1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tra loi giup minh an so nay voi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matbuon02, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại con gài bây giờ miệng thì nói thích nhẹ nhàng hiền lành, nhưng thực ra thằng nào càng khoai càng sướng, càng đểu càng yêu, càng mất dạy càng nhớ. Bác ra đọc cái topic gì ngoài mà xem. Mình là người tốt nhưng đời có cho mình làm người tốt đâu, đành phải đểu 1 tí vậy bác ạ.
  2. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Topic Buồn nhé, bác cứ xử sự như bác trai trong đó, đôi cái chưa được lắm nhưng hiệu quả cực kỳ, cô bé ấy có bao giờ mà quên được, khổ.
  3. nbaops

    nbaops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

    Chú em ơi, yêu người nhưng phải nghĩ đến thân, nó mất dạy thì để thiên hạ dạy cho nó sáng mắt ra, còn chú thì giải tán đi cho nó nhẹ thân.
    Mà luỵ gái, luỵ tình như thế thì cũng khó nên người đấy, tự tu tỉnh đi thôi là vừa.
  4. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    hiiii.Thank mọi người nhé.Mình đã cân bằng được cuộc sống rồi...Giờ mình chỉ còn 1 mình trên con đường mình đã chọn và chắc không thể kịp để có ai đó chia sẻ, cùng mình bước đi trên con đường đó...Mình đã tuèng hy vọng người con gái đó sẽ cùng mình đi trên con đường mình đã chọn, giờ chi còn lai 1 mình.
  5. gialinh_spring

    gialinh_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cái mà bạn nghĩ là đang tốt đẹp ý, chẳng qua chỉ là quan hệ bình thường của 2 người bạn thôi, Có thể cô đó đang muốn tìm kiếm một người khác để thay thế người yêu trong lúc đi xa, Có thể nói cô này lẳng lơ quá thể, Đi nghỉ mát là lại đi với một anh chàng khác ngay trước mũi bạn, Thế bạn có nghĩ là nếu cô ta là vợ bạn thì sẽ sẵn sàng cắm vài cái sừng lên đầu bạn không mà còn buồn vì một người như thế, Đó là người không đáng để cho bạn buồn đâu, Mình cũng là phụ nữ, nên mình hiểu phụ nữ, không bao giờ một người con gái như thế có tình cảm chân thành cả, trừ khi gặp phải thằng đểu nó lừa cho vào đời rồi nó đá đít, thì may ra còn chút ấn tượng với việc sống cho đàng hoàng.
    Mà mình chưa thấy ai như cô ta, chửi bới một ngưòi bạn của mình không ra gì, chẳng hiểu cô ta nghĩ bạn là ai, Hay vì bạn chiều cô ta quá nên cô ta coi bạn chẳng qua chỉ là thằng tôi tớ hèn mọn thì mới dám mắng chửi bạn những câu mà bạn không dám nói ra .
    Chứ như mình hồi mới đi làm nhìn ai cũng thấy ngại, có dám cãi lại ai một câu nào đâu, vì đều là đồng nghiệp cả, đâu có như cô đó, mới về làm có 2 tháng mà dám mắng đồng nghiệp chẳng ra gì như thế, rõ ràng cô ta coi bạn chẳng khác gì một con cún con, khi yêu thì cưng nưng, khi ghét thì đạp cho một phát bắn vào tường
    Mình thấy nói như vậy hơi quá đáng nhưng sự thật là như vậy đó bạn, cô ta không hề tôn trọng bạn và coi thường bạn quá đáng, Nếu là mình thì mình sẽ không bao giờ bận tâm đến bất cứ việc gì của cô ta nữa.
    Chúc bạn sẽ sớm tìm được người khác tốt đẹp hơn để dành tình cảm chân thành của mình
  6. gialinh_spring

