1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tra loi giup minh an so nay voi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matbuon02, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình quá đa cảm và chung tình thật.Mình đã xác định yêu ai là yêu đến cùng, kiểu yêu la cưới ấy...!Tính mình không thích yêu chơi bời đâu.Đó thuộc về tính cách mình rồi...không thay đổi được,có chăng chỉ là thêm kinh nghiệm xương máu cho lần yêu sau...:D.Lý trí mách bảo mình, mình cũng đã dùng lý trí để qđ chia tay cô bé kia...nhưng như mình nói ở trên thì tình cảm mình cũng không hiểu sao vẫn muốn dành lòng vị tha cho cô bé kia...Nhưng tình cảm la tình cảm.Lý trý là lý trí và mình đã chọn LÝ TRÍ...Giờ mình đang được vài người giới thiệu một số em nhưng mình cảm thấy vẫn chưa sẵn sàng...Mình không muốn bị hẫng hụt lần nữa...!
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Để tôi bắt mạch lại cho ông nhé.
    Ông có dùng lý trí hay cái con mịa gì đi chăng nữa ông vẫn không thoát khỏi sự thù hận, cay cú. Vì ông chưa được thỏa mãn, con ranh mất dạy đó vẫn chưa nằm dưới chân giữa ông.
    Ông có yêu người khác, mỗi khi có sự kiện liên hệ về nó, nỗi nhục của ông lại trỗi dậy, ông thèm khát được 1 lần hả lòng hả dạ. Đấy là tà ý.
    Thuốc chữa :
    Làm kẻ tiểu nhân : Yêu ngay em khác và chờ cờ hội thịt lại. Con này xứng đáng bị tiểu nhân pắc vào đít. Hé hé hé
    Làm quân tử giả cày : Close topic không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa, âm thầm quặn mình chịu nỗi đau ngặm nhấm.
    Làm chính nhân quân tử : Vươn tới đỉnh cao sự nghiệp, cùng với 1 em đẹp cả người lẫn nết.
    Ok chưa nào ???
  3. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Okie....Làm chính nhân quân tử!
  4. gialinh_spring

    gialinh_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bác ở trên quá lời quá,
    Mình ủng hộ bạn nên làm một chính nhân quân tử
  5. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác chanquayxoan có cái cách nói hơi... mạnh về từ ngữ, nhưng mà đọc mấy bài ở trên của bác nói đúng đấy. Hic. Sự thực phũ phàng thế mà cái anh giai này không ngộ ra được, ráng chịu
    Đọc hai chương của bác chủ topic, thấy em gái kia cũng đâu phải có lỗi nào. Lỗi của nàng có chăng là xa người yêu, cũng muốn kết bạn kết bè, lại là đồng nghiệp, dựa vào chút lúc nhàn rỗi hay cô đơn. Mà lỗi này cũng chả đáng trách. Nhưng gần rồi thì kịp nhận ra luôn là cái anh già này lãng nhách.
    Mọi người mạnh lời trách móc nàng quá. Hic, em chả phải bênh j cô nàng. Nhưng gặp phải kiểu giai như bác già này, mà gái lại đang ẫm ức chuyện riêng không được thỏa mãn (bạn trai ở xa chẳng hạn), gặp phải kẻ gàn dở. Hic. Không bực sao nổi.
    Có một chút gì đó là hiểu lầm giữa hai người (Cái này em cũng gặp phải nên hiểu )
    Bài rep của Bác Cross_link đã nói hết ra đến thế rồi, nhưng phải cái bác chủ nhà chả hiểu đọc được đến đâu, hợ. Kể cũng chậm tiêu quá.
    Thản nhiên làm chương 2 theo mong đợi còn bựa hơn cả mường tượng.
    Hic. Mà chả hiểu bác giai này bao nhiêu tuổi rồi. Lúc bị châm thì không bít chích lại. Nhưng vẫn cứ ngồi đó mà âm ỉ ẫm ức.
    May cho gái nào nó không được bác yêu.
  6. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Good, matbuon02 sang bắt tay ông Vovara bên Topic "Hiểu làm sao" đi. Vovara còn thê thảm hơn ông nhiều, nhưng mà còn dám ôm gái lấy 1 phát.
    Từ khi tui vào box này thì thì nẫu ruột nhất là chuyện của 2 vị đấy.
    (Tui đoán chắc 2 vị matbuon02 và Vovara chỉ khoảng tuổi tui thôi nên xưng hô hơi ngang hàng phải lứa. Nếu không đúng thì xin bỏ quá cho)
  7. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    giò mình nhận được tin nhắn của cô ấy muốn làm lành...Mình phải làm thế nào bây giờ...trong mình giờ đây thì vừa ghét cô ấy nhưng cũng yêu cô ấy (cô ấy đang đi công tác xa HN nên có thể mình nhớ chăng)...
  8. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với mọi người mình mở topic mới rồi...Mình có cái mới nên mong mọi người quay sang chỉ giúp nhé.Chuyện cũ coi như đã qua,không nhắc lại nữa.Thanks nhìu!
  9. tuanmam87

    tuanmam87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chỉ buồn cười quen nhau 2 tháng mà chưa cầm chân cầm tay :))....con gái kiểu thế dễ siêu lòng mà đi với mình thì chỉ có chết ...
  10. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cầm tay thì cầm lâu rồi...Thôi không nhắc đến nó nữa.Mình quyết định quên cô bé đó rồi dù cô bé muốn làm lành với mình.Mọi thứ đã chấm hết, chỉ là bạn cùng cty thôi.

Chia sẻ trang này