1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả lời thế nào khi con trai mới quen đòi tặng đồ trang sức

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 06/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chắc cái người bác trừ ra đấy tên là Nhím phải không bác?
  2. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chị LK đấy
    Nhận làm cái gì ...phải bỏ con săn sắt để bắt được con cá rô to chứ
    Vàng điện thoại di động là cái nho nhỏ
    Chị thích cái lớn hơn kia
    Nên phải biết từ chối những con săn sắt như thế này
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    uầy, sao bạn ko nói : "Sao anh hỏi muộn thế. Em thích quá nên mua luôn rồi"
  4. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tinh tế, vừa từ chối món quà "đắt tiền" của người mới quen ( để tránh mọi cạm bẫy, thể hiện danh giá) . Vừa cho người ta biết rằng mình cũng thích món đồ có giá trị ( ai chả thích ).
  5. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Kiểu gì topic chả kết thúc bằng bài post như thế, bạn mong gì khác à . Chủ topic tôi khuyên là nhận đi, tôi cũng là người từng trải. Vì tôi lo cho bạn hắn thử bạn thế này này :

    Anh bợm rượu được bạn mời đến ăn cơm khách. Chàng ta muốn được uống thật nhiều rượu, nhưng không tiện đòi chủ nhân, mới nghĩ ra một mẹo, gọi người hầu rượu đến bên, nói nhỏ :
    - Anh bạn, giúp tôi một việc : tôi tửu lượng kém lắm, chỉ nhấp một chén là đã say . Vậy anh làm ơn khi tiếp cho tôi thì hãy rót chừng nữa chén thôi, mà chọn cái chén nào nhỏ nhỏ ấy . Đây, tôi xin biếu anh ít tiền.
    Anh bợm rượu dúi vào tay người hầu bàn một tờ giấy bạc. Anh này sướng quá, cảm ơn rối rít rồi ra chỗ khuất xem thì hóa ra là một tờ bạc giả. Tức quá, suốt buổi anh ta nghĩ cách trả thù, bỗng nhớ ra lời dặn của kẻ kia, bụng bảo dạ : "Đã thế, ông cho mày thật say, chết giấc cho bõ tức".
    Nghĩ vậy, vào bữa anh hầu cứ chăm chăm rót rượu cho anh bợm nhậu và mỗi lần rót thật đầy chén.
    Thế là, anh chàng bợm nhậu nhờ cái khôn lõi của mình mà được một bữa thả cửa .


    Như bạn Gwen nói ấy, phải xem anh ta chi tiêu thế nào ? Sau này đi chơi với nhau mà toàn ăn bánh bèo với uống trà đá, còn bạn thì mơ mộng anh ấy "sẵn sàng" tặng quà đắt tiền cho mình cũng mệt đó. Nếu quả thực hắn tặng quà đắt tiền lúc mới quen thế này thì đúng là cao thủ vì biết xác xuất "bị" từ chối cao. Còn nếu anh ấy thu nhập cao thì hãy giữ chặt mối quan hệ này nhé, hi
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hơ, có thể nhận lắm chứ, thí dụ như với bạn ấy cái lắc so với chi tiêu bạn ấy, so với chi tiêu anh ta đều là nhỏ bé thôi chẳng hạn, thì nhận chả sao, sau đó thì mua quà tương tự hay tốt hơn cho anh ta thôi ^^.
    Nói chung thích quà là tâm lý quá bình thường và chả có gì đáng xấu hổ. Vấn đề là thích không có nghĩa sẽ nhận. Vì còn có nhiều cái còn quan trọng hơn cái thích đó : ).
    Nếu người ta tặng mình mà có lý do chính đáng, chả tội gì ko nhận. Còn nếu người ta hy vọng đó là một cái bả để mình nhận xong là được phép cư xử hay đánh giá thế nào đó về mình, thì người đó đánh giá giá trị cái quà của họ hơi cao quá òi .
    Còn nếu ai bị người tặng tặng với thái độ như thế, mà vẫn nhận ấy, thì sau có bị đối xử hay đánh giá thế nào đó, thì cũng là xứng đáng thôi, và hai người đấy gọi là một cặp trời sinh đó ^^.
  7. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Ừm, ừm . Mà có khi tui đi xa quá, có khi tay kia cũng thuộc loại gà vịt, thấy đồ đẹp ra vẻ ga lăng đến lúc về đến nhà mới ân hận "anh mua nhé" =)).
    Tóm lại là làm giống bạn Autumn85 và các bạn ủng hộ từ chối nói , rồi sau tìm hiểu kĩ như bạn Gwen . Cái kết này ổn nhất đấy , khiếp , bao nhiêu cô gái trong 1 thế này thì bạn Scalet sớm muộn gì cũng thành sát thủ
  8. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ ,cũng chẳng cần phải nghĩ mọi chuyện phức tạp lên làm j
    Ko thích ng ta thì tốt nhất là ko nên nhận quà ,mà lại là đồ mắc xiền
    mới cả theo như bạn kể thì thằng cha í cũng chả nhiệt tình trong chuyện ấy cho lắm ,pố đời nào lại đi hỏi có thích ko ,nói thật 1 câu ,hỏi thế ai dám nói : vâng ,em thích lắm ,anh mua tặng em đi
    mà túm lại 1 câu là : ko thích thì ko pải nhích
    ko nhận thì cứ nói em ko thích .Xong
  9. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Nó tặng thì cứ nhận chứ có gì mà phải lăn tăn, mình có gọi ý đâu mà lo .
    Mấy cái này sau này mà ko thành nó cũng ko đòi lại đâu mà sợ
  10. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất cái kiểu muốn tặng quà còn hỏi là anh mua tặng em có được không
    bảo là không thì sẽ thấy tiếc tiếc vì không nhận
    mà có thì lại sợ bị coi thường vì quan hệ chưa thân thiết
    ...
    nhưng nchung là mình rất thích được tặng quà, hi hi, tặng cái gì nho nhỏ chả quen mình cũng nhận
    nhưng to như cái này thì mình từ chối thẳng, để tới khi nào cả 2 thân thiết hơn thì tặng cũng đc
    ai thân thiết với mình rồi tặng mình quà giá trị vào nhá

Chia sẻ trang này