòi chồng tôi phải xin lỗi cô mới để yên ư? ha ha, cô là cái thá gì mà chồng tôi phải xin lỗi cô? Cô doạ bay ra đây tìm tận nhà tôi?
    Này , đây nói cho mà biết, đây lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp nồng hậu nhé, mà cũng nhiều người ở HN cũng muốn gặp cô lắm đấy. Có cần tôi cho số ĐT để cô thuê sẵn đầu gấu đi cùng đến nhà tôi không?
    Nhắc lại một lần nữa nhé! Lúc nào cũng chờ đón, và sẽ đón tiếp rất " Thân Mật".
    Không phải sáng tác tiếp đoạn kết nữa đâu.
  2. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------
    Mày hay nôn oẹ ra nhỉ? mày nôn oẹ thì việc gì đến tao, cho người đến nhà tao à? Sao không dám vác cái mẹt của mày đến, bọn tao đang chờ đấy.
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn chưa biết, tôi kô phải bây giờ mới tích cực, từ khi tôi tham gia cái diễn đàn ảo này thì cái tích cực nó cũng có ngay từ lúc đó rồi đó . Dù sao cũng cảm ơn bạn đã có thời gian để ý đến cái tích cực của tôi.
    Còn việc bạn nói tôi tích cực nhất là mấy vụ liên quan đến vụ bediudang à, để xem nào. Mà cũng đúng thôi, bởi từ trước đến giờ ở cái box Cuộc Sống này đâu có chuyện như vậy đâu nhỉ, bây giờ nó có rồi thì với 1 mod chẳng lẽ lại làm ngơ. Những chuyện liên quan đến bediudang thì bạn thấy tôi kô khách quan sao ??? Tôi đã cố để chỉ những người liên quan giải quyết với nhau, tránh những bài khác thêm vào để rồi câu chuyện đang từ con kiến lại biến thành con voi. Chẳng lẽ như vậy đối với bạn lại kô là khách quan ???
    Còn việc bạn lập ra topic này mong để các bạn giải quyết với nhau sau khi những topic kia bị khoá thì tôi cũng nói luôn với bạn rằng tôi sẽ khoá lại, các bạn hãy giải quyết bằng pm cá nhân cho nhau. Trong chuyện của các bạn tôi kô bênh vực ai cả, và cũng mong các bạn giải quyết với nhau cho xong. Vì thế tốt nhất bạn hãy pm giải quyết với bediudang nhé.
    Còn về mấy chữ màu đỏ tôi đã tô vào đó thì bạn khỏi phải lo nhé, bởi vì tôi đã và đang cố gắng để làm cái điều tốt cho các thành viên box Cuộc Sống này đó .
    Còn bây giờ tôi khoá topic lại, các bạn hãy giải quyết bằng pm nhé.
    Chúc cuối tuần vui vẻ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này