1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả lời thế nào cho câu hỏi lặp đi lặp lại: Có gì chưa?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi venus_angel, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kocongidemat

    kocongidemat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ô, bố chồng cũng quan tâm đến chuyện đẻ đái của con dâu, buồn cười nhỉ? . Nhà tớ thì ko có áp lực từ gia đình, chủ yếu tết bạn bè, mọi ng cứ chúc tụng, nổi máu kiếm 1 đứa!
    [/quote]
    bé heo có j chưa
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Biết òi còn hỏi!
  3. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mình đang cố gắng từng ngày để thoát khỏi tâm trạng này đây, cái chính tự mình gây áp lực cho mình, giờ cũng chả về wê (đỡ bị hỏi), chán chả gặp bạn bè (cũng sợ hỏi)
    Cuối tuần này 2 vợ chồng tớ đi chơi, có ai đi cùng không>
    Định đi biển Thạch Hải Hà Tĩnh - nghe nói đẹp lắm, chồng thì thích đi Hạ Long cho gần để nghỉ ngơi là chính - nhưng Hạ Long đi ko dưới 10 lần, chán rồi
  4. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Dạ. Chưa có gì đâu ạ
  5. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi cho thoải mái đầu óc nàng ạ, mà sao đi xa thế, lại mệt đấy. Hai ngày cuối tuần theo mình nên đi Cát Bà, gần hơn mà cảnh cũng rất đẹp
  6. heohamngu

    heohamngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Em cũng sợ cưới xong mọi người hỏi có j chưa, hic hic, mà em cưới vào tháng 6 này lại còn dễ bị hiểu là có rồi ý chứ
  7. nguyen8a

    nguyen8a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    San Thai đừng nghĩ thế, cuộc sống 2 vợ chồng cũng rất hay chứ.Muốn đi đâu thì đi, ăn gì thì ăn, sáng cuối tuần dậy còn nằm dài nói chuyện hay kể chuyện hồi xưa được. Tối nếu ko thích ở nhà ăn cơm, bận bịu tất bật thì đi ăn ngoài , cơm bún cháo miến mì phở gì cũng được, đâu cần phải nhà hàng cho vợ đỡ vất vả (chính vì thế nhà tớ cứ 1.5 tháng mới ăn hết 5kg gạo), roi di xem phim, di an uong voi ban be. Anh nhà tớ còn bảo, đấy, bây h sống với nhau vui vẻ như vậy, thì cần gì phải có con làm gì. Có con rồi, ko dc tối 2 vợ chồng cùng nằm dài xem phim và bình phẩm nữa đâu,.rồi đi đâu cũng lôi thôi lếch thêch mang 1 đống đồ, rồi chăm bẵm nuôi nấng vất vả lắm!
    Với tớ thì thà tớ có con muộn một chút, kinh tế đỡ hơn có nhiều điều kiện chăm cho con hơn còn hơn là có con sơm, trong khi kinh tế chưa ổn định, vừa vất vả, con ốm đau cũng ko lo được (chị tớ bảo, con chị ý cứ ho 1 tiếng là 300k) mà gia đình lại dễ bất hoà. Co con roi minh chang duoc di dau dau, chi ru ru o nha!
    Santhai hơn tớ có 1 - 2 tuổi thì phải , còn trẻ mà, tớ thấy 28 - 29 tuổi có con cũng được, có sớm vất vả lắm, mà lại khôgn được enjoy life!
    Chúc bạn vui!
  8. lilina

    lilina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý với Nguyen8a. Vợ chồng tớ cưới được 8 tháng rồi nhưng vẫn chưa muốn có em bé. Tớ thấy cuộc sống vợ chồng son cũng vui ơi là vui ý. Vợ thích vi vu shopping lúc nào cũng được, chồng rủ bạn bè về nhà xem đá bóng cũng ko ảnh hưởng đến "đồng chí nhí" nào
    Nhưng mà tớ cũng phải công nhận nhà mình mọi người nhiều chuyện. Vợ chồng tớ ở nc ngoài nên chẳng bị ai dòm ngó dò hỏi gì mấy. Bạn bè thỉnh thoảng hỏi thôi nhưng thấy cũng bình thường. Hihi nói thật, khi nào có em bé, chắc cũng thấy hơi tiếc nuối thời gian này đấy!!!
    Được lilina sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 23/05/2008
  9. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá! Avatar với chữ kỹ của bạn này

Chia sẻ trang này