1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả lời thế nào cho câu hỏi lặp đi lặp lại: Có gì chưa?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi venus_angel, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhnga181

    quynhnga181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Ôi em chán chả muốn đẻ nữa cơ.
    Lúc chưa cưới bố chồng em bảo, ừ thì cho cưới nhưng phải 2 năm sau mới được đẻ đấy, vì còn trẻ. Nhất trí
    Cưới xong, bố chồng + bác chồng bảo cưới rồi là phải có ngay. Rồi còn bảo dù thế nào cũng phải kiếm 1 thằng cu, cứ có con trai là sướng nhất con ạ, đấy có con trai thì nó lấy thêm người về chứ con gái nó đi lấy chồng thì buồn lắm, như cô Đ ý (em ruột bố chồng tớ) có 2 đứa đi lấy chồng cả 2 ông bà ngồi nhìn nhau.
    Em nghe lời chồng cứ vâng, dạ. Giờ đã 5 tháng rồi chưa có gì. Bố chồng lại bảo, thôi con ạ cứ làm một đứa cho yên tâm, trai gái gì được hết. Bọn mày kế hoạch nhỡ tịt thì bỏ mẹ. Lại vâng dạ
    Bác chồng thì bảo cưới xong trong vòng 5 tháng là phải có rồi, không có thì cho lấy vợ khác (đùa đùa), gì chứ cứ kệ.
    Đến hôm trước, bố chồng đi đâu về cau có bảo "Bọn mày định sang năm đẻ à", tớ bảo "Vâng" luôn. Tớ thấy dù gì tớ đã già đâu 24,25t chứ mấy. Mới đi làm chỗ này chưa được 1 năm, chưa làm được trò trống gì đã bầu bí ai còn dám giao việc cho, rồi cắt thưởng thiếc, các kiểu cơ.
    Bố chồng tớ hỏi "Thế thưởng 1 năm thì được mấy trăm triệu?" ghét không ? Cáu cứ cáu, tớ quay ra xem tivi, cơm nước xong đi gội đầu rồi tếch đi chơi cả con bạn gần nhà.
    Nhiều người hỏi tớ có j chưa, bạn bè thì tớ bảo im, lần sau cấm hỏi, khi nào có thì thông báo, vì chưa thích. Không cười trừ, hỏi mãi mà ko chán.
    Bố chồng tớ bảo thủ, gia trưởng mà tớ kệ.
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ô, bố chồng cũng quan tâm đến chuyện đẻ đái của con dâu, buồn cười nhỉ? . Nhà tớ thì ko có áp lực từ gia đình, chủ yếu tết bạn bè, mọi ng cứ chúc tụng, nổi máu kiếm 1 đứa!
  3. cumzim

    cumzim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị Venus nhé. Em tháng 12 mới cưới nhưng cả bọn em muốn có baby vào hè năm sau...hhihih... làm tn bây h?
  4. voiuhbc

    voiuhbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sống ở XH Việt Nam thì fải thần kinh thép, chứ như mình suốt ngày bị mọi người hỏi han fát chán lên được. 4 tháng rồi mà vẫn chưa thấy gì, bắt đầu sốt ruột, có khi phải đi khám mất
  5. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Haha, cái này dễ, cơ bản em thích vào tháng mấy và lập kế hoạch tác chiến với chồng sắp cưới em ạ.
  6. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bị hỏi suốt ngày dần dần cũng sinh bực. Hồi mới cưới bà chị bạn cùng cơ quan cũng còn trẻ thôi nhưng lẩm cà lẩm cẩm. Vì công việc của mình ko fải có mặt ở cơ quan hàng ngày, mà cứ mỗi lần đến phòng, gặp bà chị này là lại hỏi, cứ hỏi đi hỏi lại 1 câu hỏi đấy. Tớ cũng chỉ cười trừ, bảo là "đang cố kiếm đây". Đối với những câu hỏi kiểu này mà thấy thái độ của mình trả lời kiểu cho có câu trả lời như thế thì dần dần họ cũng chán thôi.
    @santhai: Tớ biết nhiều người để tự nhiên nhưng 8 tháng, thậm chí hơn 1 năm mới dính bầu. Đừng quá lo lắng mà trong thời gian này 2vc nên chăm sóc bồi bổ sức khoẻ cho nhau, cùng nhau đi chơi, tạo sở thích chung giữa 2 người. Mình nghĩ có khó khăn gì 2vc nên cùng chia sẻ chứ ko nên mỗi người thu vào 1 góc riêng của mình. VC bạn thử đi du lịch & vãn cảnh chùa cùng nhau xem, mình thấy đến chùa tâm trí mình thanh thản hơn, bớt đi căng thẳng & mụ mị (nghe hơi mê tín nhỉ
  7. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi, tớ "Có gì" rồi nhé. sáng nay vừa 2 vạch rồi. từ sáng tới giờ tớ cứ lâng lâng khó tả lắm, còn hơn cảm giác đỗ ĐH hồi trước ấy. Mọi người chia sẻ với tớ niềm vui này nhé, tớ chúc mọi người đừng ai bực mình vì câu hỏi "Có gì chưa?" nữa nhé, rồi sẽ có thôi mà, như tớ bây giờ ấy, lại mong mọi người cứ hỏi nhiều như trước để trả lời và được mọi người dặn dò mình nữa...
  8. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Hihi chị ơi Có j chưa?
  9. bickhug

    bickhug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tớ sống ở nhà chồng ở ngoại thành, vừa mới cuới được 1-2 tuần ra vào nhìn mặt mà đã hỏi: có ji chưa, có ji chưa ... mình ko muốn tỏ thái độ khó chịu, sợ ng ta cho là vô lễ (vì toàn họ hàng gần, các bác hoặc anh chị họ ji đấy.) mà ko nói ji thì ng ta đươc đà lấn tới, khuyên bảo này nọ, cứ đẻ đi, đẻ đi ... rồi thế này thế khác Giời ơi, chán đến chả muốn ra khỏi cửa!
    Bạn bè thì thỉnh thoảng mới gặp cũng hỏi, nh chỉ hỏi 1 câu rồi thôi, chứ ko đóng góp sáng kiến ji, đã bảo ko p hỏi, khi nào có thông báo, thế mà -> gặp lần sau lại hỏi !
    Gia đình ko hỏi kiểu đó, nhưng chồng thì gần đến kỳ kinh lại hỏi, sao chưa có, sao chưa có, hay là có em bé rồi !!! Mấy hôm sau ra rồi thì sáng tháng hỏi tiếp !
    Mẹ chồng thì nói chuyện với chị chồng, chỗ abc có ông lang khám vô sinh, chữa đẻ, hoặc vợ chồng xyz kế hoạch mấy năm rồi ko đẻ được -> mà mình cuới có hơn 6 tháng !!
    Quả thật bó tay rồi!
    Sao mọi ng ko nghĩ thoáng ra một chút để cho ng ta thoải mái chuyện riêng tư nhỉ, nếu mình có bầu rồi thì sáng đến chiều chả cả làng cả tổng biết ngay, lại còn phải suốt ngày hỏi, mệt!
    Tự dưng trước khi cuới muốn kế hoạch vài năm vì mình mới có 24, thế mà giờ thấy hoang mang lo lắng, lo ko biết mình có bị ji không nữa, hic hic
  10. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bị hỏi suốt ngày mệt và bực thật, nghĩ lại đến thời kỳ mang bầu, hix hix, vất vả, sinh con rồi, vất vả hơn, nhưng các bạn hãy cố lên, làm mẹ vui lắm, lúc baby còn trong bụng, đến tháng thứ 5-6 em bé biết đạp, nó đạp mình trong bụng vui lắm, lúc thai lớn hơn, nhất là đến gần ngày sinh, nhiêu lúc thai đạp hoặc đánh mình còn túm đc nguyên cái chân hay cái tay ý, thích cẩm giác đó lém, nhưng 2 đứa rồi, sợ ... vì mình bị nghén từ lúc man g thai đến lúc đẻ,

Chia sẻ trang này