1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả lời thế nào khi con trai mới quen đòi tặng đồ trang sức

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 06/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    :) tình huống là: tớ và anh ấy đi uống nước xong qua 1 con phố có tiệm trang sức Hàn Quốc, anh ấy chỉ vào và nói xyz như vậy, tớ thấy câu chuyện cũng thoáng qua thôi vì khi anh ấy hỏi anh mua tặng em nhé tớ chỉ cười và 2 đứa vẫn 2 xe đi tiếp.
    Tớ chỉ bất ngờ là tối anh ấy nhắn lại là anh mua nhé, tớ đang không biết từ chối cách nào? vì không nghĩ câu chuyện lại tiến triển, trước chỉ tưởng đùa. Ý tớ là không nhận nhưng nên từ chối thế nào cho tế nhị ấy mà,cảmơn cả nhà đã tư vấn nha!
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Oài, nếu xác định rồi thì đơn giản mừ.
    Cười + nói sang chuyện khác.
    Đơn giản thế thôi .
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, mới quen ai lại đi tặng như thế, kể cả rất giàu. Mình nghĩ mới quen thì đi chơi vui vẻ với nhau, tìm hiểu tính cách con người thôi chứ, chưa gì đã cứ như là hối lộ ý .
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đính chính là tôi kể chuyện cái lắc vì đó là lần duy nhất tôi biết giá 1 cái lắc vàng tây là vài trăm ngàn.
    Sau đó có bạn cung cấp thông tin giá cả và tôi đã ghi nhận. (List giá toàn thấy 4-10 triệu.)
    Ý tôi đơn giản là vậy, không có ý gì khác ngoài vụ giá cả một cái lắc/vòng bình thường.
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    À, căn bản bài chị em đọc lướt lướt. Với cái chính do em thì không nghĩ có cái lắc vàng nào vài trăm K nên đọc qua cứ tưởng chị kể chuyện đó là để phục vụ tình huống tương tự như chủ topic cơ .
    Hóa ra kể chuyện đó vì chị tưởng nhầm cái lắc đó vài trăm K thiệt ^_^.
    Anyway, đính chính được chấp thuận !
    P.S: Một số bạn nhầm giữa vàng trắng và bạch kim (platin).
    Vàng rẻ hơn vàng trắng, và vàng trắng thì rẻ hơn platin.
    Một cái lắc vàng trung bình 5, 6 triệu, một cái nhẫn vàng trắng trơn chừng 5, 6 triệu, và một cái nhẫn platin trơn thì lòng vòng 1800 USD .

  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Nó mà thích thì tối hôm đấy nó chả lượn lại hàng đó , nó mua rồi hôm sau gặp nó chả dúi xừ vào tay nàng rồi ý , sao phải thăm dò kiểu này .
    1 : nó chỉ thích " làm hàng " rằng thì là mà anh rất chi là galang hào phóng .
    2 : nó thử xem nàng là loại cáo nào , có phải cáo chuyên lợi dụng zai hay ko .
    Thế thôi . Ko phải nghĩ
    Nó chọn kiểu j thì kiểu nhưng mình vẫn chỉ chọn 1 kiểu thôi : " hì hì , em chả thích lắm đâu , chả thấy hợp , ko phải mua làm j anh ạ " hoặc " em chả quen đeo j cả , mua làm gì , mà mấy cái đấy đắt bỏ xừ "

  7. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Scalet trong Gone with the wind thì khôn ngoan, Scalet chủ topic lại ngây thơ quá
    Tôi là bạn thì tôi cũng ko nhận vs cái kiểu tặng đồ dền dứ đấy. Đeo vào ko sang, chỉ hạ giá trị mình thôi.
    Bạn mua cái lắc anh ta chỉ đi, rồi nói "E mua rồi". Đồ trang sức Hàn Quốc tôi nghĩ chắc cũng ko quá sức bạn
  8. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    sặc , ở đây em nào cũng : " kô nhận " " đừng nhận "
    ở ngoài đời tặng quà 10 em chưa thấy em nào từ chối
    scalet Tớ mới quen anh này độ 1 tháng, nói chung là vui vẻ, tớ chưa xác định gắn bó gì vì tớ mới chia tay bạn trai mà, anh này thi thoảng nhắn tin và cuối tuần thì muốn mời tớ đi uống nước cho vui, hôm qua đi chơi qua tiệm nữ trang anh ấy nói dừng lại và ngỏ ý muốn mua tặng tớ 1 cái lắc tay bằng vàng trắng "nhỏ xíu xinh xinh thôi" (nguyên văn lời anh ấy), mình cười và cho rằng đó là nói đùa, thế nhưng hôm nay anh ấy vừa nhắn tin lại cho mình nói là :mua nhé, em có thích không?
    mình phải làm gì trong trường hợp này, trả lời sao cho nó tế nhị nhỉ?

    ---> Em mà kô cười e thẹn ... thì anh ý cũng dek thèm nt hỏi lại đâu !
  9. Vanvodenhat

    Vanvodenhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chuẩn,sự thật là zai mà đã mua thì gái chả từ chối đâu=))
    tâm lý thì em nào mà chả thik nhưng vẫn còn một bức tường chỉ trích của dư luận trước mặt cơ,nên thỉnh thoảng mới tự răn mình bằng cách tỏ ra là mình mới quen nên ko muốn nhận,đừng nhận
    chứ mình nói thật,thằng con trai mà khéo,nó tặng quà 1 cách khéo léo thì có mà tặng 10,100,1000 cái vòng thì con gái cũng cố mà nhận cho bằng hết
  10. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Bạn văn vở dễ nhạt nói chuẩn thực sự là thế nhiều khi hơi đau lòng nhưng các Cáo giờ thường là thế trừ 1ng

Chia sẻ trang này