1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả lời giúp mình vấn đề này với

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi purple031008, 08/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. purple031008

    purple031008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Trả lời giúp mình vấn đề này với

    Hôm vừa rồi không cẩn thận thế nào mà lại va vào chỗ ấy, cũng không đau lắm nhưng sau đấy thấy có một it máu hồng hồng ra cùng khí hư, ngày hôm sau cũng thế. Như thế có phải bị rách ********** chưa ah, không thấy đau một chút nào đâu ah.
    Mình đang rất lo, vì bạn trai mình là nguời khá bảo thủ trong chuyện ấy.
  2. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Phần lớn là bạn đã bị ....
    Chia buồn
  3. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là cái gì va vào, Tay, chân hay cái gì chọc vào thì mói biết có sao ko. Chắc ko sao đâu, sợ gì thằng người yêu ấy
  4. purple031008

    purple031008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    không chẳng phải tay, chân gì cả mà chỉ là cái thành ghế thôi. Lúc ấy xem phim hài, buồn cười quá nên tớ ngồi phịch xuống ngay thành ghế và thế là sau đó nó như thế đấy
  5. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Dù như nào thì chuyện cũng xảy ra rồi.
    Nếu giờ có mất thì định bỏ người yêu? Hay tìm cách thanh minh thanh nga sau này?
    Tốt nhất là cứ để mọi chuyện tự nhiên nhé. Nên chú ý cẩn thận đi đứng. Và theo dõi chỗ ấy xem có gì bất thường để còn biết đường mà bảo vệ sức khỏe cho chính mình.
    Còn chuyện giai bảo thủ thì tớ xin lỗi, tớ cực kì dị ứng với thể loại này. Hơn nữa, nghĩ tới cái viễn cảnh bạn phải giải trình tại sao lại bị mất mát nọ kia với giai là tớ đã nóng hết cả đầu lên rồi. Không cần làm thế!!!
  6. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    nguy hiểm quá, sao bác nghịch zại vậy, thôi rút kinh nghiệm lần sau vậy
  7. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    may quá mình chưa bị va đập vào đâu cả
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Sợ thế thì tự tay xử lý luôn đi. Mấy cái chuyện đó lo nghĩ làm gì cho mệt. Thằng nào bảo thủ thì tiễn luôn.
  9. kilychan

    kilychan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đi khám là biết ngay đã rách chưa :D Ra máu chưa chắc đã là rách , mà kô ra máu chưa chắc đã là còn :D
  10. berangnanh17

    berangnanh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hix làm j có lần sau nữa đâu mà rút kinh nghiệm. Chia buồn vs bạn chủ 2pic thôi

Chia sẻ trang này