1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả lời thế nào cho câu hỏi lặp đi lặp lại: Có gì chưa?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi venus_angel, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeohnvn

    romeohnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này thấy buồn cười quá. Sợ.
    Mà bác nào muốn có thì cứ dặn bác gái học thuôc câu "Chổng mông lên trời hận đợi vô đối, úp mặt xuống gối vô đối thật sao?"
  2. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Em mà cứ ai hỏi đến vấn đề này thì toàn bảo " từ từ..."
    Nhưng mà bắt đầu sốt ruột roài.
    Mong chờ để được 2v
  3. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Mình cưới chưa được 1 tháng mà đã khối bạn bè, người thân hỏi: có gì mới chưa? Hix hix
    Định sang năm sinh bé mà sợ con tuổi Sửu sau này sẽ khổ.
    Năm sau nữa thì xung với bố. Sau nữa thì xung với mẹ.
    Muốn ngon lành thì fải 5 năm nữa mới được. Lúc ấy có khi mẹ chồng tớ đuổi đi mất!
  4. lilina

    lilina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tuổi Sửu con trai hình như cũng tốt mà :)
    Không biết có bạn gái nào sinh năm Sửu (85) cảm thấy mình khổ ko nhỉ?
  5. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Có em sửu đây chị ơi. Hồi bé thì cứ kêu Sao số mình khổ thế, bố mẹ khó tính quản lý nghiêm ngặt. Bjờ thì lại thấy số mình cũng ko đến nỗi nào. Còn sau này thế nào ko bít.
  6. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần trước về thăm bố mẹ chồng. Chuyện qua chuyện lại 1 lúc mẹ chồng lại hỏi câu muôn thuở:
    MC: Có gì chưa con?
    CD: Chưa mẹ ạ, bác sĩ bảo kiêng 6 tháng nữa.
    MC: Sao lâu thế, chỉ uống thuốc nội tiết thôi mà?
    CD: Vâng, nhưng phải kiêng thế để đào thải hết thuốc ra ngoài.
    MC lại đổi chiến thuật: Năm nay đẻ thì xung với mẹ, nhưng còn đỡ hơn năm sau, sẽ bị xung khắc với bố nó đấy.
    CD: Con chả quan trọng chuyện đấy, con chỉ mong sinh em bé khoẻ mạnh, ngoan ngoãn thôi mẹ ạ. Xung với bố nó càng tốt, để sau này bố nó đảm nhận việc giáo dục, quát tháo cho con nó sợ. Với lại có muốn đẻ vào năm nay thì cũng không kịp nữa rồi. Bây giờ chúng con tranh thủ kiếm tiền, sau này lo cho cháu của ông bà được chu đáo.
    MC: ôi dào, trời sinh voi sinh cỏ.
    CD: Không đâu mẹ, chúng nó bây giờ phải uống sữa Meiji, ăn bột Hipp cơ. Tốn kém lắm!
    MC:
    Mình thì vẫn bình chân như vại, ghét cái là ông xã hay bị bố mẹ tác động, vợ định làm gì cũng nhất định không chịu vì "phải có con trước đã".
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình chúc mừng bạn chủ topíc đã có câu trả lời rồi nhé
  8. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Có thằng em họ sinh năm 85, giai nhé . Thấy lúc nhỏ nó khổ thật vì bố mẹ li dị, bố nó bỏ mặc cho mẹ nó nuôi . Cơ mà đến giờ nó lại hoá sướng . Làm người mẫu 1 thời gian cũng có tiền rủng rỉnh, sau thi vào tiếp viên hàng không bên Vietnam airlines, giờ lo cho mẹ từ A tới Z, cuộc sống vô cùng thoải mái . Không bít vài chục năm nữa xế nào
    Cơ mà mình định năm sau có baby, kệ tuổi Sứu tuổi Dần j cũng ko ngại
  9. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Sắp thành topic xem bói tuổi rồi đây
    Hôm qua gọi điện về nhà, mẹ chồng ko hỏi có gì chưa mà bảo là hôm nào mẹ sửa lễ cầu để vc con mau có tin vui
    Chả biết nên vui hay buồn nữa, dạo này cs ngột ngạt quá, chán đến mức chả buồn làm gì, ngồi nghĩ ngợi mãi, đúng là nếu bjờ có em bé, chắc ko cả dám buồn vì sợ ảnh hưởng tâm lý đến con
    2h sáng hôm qua, con bạn thân cưới đã hơn 1 năm nhắn tin tao có bầu rồi mày ạ, bó tay với nó, sốt ruột quá nên 2h sáng dựng chồng dậy bắt thử QT - 2 vạch, nó chưa yên tâm, 6h thử tiếp - lại 2 vạch
    9h sáng đến viện kiểm tra - có em bé đã 5 tuần, nó bảo nó lên kế hoạch vay mượn bạn bè để bồi dưỡng cho con, nghĩ đến mình lại buồn
  10. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thôi nhưng cũng còn fải tuỳ thuộc vào giờ sinh, tháng đẻ nữa cơ. Thế mới có trào lưu mổ đẻ nhiều như hiện nay!
    Tớ thì cứ thích tự nhiên cho nó lành! Hôm qua nhìn con bé con 8 tháng tuổi gọi mình bằng bác yêu ơi là yêu, cả vợ cả chồng lại muốn sinh ngay 1 đứa như thế!
    Nhìn dáng bạn plinh là biết số sướng rồi. Ko biết bạn sinh giờ nào tháng nào ấy nhỉ?

Chia sẻ trang này