1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả lời giúp em?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi J3utterfly, 20/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trả lời giúp em?

    Em và A chơi thân với nhau từ nhỏ, chúng em yêu quý nhau như chị em. A là một cô gái mạnh mẽ, cá tính luôn giúp đỡ bênh vực khi em gặp khó khăn hay bị bắt nạt. Em và A thân nhau đến nỗi không cần nói A cũng có thể nhìn thái độ của em là biết em nghĩ gì trong đầu. Nói thế không có nghĩa là em yếu đuối hay không hiểu A, em chỉ không bằng A, về mọi mặt, tính hài hước cũng như nhan sắc của A luôn thu hút mọi người. Và em cảm thây rất tự hào khi có một ngưòi bạn tuyệt vời như thế.
    Nhưng dạo này thì em thực sự không hiểu A, chúng em bắt đầu lớn, có những chàng trai để ý đến, em tuy không xinh bằng A nhưng cũng ưa nhìn, tính tình cũng vui vẻ nên cũng có vài người săn đón. Và câu chuyện bắt đầu từ đây, A luôn tiếp cận những người bạn đó, bạn ấy nói chuyện như thể bạn ấy rất thích những người đấy, và tất nhiên những anh chàng đấy đều không thể cưỡng được sức hút , sự thông minh duyên dáng cũng như gương mặt baby rất đáng yêu của A. Và A chỉ thích họ cho đến khi em hiểu ra rằng các chàng trai sẽ không chọn em khi có A, đến lúc dấy thì A xoá sổ họ ra khỏi đầu thay đổi thái độ như thể bạn ấy chưa từng thích họ và tất nhiên lúc này em cũng không thèm quan tâm đến những anh chàng đó.
    Em không hiểu bạn ấy , bạn ấy không thích họ thì tại sao lại làm như vậy, ngoài tính này ra A vẫn luôn tốt với em luôn ở bên em khi em gặp khó khăn, lúc nào em cần cũng có bạn ấy ở bên .
    Em không hiểu , A hiếu thắng hay bạn ấy bị bênh đa nhân cách, lúc có hai đứa bạn ấy sẵn sàng nhường nhịn em nhưng khi có đông người thì bạn ấy lại luôn tỏ ra hơn em về mọi mặt nhằm thu hút mọi người , những lúc đấy em cũng mặc kệ không muốn thể hiện mình làm gì vì em thấy như thế thật lố bịch.
    Có phải A bị bệnh đa nhân cách không?
  2. haonam1812

    haonam1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy suy nghĩ kĩ và suy xét xem người bạn đó có còn đối xử tốt với bạn ko?Nếu có thì cô ấy vẫn coi bạn là người bạn thân , hãy đừng để người ngoài chi phối suy nghĩ nhé ...Hi vọng hai người sẽ tham gia chương trình của mình đễ hàn gắn tình cảm
    Bạn làm gì trước lễ Giáng Sinh(ngày 23/12) ?
    Nam xin chỉ bạn một địa điểm vui chơi hấp dẫn đó là "Tiền Sảnh Nhà Văn Hóa Sinh Viên, 643 Điện Biên Phủ, Quận 3",Thời Gian : "6h30 tối thứ 7 ngày 23 tháng 12 năm 2006"
    mà không tốn tiền ,không cần mua vé gì hết ,mà còn được gặp mặt và giao lưu với nhiều bạn mới .Ngoài ra còn chơi nhiều trò chơi vui cùng họ, nhận được những mòn quà Giáng Sinh rất ý nghĩa từ ban tổ chức .......
    Rất vui gặp các bạn vào ngày hôm đó ,mình sẽ là Ông già Noel để đón tiếp các bạn !!! Xin chào các bạn ........ ::)
    Liên lạc địa chỉ EMail này : hoai_an2002@yahoo.com . Mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia ngay ....
    [​IMG]
    Được haonam1812 sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 20/12/2006
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nếu một chàng trai vượt qua được sức hút của A để đến với em thì em nghĩ thế nào về chàng trai đó.
    Nếu em có một ng em gái thì liệu em sẽ mong bạn trai của em gái em là người ra sao ?
    Chỉ đơn giản vài dòng ngắn ngủi của em thì ko ai có thể giúp em đánh giá đc bạn của em. Cái gì cũng có 2 mặt của nó, suy xét cẩn thận trước khi đánh giá 1 con người.
    "Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta" và "Thà để người phụ ta còn hơn ta phụ người" em chọn cái nào ?

Chia sẻ trang này