1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả lời thế nào cho câu hỏi lặp đi lặp lại: Có gì chưa?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi venus_angel, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nếu mọi người đã chấp nhận việc mình kế hoạch rồi, thì lại bắt đầu chuẩn bị tinh thần trả lời câu hỏi: kế hoạch bừng biện pháp gì thế? Cẩn thận ko tịt đấy nhé
  2. kengocngech

    kengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của chị khoai tây xanh xong mà cười vỡ cả công ty hi.hi.hi..đau hết cả bụng chị hay quá . Vchồng em cưới xong đi tuần trăng mật về đã có người hỏi là đã có j chưa ?híc.híc....bó tay
  3. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ôi lâu lắm mới gặp người quen. Tớ hỏi câu này nàng đừng mắng tớ nhé: Có gì chưa?
  4. nguyenhab

    nguyenhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    đọc của mọi người buồn cười quá, tớ cũng thế, ngày nào cũng mỏi mồm trả lời : EM CHỬA TRÂU, 3 năm mới đẻ .
  5. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, cứ hỏi có gì chưa, trả lời chưa không tin, cứ nhòm nhòm mình, nhòm từ cái bụng cho đến nhòm xem có đi giày thấp không, rồi lại nhòm xem có ăn mặc lụ sụ chống cảm lạnh không. Phu`, vài lần mình mặc kệ, cười trừ cho xong chuyện
  6. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Sao mà nói đúng tình trạng của tớ thế. Thiên hạ mặc áo sơmi, mình mặc áo khoác (trông kinh hoàng giữa những người bình thường, hic), mới sắm thêm đôi giày bệt.
  7. nowwhat

    nowwhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hic...Tớ còn thảm hại hơn, hôm cưới vào mùng 9 tết, hôm mùng 2 tớ về chúc Tết bố mẹ chồng tương lai. Đang ốm nên mặc áo khoác to sụ, lại đi giầy thể thao, làm mọi người đồn ầm lên là " chưa cưới đã chửa rồi"...keke. Giờ thì cưới được 2 tháng rồi, tớ vẫn váy ngắn, giầy cao gót, hết xì xào..Pótay. Ai cũng hỏi " có gì chưa", cưới xong chồng đi công tác luôn, 28/4 chồng mới đi công tác về, bảo tịt rồi
  8. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bupbe có bầu rồi đúng không. Của đáng tội, tớ lại chưa có gì cả, nhưng vì tớ hay bị ho, nên dù hơi nóng, tớ vẫn lụ sụ khăn áo, hờ
  9. Seherat

    Seherat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết "có gì chưa", cuối tuần sẽ thử .
    Ngày trước thì bảo, cưới xong tao phải tự do 1 năm, mới làm gì thì làm, li dị đỡ phải chia con , đau lòng lắm .Bây giòw cưới xong mới được hơn 1 tháng mà đã thấy xốn xang lắm rồi, híc híc. Chậm mấy ngày và đau tức ngực mà hôm nay đã lên đây search mấy forum về em bé rồi, càng đọc , càng thấy sao sao ý, sương sướng , lo lo( mừng hụt) .
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bạn này giống mình thế, 2 vc bảo cưới xong kế hoạch 1-2 năm để chơi bời cho sướng. Được 3 tháng mọi ng chúc tết nhiều quá, làm tới luôn, chẳng kịp tiêm phòng gì hết!

Chia sẻ trang này