1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tra loi giup minh an so nay voi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matbuon02, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    mẫu giáo j ấy, bây h thì tớ ko biết chứ ngày xưa đi mẫu giáo có mấy ngày là cưới nè, rồi cầm tay, rồi hun lên má ng ta rõ to, ke ke, dưg mà hồi đó là ko có tí cảm giác j hết trơn, chỉ thấy vênh với con giai vì mình có cô dâu còn chúng nó là éo có, . Nhưng mà nói chung mới đọc chuyện của chàng đã thấy là thảm họa rồi, hết đỡ. Anh giai này hình như sắp làm tiến sĩ hay sao mà chán thế nhỉ
  2. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Câu nói cửa miệng ko bao h khác , mình đã từng hi vọng cô bé ấy sẽ đi cùng mình trên con đg đó, he hé, đi cùng nhưng mà ko cho nắm tay, thế thì hết đỡ.
    Nói chung 1 câu là, mới yêu đừng hi vọng thế làm j, các nữ nhân bây h đểu lắm, ko có ai dễ xương như Mộc Uyển Thanh đâu
  3. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây mình đã cân bằng cuộc sống mình nhiều rồi.Nhưng thỉnh thoảng hình bóng cô bé đó lại hiện lên trong mắt mình, trong đầu mình...lúc đó lại thẩn thơ, thơ thẩn...vẫn biết cô bé đó không đáng để mình phải luyến tiếc gì nhưng vẫn thấy sao sao ấy.Mình cần thuốc chữa, muốn vui vẻ như ngày nào...!
  4. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Vài bữa nữa gặp được em nào xuất sắc hơn thì đảm bảo hình bóng em kia bị xoá sạch.
    Chuyện bình thường ở huyện, nhớ nhung chẳng qua là do ông chưa có ai thay thế thôi, tập lựa chọn gái của ông quá ít.
    Chứ giữa 2 đứa thực ra đã có cái gì đèm đẹp để mà nhớ đâu, bản chất toàn thứ củ chuối. Khà Khà.
  5. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Mắt buồn , mỗi khi thấy , nghe , nghĩ về từ này thấy lòng nao nao
  6. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Ko biết thằng bạn mình tương lai có chung số phận như bác chủ topic ko nữa. Bạn em cũng đang thích một bé, người yêu bé này đi du học, cả hai dùng dằng sao đó nhưng chưa có chia tay. Thằng bạn em ở nhà vẫn cứ nhắn tin đều đều với bé, đi dạo, uống trà sữa, rủ cái gì bé cũng đi tất và cũng đã nắm tay rồi. Nhưng ko biết có thích bạn em thật ko. Em thì em hơi bị nghi ngại. Theo các cao thủ thì bé đó có tình ý gì với bạn em ko?
  7. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ Topic ơi, chia buồn với bác nhá, và đừng có buồn, tôi cũng bị gần giống như bác nên cảm nhận đc nỗi buồn của bác, nhất là tình đầu, ( dù sao tôi cũng kô gặp fải đứa mất dạy như thế, gặp tôi tát là chắc chắn, - đùa thui ^^)
    Cố gắng sống vui vẻ, làm việc thật tốt, kiếm nhiu` tiền, và chắc chắn sẽ gặp đc người con gái khác tốt đẹp hơn nhiều
    Chuyện của tôi từ hồi lớp 11 cơ, nhưng nghĩ lại vẫn cú ^^ ) hihihi
    Chúc bác khoẻ để làm việc ,kiếm tiền và gặp đc nguwòi fù hợp
  8. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã quên nhiều hình ảnh người con gái đó,Đó là nhờ bạn bè ở cùng phòng, bạn bè học ĐH cũ...mình đi chơi, đi nhậu và những lúc đó cảm thấy rất vui.Qua phân tích của mọi người thì mình thấy chia tay được cô bé đó la điều VUI chứ không phải chuyện BUỒN với mình (mọi người bảo vậy ) và mình nghĩ cũng thấy đúng.Nhưng tự nhiên tối qua mình ngủ va mơ thấy cô be'' đó, mơ thấy nụ cười, ánh mắt...và mơ thấy cô bé đó còn gọi đt cho mình...các bạn bảo đấy co'' là ác mộng với mình không.Mình vẫn trước sau như một : vẫn chỉ có thể coi cô bé đo'' là bạn bè đồng nghiệp cùng phòng mà thôi.Sao mình lại mơ về cô be'' đó thế nhi?
  9. gialinh_spring

    gialinh_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nick name của bạn phản ánh đúng tính cách của bạn (mới đầu mình tưởng bạn là con gái)
    Cũng thấy tội cho bạn, từ trước tới giờ mình chỉ thấy con gái luỵ vì tình, đau khổ vì tình chứ ít thấy các chàng trai luỵ tình như bạn ( có khi hôm trước chia tay người yêu hôm sau anh ta đã đèo một em khác rồi ý chứ)
    Có thể bạn là người quá đa cảm, có thể bạn là người yếu đuối, cũng có thể bạn là kẻ chung tình, trước sau như một
    Chỉ biết chúc bạn cố gắng lên để vượt qua giai đoạn khó khăn này
  10. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đọc chương 1 là suy ra được cái kết cục của chương 2 rồi.Làm hình nhân thế mạng cho thằng khác,đã thế lại bị em nó chửi rất ư chi là thậm tệ,vậy mà cũng còn iu tha thiết thì cũng kì nhỉ.
    Em thì rút ra được 1 số ý cho bác như sau: chương 1 :hoạt động của em có phần ưu ái cho bác,hơn bình thường xíu,nhưng đó không thể kết luận được cái gì vì thời gian quá ngắn.(đọc xong chương 2 thì mới biết được là em..câu bác)
    Chương 2:Kết cục đã rõ,em đã có không những 1 mà hình như là 2 hình nhân (cả bạn của pác),tha hồ câu kéo,đã vậy còn mắng chửi bác nặng lời nữa.Phang thêm vài nhát đau điếng(em đã có bạn trai rồi..),em này còn bị mọi người xung quanh đánh giá không tốt nữa.
    Túm lại,theo em bác nên bỏ thẳng tay cho rồi,còn biết bao nhiu là người phù hợp cho pác,chịu khó đi tìm sẽ thấy thôi.Chứ nhỏ này vừa chơi ko đẹp vừa hỗn nữa thì bác vơ vào làm gì.Gặp em là em cho ăn đạp ý chứ(đôi lúc phải dùng bạo lực chứ ko em nó khinh mình pác àh)
    Và đây,nguyên tắc của sự thành công:cua gái phải làm cho em nó nể mình,nhìn mình mà ngưỡng mộ một chàng nam nhi,chứ để nó khinh khi thì đừng mơ đến thành công pác nhé.

Chia sẻ trang này