1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả lời thế nào cho câu hỏi lặp đi lặp lại: Có gì chưa?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi venus_angel, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_xet_

    lang_xet_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chung tình trạng. Cưới nhau mới được có gần 2 tháng mà chóng mày chóng mặt với câu "có gì chưa". Sáng nay lại vừa bị mẹ chồng hỏi có gì chưa. Hixx e đang mong có từng ngày một đây...hix...áp lực kinh khủng.
    To chị poem: CHúc mừng chị nhé.Chắc chị đang hạnh phúc lắm
  2. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà mình công nhận hay sốt ruột vụ con cái thật, vc tớ thì không bị hỏi " Có gì chưa" nhưng toàn được chúc cuối năm có Cu Tí hic mà mình thì kế hoạch đến 2010, nghĩ đến họ hàng cứ chúc mãi mà cũng sốt cả ruột .
  3. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm nhà mình ở Vn thì kiểu gì cũng nói được . Ngày mình quen anh xã thì 2 đứa hoạt động rất bí mật , thực ra tụi mình yêu nhau cũng ngắn ngày thì anh ấy đã muốn mình về làm vợ anh ấy . Thế là đến lúc 2 đứa chuẩn bị đi đăng ký kết hôn thì mình mới báo cho bố mẹ là mình sẽ lấy chồng . Chỉ buồn cười là lúc bấy giờ bố mình còn hỏi thế con lấy ai ? Sau đó bố mình bắt mình đưa anh ấy về để bố mẹ xem xét thì mình mới dẫn anh ấy về nhà , còn hàng xóm thì vẫn chưa 1 ai biết chuyện . Bố mẹ duyệt xong và đăng ký kết hôn xong thì mới thông báo cho họ hàng và hàng xóm . Hàng xóm biết tin liền đồn nhau ầm cả khu lên ,là mình chắc bị dính bầu rồi nên mới phải cấp tốc như thế . Sau này , bọn mình lấy nhau gần 1 năm mà vẫn chưa thấy mình có bầu thì lại đồn là chắc là nó tịt không đẻ được . Một năm sau khi lấy anh xã thì mình có thai , khi có thai thì tụi mình tuyên bố là chỉ đẻ 1 đứa thôi (dù là con trai hay con gái ) . Rồi con mình 7 tuổi , mình thỉnh thoảng đưa con về thăm ông bà ngoại . Một lần, bà hàng xóm sang chơi và gặp con nhà mình . Bà ấy bảo với bố mình là : " ông bảo vợ chồng nó đẻ thêm 1 đứa nữa đi " . Bố mình nói là cái đó là tuỳ vào vợ chồng nó . Bà ta làm cho 1 câu : " hay là 1 trong 2 đưa chúng nó bị làm sao nên không đẻ được nữa " . Hic'' bố mình tức lắm , bố chạy lên trên tầng 2 càu nhàu với mình là chẳng nhẽ tao lại đuổi bà ấy về .
    Thế đấy các bạn ạ , miệng lưỡi thế gian , kiểu gì người ta cũng nói được . Tốt hơn hết là cứ mặc kệ họ , mình làm gì thì làm thôi .
  4. ai_cha

    ai_cha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thế mới cưới được 2 ngày mọi người hỏi "Có gì chưa " em trả lời . Bác or Cô muốn cháu có gì thì phải dặn cháu trước 2 tháng nhé . Cứ bây h bác hỏi gấp quá... cháu sản xuất không kịp .<--- mệt thế
  5. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    BB vừa đi trăng mật về đã bị hỏi: Có gì chưa? hoặc Thấy trong người có gì khác chưa em?
    May mà đến giờ chưa có ai hỏi theo kiểu soi mói, toàn người hỏi rất thân tình.
    Tớ chỉ đáp: Chưa ạ. Hoặc: Ko nhanh thế đâu ạ. Hoặc cụ thể hơn: Bọn em kế hoạch.
    Kế hoạch như venus thì phải đối phó dài dài với các thể loại thái độ rồi. Cũng mệt phết. Nhưng việc mình mình lo toan tính toán, ai dèm pha mình mặc kệ, nhỉ!
  6. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0

    Giống trường hợp của em, mọi người hỏi rất thân tình rồi và đều có ý tốt cả nên thấy rất thoải mái
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    kô biết cảm giác bị hỏi thì thế nào? vì tuy đã cưới nhưng em còn ít tuổi... bố mẹ 2 bên bảo chơi chán rồi hẵng đẻ con ạ, chỉ có chồng là suốt ngày xoa bụng cứ như có rồi, hay là cũng thích có rùi nhỉ???
  8. baoanhtrinh

    baoanhtrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tớ cưới được có hơn tháng, gặp họ hàng chồng ai cũng hỏi, lúc đó thực ra là có rồi nhưng cú, cóc thèm trả lời, cứ ậm ừ cho qua. Gặp bà chị họ chồng còn kêu, chị có rồi, T9 đẻ nhé. Chẳng lẽ ông lại bảo " Em cưới sau chị hơn tháng mà còn đẻ trước chị. Đấy là không thèm tính thời gian kiêng vì tiêm nhá. Chưa biết ai hơn ai đâu". Vô duyên thế không biết.
    Lần này đi siêu âm, còn lâu mình mới nói trai hay gái, cho hồi hộp chơi.
    Mình cũng ngán cái kiểu hỏi làm ở đâu, nhiêu tiền một tháng nữa.
    Được baoanhtrinh sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 17/03/2008
  9. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    1 tháng nữa mình mới cưới mà đọc topic này thấy têu tếu quá.
    Tụi mình đang long nhong dự định cuối năm cưới ,đùng 1 cái 2 đứa muốn cưới sớm vì giữa năm đến cuối năm công việc quá nhìu ko có tg, lúc oxa mình báo tin sẽ cưới thì cả họ bên oxa tưởng mình dính bầu , hỏi tùm lum cho dù oxa mình bảo đảm quyết liệt ... Từ lúc báo cưới đến giờ 2 tháng rồi mà thấy mình vẫn phè phè nên gia đình mới hết hỏi. hihì , 1 tháng nữa lên xe bông òy , ko biết ra sao nhưng mình định 1 hoặc 2 năm nữa mới tính có baby . Kinh nghiệm sau này có baby dấu luôn đến khi bụng to rồi mới thông báo , hehe ,cho cả nhà hú hồn chơi , khỏi ai hỏi han gì hết
  10. h2o100

    h2o100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mình cưới xong là có bầu ngay, đúng chín tháng mười ngày sau khi cưới là đẻ (ấy là bố chồng tính toán và bảo thế chứ mình cũng không đếm kỹ). Cho nên cũng không bị trả lời mấy câu hỏi như thế. [:l]
    Nhưng mà mình cũng chúa ghét mấy cái kiểu quan tâm thế, rất là áp lực cho người bị hỏi, nhất là những bạn đang mong con. Tốt nhất cứ bảo là đang kế hoạch và nhanh chóng chuyển đề tài khác, nhỉ?

Chia sẻ trang này