1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả lời sao??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhoccon456, 23/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccon456

    nhoccon456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trả lời sao??????

    Tớ quen một anh bạn hơn 1 tháng nay. Giờ ảnh rủ tớ về ra mắt gia đình ảnh. Tớ chưa muốn vậy vì cần có thêm thời gian. Giờ tớ phải trả lời sao đây để ảnh đừng hiểu lầm tớ???????
  2. mirrorx

    mirrorx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn anh ấy đừng hiểu ... lầm gì?
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Đến thì đến, sợ gì. Cứ coi như là đến nhà bạn là được
  4. nhoccon456

    nhoccon456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sợ anh ấy nghĩ chắc mình không thích anh ấy, gia đình anh ấy nên mình không đến...........
    Được nhoccon456 sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 24/06/2006
  5. mrbin_cn

    mrbin_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Không biết anh chàng của bạn có hay suy diễn không mà bạn lo người ta hiểu lầm? Mình thấy sau một tháng quen mà bạn chưa về thì đâu có gì lạ? Bạn cứ nói thật với anh ấy là bạn chưa biết "các cụ" thích gì ghét gì, có thể làm các cụ thất vọng, bảo anh ấy mô tả tính nết của mọi người trong nhà, anh ấy thân với ai, ... "với cả em hồi hộp lắm". Thể nào anh ấy cũng vừa "tích luỹ kiến thức về tính nết của mọi người trong gia đình chàng" cho bạn, vừa thường xuyên hỏi "Thế bây giờ về được chưa?" (thường là thế). Đến khi nào bạn thấy ổn ổn thì gục gặc đầu hay "Tuỳ anh" là về nhà anh ấy.
    Thực ra nếu nhà hai bạn cùng ở HN, là bạn bè thì đơn giản hơn, về nhà người ấy theo tư cách bạn bè thì dễ. Tuy nhiên, nếu các bạn có ý định nghiêm túc, lại đã đến tuổi bị gia đình giục thì người ấy được dẫn về chắc chắn sẽ bị "săm soi" và bạn nên chuẩn bị để buổi ra mắt tốt đẹp. Ấn tượng đầu tiên thường là ấn tượng khó phai đó.
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, nếu chỉ đơn thuần là bạn bè, hoặc mục đích của bạn với anh chàng "mới một tháng kia" chỉ là bạn bè thì sợ qué giề, cứ về nếu thích, và nếu không thích thì cũng chẳng có gì phải ngại cả..
  7. nhoccon456

    nhoccon456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tớ và anh ấy đều có ý định rất nghiêm túc. Quâ cách nói của anh ấy tớ hiểu được điều đó. Nên tớ lo nếu tớ không hiểu rõ gia đình anh ấy thế nào, sở thích mọi người ra sao thì không tốt cho 2 đứa..........
  8. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ơ hay cái cô bé này, chưa gì đã cuống quýt rồi Yên tâm đi , cứ coi như đó là cơ hội đi chơi thăm thú đó đây, hiểu thêm về cuộc sống, nếp nhà. Cái gì chứ về nhà và tiếp cận người mình quý hay có ý định gì đó là rất nên. Tuy nhiên, với bạn thì lần này dĩ nhiên với tư cách là một người bạn thôi, có thể rủ thêm cô bạn nữa về cùng nếu cảm thấy chưa tự tin . Tớ là tớ thấy rất hay đấy, người ta tôn trọng mình thì mới muốn mời mình về nhà chứ
  9. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    yup ... ^_^ hoàn toàn tán thành ý kiến
    cứ thoải mái đi ^_^ đừng nghĩ mình về "ra mắt" mà chỉ là đến chơi thôi là được, anh ấy cũng sẽ giúp bạn mà đúng ko?
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nếu về nhà với tư cách là bạn đến chơi thì ngại gì mà ko về, nếu về mà loạng quạng giới thiệu là người yêu thì chưa được, mới có 1 tháng, nhanh thế.

Chia sẻ trang này