1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả lời thế nào cho câu hỏi lặp đi lặp lại: Có gì chưa?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi venus_angel, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hihi, từ ngày "có cái gì rồi" thì cũng vẫn khối ng` hỏi mọi ng` ah, mình thì cứ cười, cho họ đoán già đoán non, kệ chứ.
    Cảm ơn mọi ng` đã chia sẻ nhé, và các bạn cứ tiếp tục chia sẻ đi, để các bạn khác nữa có kinh nghiệm trả lời mấy câu như thế này.
  2. vochonggau

    vochonggau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    @santhai: đọc bài bạn này lâu rồi nhưng giờ mới sign in nên mới reply được. Bạn mà suy nghĩ negative thế này thì việc thụ thai càng khó khăn. Tớ không biết bạn nghĩ thế nào, nhưng tớ nghĩ bố mẹ mà phải vay tiền để bồi dưỡng khi có thai thì đến lúc đẻ con ra sẽ cực kỳ vất vả (trường hợp bạn của bạn).
    Sao không nghĩ thoáng hơn 1 chút là giờ 2 vợ chồng bạn đang tiết kiệm tiền để cho con 1 cuốc sống tốt đẹp khi nó được sinh ra :P.
    Vui vẻ lên, khi cuộc sống vui vẻ thì con mới muốn về với mình
  3. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thế "có cái gì rồi" nghĩa là có baby rùi àh ? Chúc mừng nàng nhé, cưới sau minh gần 1 tháng mà nàng đã thoát khỏi cảnh bị hỏi có j chưa, conmình tiếp tục trong vòng tra khảo đây
  4. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn vochongau đã động viên, giờ mình ko sốt ruột chuyện con cái nữa nhưng thấy csống có 2 vợ chồng giờ buồn tẻ kinh khủng, đi làm về mệt mỏi ko buồn nói gì với nhau nữa
    Không hiểu bao giờ thì tình trạng này qua đi nữa, jờ ko thích gì cả: đi làm, đi chơi, con cái, tiền bạc, ko thích gì hết - thế mới chết chứ
  5. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Santhai ơi, vui vẻ lên đi nào. Mình thì thấy cuộc sống bây giờ khá là thoải mái đấy chứ. Hai vợ chồng thích đi chơi đâu thì đi, thích ăn món gì thì ăn Hãy cứ nghĩ là bây giờ mình tranh thủ tận hưởng cuộc sống vợ chồng son đi, sau này con cái vào là không phải thích làm gì theo ý mình cũng được đâu.
  6. hathanhtung

    hathanhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
  7. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Hic, tháng 9 em cưới, 2 vợ chồng định kế hoạch đến tháng 4 tháng 5 năm sau j đó, ko hiểu tnào! Hồi đầu vào comment cho chị Venus như đúng rồi, thế mà jờ nghĩ đến mình thì em lại lo
  8. vochonggau

    vochonggau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    thực ra lấy nhau xong mà kế hoạch được khoảng 3-6 tháng là tốt nhất, 2 vợ chồng có thời gian riêng với nhau, làm quen với sở thích của nhau, v.v...Tuy nhiên ở VN mình hàng xóm láng tỏi rồi người quen cứ hỏi nhiều cũng khiến mình sốt ruột. Tớ nghĩ các bạn mới cưới nên chuẩn bị tư tưởng vững vàng, con mình đẻ ra mình phải có trách nhiệm, mình phải nuôi chứ họ có nuôi đâu mà mình phải quan tâm đến họ nói gì.
    Nhà tớ kế hoạch hơn 1 năm, giờ on dinh nha cua có đủ tiền đẻ rồi mới dám bầu bí :), thấy 1 năm qua rất sung sướng và vui vẻ :P
  9. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Chị nói thế làm em cũng yên tâm hơn, chứ cứ lo bố mẹ đẻ rồi bố mẹ chồng hỏi là em lại hơi sợ!
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    mình 4 tháng rồi mà ở công ty gặp người quen vẫn bị hỏi là có gì chưa

Chia sẻ trang này