1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả lời thế nào cho câu hỏi lặp đi lặp lại: Có gì chưa?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi venus_angel, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại tiếp tục bị tra tấn với " Có gì chưa?" - mệt mỏi quá
  2. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Trước khi có người yêu thì hỏi:
    Thế nào có thằng nào chưa? Thế nào có thằng nào chưa?Thế nào có thằng nào chưa?Thế nào có thằng nào chưa?Thế nào có thằng nào chưa?
    Tớ cóc có nhưng cứ bảo có rồi. Câu hỏi này trả lời cũng phát chán. Lâu lâu sau, câu tiếp là: Ra mắt đi chứ.
    Tiếp sau đó là triền miên Ra mắt đi chứ, Ra mắt đi chứ, Ra mắt đi chứ, Ra mắt đi chứ, Ra mắt đi chứ, Ra mắt đi chứ, Ra mắt đi
    Chán rồi về sau lại có câu tiếp: Vẫn cái cậu đấy chứ?Vẫn cái cậu đấy chứ? Vẫn cái cậu đấy chứ? Vẫn cái cậu đấy chứ? Vẫn cái cậu đấy chứ?
    Chán rồi về sau tớ cũng vác đến một đồng chí.
    Từ đó luôn phải trả lời câu: Bao giờ cưới? Lâu thế? Bao giờ cưới? Lâu thế? Bao giờ cưới? Lâu thế? Bao giờ cưới? Lâu thế? Bao giờ cưới? Lâu thế? Bao giờ cưới? Lâu thế? Bao giờ cưới? Lâu thế?
    Ớn đến tận cổ những câu đó. Cưới thật.
    Câu hỏi lại tiếp tục: Thế vẫn cưới cái thằng đấy à ? Thế vẫn cưới cái thằng đấy à ? Thế vẫn cưới cái thằng đấy à ? Thế vẫn cưới cái thằng đấy à ? Thế vẫn cưới cái thằng đấy à ? Thế vẫn cưới cái thằng đấy à ? Thế vẫn cưới cái thằng đấy à ? Thế vẫn
    Cưới bố nó đi cho nó xong chuyện. Hết hỏi luôn.
    Cưới xong.
    Triền miên câu hỏi:
    Đã có gì chưa? Đã có gì chưa? Đã có gì chưa? Đã có gì chưa? Đã có gì chưa? Đã có gì chưa? Đã có gì chưa? Đã có gì chưa? Đã có gì chưa? Đã có gì chưa? Đã có gì chưa? Đã có gì chưa?
    Tớ phát ngấy bèn trả lời: Bèn bảo cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh cứ bình tĩnh cứ bình tĩnh cứ bình tĩnh cứ bình tĩnh cứ bình tĩnh cứ bình tĩnh cứ bình tĩnh cứ bình tĩnh cứ bình tĩnh
    Ít lâu sau, họ lại hỏi câu khác:
    Thế có cần bốc thuốc không ? giới thiệu cho ông lang này hay lắm. Thế có cần bốc thuốc không ? giới thiệu cho ông lang này hay lắm. Thế có cần bốc thuốc không ? giới thiệu cho ông lang này hay lắm.
    Bèn cười mà rằng: Có tí rồi ạ. Có tí rồi ạ. Có tí rồi ạ. Có tí rồi ạ. Có tí rồi ạ. Có tí rồi ạ. Có tí rồi ạ. Có tí rồi ạ. Có tí rồi ạ. Có tí rồi ạ. Có tí rồi ạ. Có tí rồi ạ. Có tí rồi ạ. Có tí rồi ạ. Có tí rồi ạ. Có tí rồi ạ.
    Ít lâu sau có câu hỏi khác:
    Có rồi mà lâu thế? Có rồi mà lâu thế? Có rồi mà lâu thế?
    Có rồi mà lâu thế? Có rồi mà lâu thế?
    Bèn thẽ thọt thưa rằng:
    Dạ cháu chửa trâu ạ. Dạ cháu chửa trâu ạ. Dạ cháu chửa trâu ạ. Dạ cháu chửa trâu ạ. Dạ cháu chửa trâu ạ.
    TRời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
    Thật là tra tấn dã man, một ngày phải trả lời ít thì 3 câu, 1 tháng 90 câu, mòn cả lưỡi.
    Đến khi sinh cháu thì thực sự mới thích trả lời câu: Nó biết làm gì rồi?
    Câu này thì trả lời cả năm cũng không chán. Tua đi tua lại nhiều lần cũng không chán he he he he he
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Viết quá hay. Hâm mộ chị khoaitay từ hồi viết bài về người giúp việc. Chúc chị và gia đình luôn vui.
  4. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    chị khoaitayxanh vui tính thế. Sao mà nói đúng bản chất vấn đề.
    Em dạo này lại bị hỏi nhiều roài.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    sợ nhất các bà hỏi có gì chưa mà cưới chưa nổi tháng. Thế mà có rồi mới cưới thì bảo này bảo nọ. Miệng lưỡi hãi
  6. lilina

    lilina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình thì cưới đc nửa năm rồi nhưng mình vẫn kế hoạch vì đang học cao học. Chẳng hiểu sao, cả nhà đều biết mà vẫn cứ hỏi đi hỏi lại "Có gì chưa?" làm mình sốt hết cả ruột. Đợt này được nghỉ một thời gian, chồng rủ về VN mình cũng chẳng muốn về chỉ vì lí do thật banana đấy. Mình chỉ sợ về mọi người lại hỏi nhiều. Chồng thì cứ bảo không sợ gì, nhưng khổ nỗi chồng có bị hỏi đâu cơ chứ Mà hầu như toàn bên gia đình chồng hỏi mình mới ngại...
  7. vochongTL

    vochongTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Sau 3 tháng cưới vẫn chưa có gì. Giờ phụ huynh, họ hàng ít hỏi hơn nhưng có lẽ mình bị ám ảnh rồi. Mơ 3 lần, 2 lần báo là có thai, lần cuối và gần nhất là: báo có thai, nhưng thai là quỷ bác sĩ bảo ko được đẻ và bắt bỏ --> ôi ôi ôi --> sắp vỡ đầu rồi.
    Đến kì kinh tháng này, đã quá 4 ngày, bụng và lưng đau cả tuần nay mà chẳng thấy kinh đâu, kiểm tra thì ko có --> lại thêm 1 tháng nữa buồn vui lẫn lộn.
    Có trước cưới cũng bị nói mà sau cưới ko có ngay cũng bị nói --> sao đàn bà tụi mình khổ thế
  8. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ cưới đc 4 tháng thì 3 tháng kiêng (tận hưởng cảm giác tự do của VC son muh). Nay bắt đầu chuẩn bị chờ "của trời cho". Thế mà vừa rùi test, ko có, thấy mặt chồng nghệt ra, thương ơi là thương, mà sao mình thì lại vui thầm trong bụng, thế mới chết
    Có ng hỏi thăm tớ xong, lại tắc lưỡi thương cảm cho tớ nữa chứ, buồn cười ko chịu đc
  9. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    từ hồi chưa cưới đã bị hỏi có gì chưa. tớ toàn trả lời : dạ bằng quả nho ạ. thế là hết. cưới xong hỏi thì bảo kiêng ạ. hết chuyện nốt
  10. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Cưới được 1 tháng, hôm qua về quê, gặp 6 người thì cả 5 hỏi câu này (trừ mẹ yêu). Cười cười "chưa, đang phấn đấu thôi ạ!"
    Hình như đây là câu cửa miệng thôi, chẳng có ác ý gì đâu

Chia sẻ trang này