1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả lời thế nào cho câu hỏi lặp đi lặp lại: Có gì chưa?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi venus_angel, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hai chị coá òy thì ra chỗ khác chơi đê
    Để những người chưa coá rì bớt sốt ruột, bớt no nắng................bớt xì pem cho topic noá Thoáng
  2. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Venus à, nàng cưới mấy tháng, tớ cưới 1 năm rưỡi rồi đây này. Trước khi cưới ốm quặt quẹo, làng xóm tưởng vác balo ngược trước rồi, hóa ra đến cả 2 năm sau vẫn thấy nhởn nhơ, hỏi mãi cũng chỉ 1 câu ?obọn cháu/ bọn em kế hoạch ạ? thôi.
    Nhưng đúng là phải ở trong hòan cảnh bị hỏi, mà hỏi 1 cách soi mói đầy ác ý chứ không phải hỏi quan tâm động viên mới thấy chim cú chứ. Hàng xóm nhà tớ vác bụng gần 4 tháng, mới cưới tuần rồi, mà bà mẹ đi qua nhà tớ mặt hớn hở ?oMay quá, cái P nhà bác ổn rồi, còn mày vẫn chưa có gì à??
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    @ Poem - xinh đẹp: nick em với bác đều có chữ xinh đẹp nhỉ hẹ hẹ. Cho em đăng ký một chân cho ku nhà em trước nhé, gì chứ dâu mũi cao chân dài em mê lắm, hihi
    Mình còn bị hỏi "có j chưa" trước kh cưới cơ! Chuối cái là lại...có thật, nhưng chả lẽ bảo có rồi, cứ phải chối. Lúc cưới xong thì mới "nghĩa lộ" là cháu nhà em/chị/cháu đc...3 tháng rồi ạ
  4. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    em bé của nhà tớ cũng được 16 tuần rồi ,nhưng có người biết, có người ko biết . Ai ko biết mà vẫn hỏi "có j chưa?" thì tớ lại trả lời là " em đang phấn đấu " rồi kệ họ muốn hiểu thế nào thì hiểu
  5. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Hôm vưà rôì 1 cậu bạn thân goị điện, cứ nằng nặc yêu cầu phải hứa và cam kết là trong năm nay 2 VC phải có bầu thì mớí được. Vì như thế các bạn mới yên tâm.
    Pó tay toàn phần!
  6. hoangtramanh

    hoangtramanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống sis này nhưng bố mẹ chồng không nói thẳng mà lại nhờ bà con nói dùm , sau 1 thời gian thấy ko có kết quả gì thì 1 hôm mẹ chồng em ngồi nói chuyện với em , kể lại rằng bố chồng em vào phòng hai đứa lục tủ thì thấy thuốc ngừa em để đó , vậy là bố chồng kêu mẹ chồng ra chửi rằng sao ko kêu em đẻ . Nghe xong tức muốn chết , mình có phải máy đẻ đâu chứ , mà còn vào phòng luc lọi nữa , ở nhà chưa bao giờ có chuyện này xảy ra , tự nhiên thấy nản kinh khủng . May là chồng còn an ủi chứ ko chắc là tức chết .
  7. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với bố chồng. Chán thật!
  8. lightmoon84

    lightmoon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Giống hệt mình. Ghét thế, suốt ngày bị hỏi. Lúc trả lời sắp, lúc đưa ngón ún ra bảo nó bằng thế rồi . Lại mấy con bạn có con rồi, thỉng thoảng gọi điện chỉ hỏi thế, nó lại còn bảo nghe nói các bác thả lâu rồi mà chưa có . Bực mình bảo tịt rồi . Có fải ai cưới xong cũng muốn có con ngay đâu, nhỉ
  9. chippuppy

    chippuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hic, em giờ cũng thế.đi đâu cũng bị chúc năm nay có Tý, chết mất, chưa j đã áp lực rồi, từ gia đình mình đến gia đình chồng
  10. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Tớ hồi trước khi được hỏi toàn bảo là "đang cố gắng đây, đang nỗ lực hàng ngày đây", hờ muốn hiểu gì thì hiểu.
    Người ngoài thì không ngại, chỉ ngại với bố mẹ chồng thôi. Hồi mới cưới được 1, 2 tháng, rất là hay bị bố mẹ chồng giảng giải là tiền nong quan trọng gì, đừng có mải miết công việc mà có em bé đi... Tớ được cái không hay nghĩ gì, các cụ nói thế thì biết thế cứ vâng dạ thôi.
    Tớ thì quan điểm em bé là trời cho, nên cứ có em bé là dẹp hết công việc với cả tiền đồ lại một bên đã.

Chia sẻ trang này