1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trả lời mấy câu này thế nào ạ T_T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nh248_no1, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    trả lời mấy câu này thế nào ạ T_T

    bạn gái em nó hay hỏi mấy câu này:

    +> tại sao anh lại yêu em
    +> nếu em khóc anh sẽ làm gì

    chẳng biết trả lời thế nào T_T

    câu này chuyên để test bọn con trai tán em ý
  2. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Test *** gì, test thế đầy thằng qua. Chắc em của bác thích bùi tai à.
    Cho bài thơ, sướng nhá:
    Đến Chiều
    Tôi yêu là bởi tôi yêu
    Cầm tay cô hỏi nhiều điều làm chi
    Khi yêu không đắn đo gì
    Phân phô chừ biết nói vì cớ sao
    Huống hồ yêu tự khi nào
    Hôm qua lòng thấy ngọt ngào mới hay
    Gạn gùng nông cạn phơi bày
    Họa chăng có một điều này đơn sơ
    Thuyền tình đã gặp người đưa
    Giong khơi không lẽ đôi giờ rồi thôi
    Tin nhau ai nói bằng lời
    Và mai ai biết xa vời bao nhiêu
    Một thương là sự đã liều
    Thì theo cho đến xế chiều chứ sao
    Nguyễn Đình Thư

  3. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    1. Tại vì ... mà thôi anh không nói đâu. Bậy lắm
    2. Còn nước còn tát
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Chú hỏi thế thì chú phải cho biết dữ liệu về con bạn gái chú chứ nếu góp ý không hợp cảnh thành ra vô duyên lắm. Ra câu hỏi mà không biết dữ liệu nó khó lắm.
    Như anh anh nói thế này : Anh yêu em vì em là người đàn bà đẹp nhất trong mắt anh, đặc biệt là không gặp em anh cảm thấy nhớ vô cùng.
    nếu em khóc anh sẽ hỏi vì sao em khóc ( hàng tỷ lý do) anh sẽ an ủi em, khuyên hủ em ,làmcho em vui. Sau đó , ômlấy nó hôn cho một cái thật dài,cho nó không hỏi tiếp được nữa là xong.
    Chúc thành công.
  5. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Em nào cũng test thế này thì đỡ quá ![r32)]
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    trả lời câu 1 : im lặng ko nói gì, nhẹ nhàng túm cổ lại trao cho nàng 1 nụ hôn thật ngọt ngào nhưng cũng không kém phần mãnh liệt.
    Nụ hôn sẽ là câu trả lời hoàn hảo nhất !
    trả lời câu 2 : "nếu em khóc anh sẽ làm gì ?? " ..... : anh cũng chưa biết sẽ làm gì, chỉ biết anh sẽ cố gắng để khi ở bên anh, em sẽ chỉ cảm thấy vui và không bao giờ phải khóc , nếu có thì cũng chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi !

    ôi giá như nàng đọc được những dòng này của mình
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi vì sao anh yêu em
    Hãy hỏi mặt trời vì sao tỏa nắng
    Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
    Đêm màu đen và ngày màu trắng
    Đừng hỏi vì sao anh yêu em
    Hãy hỏi biển tại sao có sóng
    Sao gừng cay và sao muối mặn
    Mùa thu trút lá vàng em có biết tại sao
    Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao
    Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu
    Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
    Một thứ gì, có lẽ chính là em

    Đấy, trả lời iem ý như thế. Chắc sướng lém.
    Còn khi em ấy khóc á...
    Nếu em khóc, có thể anh không khóc cùng em được, thôi thì lau nước mắt cho em vậy
  8. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có người trả lời câu 1 khá thông minh.
    1. Anh cũng ko biết, anh tìm lý do mà mãi vẫn ko ra, chắc là chẳng bao giờ ra cả. Nếu tìm ra đc thì anh đã ko yêu em nữa .

Chia sẻ trang này