1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả lời thế nào cho câu hỏi lặp đi lặp lại: Có gì chưa?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi venus_angel, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì được hơn 1 tháng rùi, mọi người cũng hỏi hoài, cảm thấy như áp lực.
    Mà hôm qua xem tử vi, thấy bảo phải khoảng 8 tháng nữa may ra mới có cơ!
  2. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Topic của Venus đông vui thật
    Cái kiểu hỏi vô tâm, khiếm nhã này chủ yếu là ở mấy người hay chuyện. Hỏi để lấy chuyện làm quà chứ đa phần không vì quan tâm đến HP thật sự của mình. Cho nên trả lời hay không trả lời tuỳ vào độ lịch sự của mình.
    Ai hỏi xã giao mình cứ cười trả lời: "Có nhiều lắm"
    Ai hỏi săm soi thì mình hỏi lại: "thế anh (chị, bạn) muốn có cái gì?"
    Chết cười, hôm trước có thằng bạn mang đồ ngoài HN vào mời đến ăn. Mình đến mặc cái áo hơi xoè xoè kiểu HQ, lại đang bị cảm trông rất lười biếng. Gặp ngay 1 bạn bụng bầu mặc cái áo kiểu lại gần giống mình. Thế là cả hội cứ bảo là có 2 bà bầu được ưu tiên đặc biệt.
    He, he... VC mình cứ cười cười chả nói gì. Thế là chả ai dám hỏi thêm gì lại còn được phục vụ tận tình theo chế độ ưu tiên. ăn thứ ngon nhất, chả phải dọn.
    Mấy hôm sau thằng bạn hỏi: "tôi hỏi không phải chứ có bầu rồi à.". 2 VC cười đến chết. Thằng bạn bảo:"Đấy, tôi nghi nghi, nhưng chúng nó cứ cãi bảo anh chả biết gì cả".Ha ha...,
    Im lặng đôi khi cũng hay ra phết.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thực ra câu hỏi này cũng bình thường thôi mà, lấy chồng rồi sinh con là lẽ tất nhiên, ko phải ai cũng biết mình kế hoạch. Lúc chưa có bé thì khó chịu, nhưng lúc có rồi được hỏi thế này chắc hạnh phúc lắm í, được khoe cho cả thế giới biết còn gì!
  4. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    hì hì, đọc blog của bé heo roài nhé, "có gì" roài nhé , chúc mừng gia đình nhà bé heo trc, xong quay lại với topic của venus. Nhà tớ cũng kế hoạch, tuy nhiên là ngắn hạn thôi, mới cưới dc 3 tháng mà cũng sốt hết cả ruột vì câu hỏi "có gì chưa", hồi đầu cũng lúng túng, trả lời dài dòng, giờ thì ai hỏi tớ cứ bảo "cháu, em, chị....còn phải chơi đã ạ", thế là xong, lại còn dc bao nhiêu ng xoay sang ủng hộ, "uh đẻ sớm vất vả ra"
    Hi hi, vào topic của nàng venus vui quá, toàn các cựu cô dâu, mới hồi nào còn cuống quít lo đám cưới, còn rủ rê nhau, chia sẻ với nhau kinh nghiệm chọn váy, chọn hiệu chụp ảnh, rồi thì trang trí phòng tiệc, trăng mật, trăng ngọt.... giờ thì có chồng hết rồi, tụi mình lại xoay sang chia sẻ chuyện gia đình, những chuyện "to lớn" hơn nhỉ
  5. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng của venus như thế là quá lịch sự và tâm lý đấy. Nhà chồng của tớ thì lại có câu "Cố gắng phấn đấu để cuối năm có thằng cu". Mình rất không thích bị can thiệp vào chuyện riêng của 2 vợ chồng. Sau này việc nuôi dạy đứa trẻ là trách nhiệm chính của 2 vợ chồng cơ mà, chưa kể đến chuyện sau này thời gian nó ở với mình nhiều hơn với ông bà, cô dì chú bác. Thế thì tại sao mọi người cứ hay thích can thiệp vào chuyện này thế nhỉ? Tự bọn mình biết thời điểm nào là thích hợp để có baby. Với lại ai chả muốn con mình sinh ra khoẻ mạnh và bố mẹ nó thì có đầy đủ điều kiện để lo cho nó, phải không? Bị động viên kiểu đó nhiều quá, mình quyết định năm sau mới sinh. Còn cố gắng con trai á, trả lời luôn: "Anh H nhà cháu đi xem 3 nơi rồi, người ta bảo là bọn cháu chỉ đẻ được cách cách thôi, không có a ka đâu". Thế là xong, đỡ phải ý kiến ý cò nhiều.
    Được mulan sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 04/03/2008
  6. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho vợ chồng em ạ. Cưới phát có luôn, mình còn chưa kịp hoàn hồn. Cũng chưa ai kịp hỏi thăm cả.
    Đến lúc mình thông báo có, lũ bạn còn thi nhau la lên: NHanh thế. Rồi nhìn mình rất kiểu nghi ngờ "hay là ăn cơm trước kẻng". He he, e bảo bọn bạn luôn: Cứ lấy đi, rồi bọn mày thể nào cũng tiếc vì đã cố chờ cái kẻng! Thế là thôi, tịt hết.
    Giờ thì em bé của bọn em được 19 tuần rồi, nhanh quá đi mất. Chuột vàng nhà poem là girl nhé cả nhà. Đi SA thấy bác sĩ bảo "Mũi cao chân dài" (), có mẹ ttvn nào muốn thông gia ko lào?
  7. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình thì hôm cưới xong mọi người hỏi định bao giờ sinh? Bảo cháu kế hoạch đến năm 2009 mới sinh. Thế mà vèo phát, tháng sau đã có rồi, híc cứ thấy ngượng ngượng
    Bây giờ em bé đạp ầm ầm, vui ơi là vui
  8. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    hihi, poem oi, bé zai nhà tớ cũng đc 19 tuần nè. 20 năm nữa bé nhà mình chọn vợ chắc vất vả hơn bố nó bi jờ, chắc là hai vợ chồng tớ jờ phải tằn tiện để tiết kiệm xiền cho con nó có của để lấy vợ, k nhà gái lại ...chê . Nhà nào có bé gái thì sau này tha hồ chọn rể cho con cưng nhé .
    Tiếp tục chủ để toipc :
    Tớ cưới tháng 8, hai vợ chồng cũng kế hoạch 2 tháng thì mới có e bé .Hihihi, Hai vợ chồng có 2 tháng để thử việc là ít quá cơ . Tớ " thi đấu " chưa chuyên nghiệp lắm thì đã bị jải nghệ vì lý do có bầu, hic hic . Cứ 1 tuần mới lại " ra sân " 1 lần, cúng lắm là 2 lần, vì bố nó bảo bố yêu con hơn yêu mẹ . Có nhà nào như nhà tớ k ?
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    19 tuần rồi thì tùy thể trạng mà "ra sân" thôi chứ nhỉ! . Em bé được bảo vệ vững chắc rồi!
  10. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    to be heo,vợ chồng tớ vẫn ra sân, nhưng thi đâu k đc nhiệt tình như trước, hihi . Nhìn cái mặt căng thẳng của chồng những lúc đó mà bùn cười lắm. Yêu chồng và yêu con quá.... . K bít mình có xì pam k beheo nhỉ ? hihi

Chia sẻ trang này