    gialinh_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang bị cô ấy làm cho buồn bã và đau khổ nên bạn nghĩ sẽ không dám đi cùng ai trên con đường đời nữa, Đúng là bạn ngốc nghếch quá, thảo nào mà cô ta coi thường bạn, Theo mình bạn nên chứng tỏ với cô ta, cô ta chẳng là gì cả và có rất nhiều cô gái tốt khác luôn ở bên cạnh bạn, Hãy đi cùng một cô gái khác trước mặt cô ta cho cô ta thấy cô ta đã thật ngu ngốc khi bỏ rơi bạn, Chứ bạn không dám yêu ai càng làm cho cô ta thêm tự cao tự đại về mình rằng bạn yêu cô ta quá đến không thể yêu ai khác, hoặc chẳng ai thèm yêu một người như bạn
  7. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Thật với bác chủ topic là em thấy gái thường dị ứng nhất với cái câu vàng vàng thế này đấy, xét cho cùng bác đã là j` của người ta đâu mà nói thế, haizzzzzzzzzzzz, thật chứ em mà nhận được mess như thế này khéo em rep lại là: "Anh là dek j` của tôi mà có quyền nói thế, tôi có làm j` cũng liên quan dek j` đến anh". Thật đấy
    Còn chuyện bác với em này thì thôi luôn cho nó nhanh, bác với em í chả hợp nhau tẹo nào cả. em í chả đáng để bác mất công suy nghĩ nữa . Tìm em khác ngoan ngoãn, xinh đẹp hơn mà cưa ạ
  8. Kata

    Kata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cậu này cũng am hiểu phết nhở ! Nói chung những nhận xét trên căn bản là đúng, tớ chỉ bổ sung, góp ý thêm vài điều thôi
    1. Việc bác chủ topic tối ngày chạy theo em, chiều chuộng em chả thể hiện gì được ngoài một thông điệp to đùng "Anh biết anh kém, anh không xứng với em nên phải tìm cách lấy lòng em". Cách này nói chung thì bác được làm bạn tốt của em, may hơn tí chút nếu em chưa có người yêu mà trong thời gian đó chưa có thằng nào cưa cẩm em thì có thể em sẽ mủi lòng mà nhận lời bác. Nhưng thật ra thì trong lòng em ko có bác đâu, đừng vọng tưởng.
    2. Quan hệ chưa đâu ra đâu, đáng lẽ phải giữ một khoảng cách đúng mức thì chú lại sán vào quá gần => cái này SAI. Nếu quan hệ đã "ra đâu vào đâu" rồi thì còn cưa cẩm gì nữa, đi tìm mối khác cho nhanh. Thông thường sau khi quen nhau một tuần mà em không tỏ ra thích, một tháng mà em không đổ xiêu đổ vẹo( dù công khai hay giấu trong lòng) thì nói chung là hết hy vọng rồi. Tỉ lệ thành công thấp lắm, vì lúc đó em đã hình thành một ấn tượng khá rõ ràng về bác, và để thay đổi cái ấn tượng "thường thường" ấy thành "người yêu" mất nhiều công sức thời gian lém.
    3. Khi đi cưa bác phải tỏ ra tự tin. Con gái không hề thích con trai nhát chút nào, nếu có cũng chỉ là trong tiểu thuyết thôi, khuyên bác nên thực tế một chút. Lúc nào cũng phải tỏ ra trên cơ( kể cả có kém thật thì cũng phải cố tỏ ra như thế), sẵn sàng cho em phăng-teo bất cứ lúc nào. Thế mới có câu "yêu 50 chọn 10 lấy 1". Bác phải tỏ ra tự nhiên, bất cần thì con gái nó mới mất cảnh giác. Chứ nếu cứ lúng ta lúng túng thì chưa gì chúng nó đã biết bác có ý đồ rồi => hàng rào phòng ngự sẽ được dựng lên, lúc đó thì khó tiếp cận lắm.
    Góp ý thế thôi chứ chỉ sợ nói nữa bác lại tự ái mà không thèm nghe thì chỉ thiệt cho bác. Âu cũng là một bài học kinh nghiệm để lần sau còn vững vàng hơn. Không có bài học nào sâu sắc bằng thất bại mà. Kính bác một ly
  9. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    thank bạn gialinh_spring đã hiểu mình.Bạn nói đúng lắm...Còn mình cũng có lý do riêng để nói " chỉ còn mình bước tiếp trên con đường mình đã chọn...". Không phải mình không dám yêu ai nữa đâu.Mình sẽ tìm và yêu một người tử tế hơn cô bé kia chứ...mình đâu có nhụt chí đâu.Cuộc đời còn dài ở phía trước mà......phải bước đi tiếp chứ
  10. gialinh_spring

    gialinh_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên nhé!
    Bao giờ tìm được cô bạn mới thì post lên đây cho mọi người chúc mừng nhé

Chia sẻ trang này