1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả lời thế nào cho câu hỏi lặp đi lặp lại: Có gì chưa?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi venus_angel, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyen8a

    nguyen8a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao bố mẹ chồng Mulan giống bố mẹ chồng tớ thế, suốt ngày hỏi, rồi suốt ngày có thằng cu...
    Mà bọn tớ định kế hoạch ít nhất là 1.5 hay 2 năm chứ.
    Nhiều lúc điên lắm!
    Mà tại sao lại cứ phải con trai nhỉ?Con trai thì có gì hay ho cơ chứ!
  2. nguyen8a

    nguyen8a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay với bạn này!
    Tớ cũng định có vào năm 2010 đây, ĐÚng 10/10 thì càng tốt.
    Ở nhà tớ thì mẹ tớ suốt ngày nhắn nhe là ko đc có con sớm, ko thì khổ lắm (mẹ tớ ngày xưa ko đồng ý cưới sớm mà- thực ra lúc đó tớ cũng 25 tuổi rồi). Bố mẹ chồng và họ hàng nhà chồng thì suốt ngày hỏi han, mệt chết!
    Hi vọng từ giờ đến lúc đó ko vỡ kế hoạch!
  3. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Không có nó thì lấy ai chống gậy đây nhỉ ,chắc nhà nài tính mượn thằng hàng xóm đây ?
  4. tournesol_vn

    tournesol_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lắm chuyện. Lỡ lớn nó nghiện thì vô trại lôi cổ ra chống gậy chắc !!!
  5. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    gớm. Giờ em thoát được cái vụ hỏi có gì chưa?? ( vì mới dính bầu) thì đến vụ chúc: làm thằng ku cuối năm nhé . Điên hết cả người. Nhiều lúc bực mình nói là vợ chồng em đang mong con gái. Thì họ lại nói '' ừ thì con gái đầu lòng cũng được''. Mà nghe cái kiểu nói đấy phát bực mình. Làm như không đẻ được con trai là 1 cái tội ấy
  6. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước hồi mới lấy chồng, mình cũng định thư thả rùi mới có con, nhưng sau đó cứ đến giờ ăn thì mẹ chồng và em chồng lại hỏi con thấy thế nào, chị chưa có gì àh, thôi chị sinh em bé đi, em thích lắm, hỏi cho mình 2 tuần, sốt ruột bảo với chồng thôi có con quách đi cho xong, bà đang thích có cháu, thế là trong 3 năm mình sinh cho ông bà 2 đứa cháu, 1 trai 1 gái và thằng em chồng cũng sinh 1 đứa nữa là 3 đứa. Giờ thì bà nội vắt chân lên cổ mà lo cháu với chắt, nhiều lúc bà than: "mệt quá mà để ng khác hay mẹ nó làm là bà k an tâm" thì vừa thấy thương vừa thấy bùn cười.
    Thế mà chưa hết đâu nhá, 2 đứa rùi nhưng bà vẫn bảo thôi đẻ thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà, úi trùi ui, mình sắp làm cái máy đẻ đến nơi rồi, hix hix, nhìn trẻ con yêu lắm nhưng mà khổ sở vì nghén ngẩm với mang bầu, nặng nề, xấu xí, nghén ngẩm, mất ngủ ...
  7. thao_tran

    thao_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam đang mất cân bằng tỷ lệ nam nữ đó, keke đẻ con gái sau này có giá lắm đó
  8. wakodovn

    wakodovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hehe mình cũng cưới được 3 tháng, cũng nhiều người hỏi han (một số quan tâm một số tò mò) về chuyện này, câu trả lời của mình là : "Đi chơi nốt 30/4 rồi có "
    Thực ra mình nghĩ cưói xong tầm nửa năm mới có thì hơn vì nếu có sớm quá cả mình và gia đình chồng đều chưa quen nên sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh , lâu quá thì cũng có vấn đề thật

    Nhưng mà đúng là nói đi nói lại thì dân Việt nam mình nhiiều chuyện thật, ngưòi quan tâm thì ít mà tò mò lại nhiều
    Tóm lại cứ vui sống đến khi nào thấy điều kiện cho phép thì làm một phát thế là xong
    Chúc các bạn mong baby sớm thì có nhé, còn các bạn nào còn muốn chơi thì cứ chơi đi chứ ko đến khi có baby thì chịu chẳng làm gì cho riêng bản thân mình đc nữa
  9. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Mình dạo này không bị hỏi nữa rồi (vì chính thức thông báo cho nhà chồng biết mình bị rối loạn nội tiết ). Chắc chắn trong năm nay ông bà sẽ không có thằng cu nào hết 2 tháng nay không bị tra hỏi, vặn vẹo, chúc tụng gì nữa rồi, may thế. Hôm trước về quê chồng, có 1 bà hỏi thăm "có gì chưa", trả lời luôn "cháu chưa ạ". Bà ấy nhìn mình cười kiểu thông cảm và an ủi "Uh, thôi cứ chơi đi cháu ạ", hehe... Buồn cười mà không dám cười.
  10. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    .. chán lắm rồi
    .. mệt lắm rồi ..
    .. bực lắm rồi

Chia sẻ trang này