1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả lời thế nào khi con trai mới quen đòi tặng đồ trang sức

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 06/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Kệ thôi, đấy là đánh tiếng chứ có mua thật quái đâu
    Cái kiểu muốn lấy lòng em gái nhưng mà lại sợ đầu tư k hiệu quả
    Nếu đơn giản là "Anh thích nó, nên anh đã mua cho em rồi, em nhận đi" thì khác
    còn PR kiểu "em ơi, anh có thể cân nhắc việc mua vòng cho em, nhưng em phải ghi lòng tạc dạ đấy" thì nghỉ đi cho khỏe
  2. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    hic hic đang gặp khúc mắc vào đúng chỗ ngứa!!
    Tối qua gặp 1 anh bạn (sau khi đã đi ăn cùng 2 lần và buôn dưa lê đôi số lần). Anh ta đi chơi ở Nhật về. Lúc anh ta đi, mình có nhờ mua cho bạn mình 2 lọ sữa rửa mặt của Shiseido (và sự thật là thế).
    Đến lúc về anh ta hòan thành nhiệm vụ và quá mức chỉ tiêu.
    Bảo là có mỹ phẩm tặng em... Tiền của bạn em anh nhất định cũng ko lấy... Chẳng nhẽ túi anh í đưa, mình lại giở ra lục lọi ngay trước mặt anh í xem có gì...
    Mình về giở ra, hic hic, Shiseido, Dior, dây chuyền MẠ vàng, biểu tượng mạ vàng 24k...hic hic... sốc! Tính tổng chỗ tiền ấy phải đến 8-9 triệu, hic hic...
    Bây giờ trả lại thì cũng vô duyên, vì mình bóc đồ ra rồi... mà trả tiền lại thì mình đào đâu ra 8-9 triệu trả người ta??? Cạm bẫy!!!
    Ghi chú là mình chỉ thích buôn dưa lê với người ta, nothing more.
    Bó tay, help help...
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hôm trc tớ đi mua khuyên tai cùng với bạn trai tớ. Thik thêm 1 cái nhẫn 1.7TR, Trong ví tớ còn đúng 3TR, mà cả 2 món là 3.3Tr. Zai nhà tớ bảo thik thì mua luôn đi, anh ý trả cho. Nhưng tớ ko đồng ý. Lý do là, tớ mong muốn nhận cái nhẫn đó, do bạn trai tớ tự đi mua và tặng tớ cùng với 1 vài điều đặc biệt khác . Vậy mà zai nhà tớ ko hiểu, lại cứ băn khoăn là tại sao ko mua nốt cái nhẫn khi mà tớ rất thik...
    Tất nhiên trường hợp của tớ ko giống như chủ topic, chỉ có điều, đôi khi bọn con trai rất chi là ngốc xít, họ ko hiểu rằng tặng 1 món quà như vậy cần phải đòi hỏi cả người nhận và người tặng quà thực sự hiểu được ý nghĩa của nó
    Đối với tớ, tớ chỉ thực sự thik nhận được 1 cái nhẫn trong trường hợp đi kèm với nó là câu Will you marry me?
    Cách từ chối theo trong trường hợp này là: Anh ui. để dành tiền sau này cưới vợ ý. He he
  4. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Đi mua thì đi mua một mình , chứ đi mua với zai làm gì ...
  5. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chị LK nói chuẩn, đi mua thì mua một minh thôi! nói chung hai anh chị này đều hehe cả! Chị thì đi mua lại đưa cả giai đi cùng! con giai thì lại không hiểu chị ấy!
    to westriver : suy luận cùn này: như bạn viết thì cái khuyên tai 1.6T cái nhẫn 1.7T bạn có 3T.
    Cả bác và bạn giai bác đều Cao thủ cả: bác thì muốn để giai tặng cái nhẫn, nhưng chú bạn giai bác lại không biết hoặc giả vờ không biết! Để bác giả 3T bác có cộng thêm chú giả 300K có phải là rẻ hơn chú giả 1.7T không! keke
    "Vậy mà zai nhà tớ ko hiểu, lại cứ băn khoăn là tại sao ko mua nốt cái nhẫn khi mà tớ rất thik.
  6. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    hic... chẳng ai ho he gì!
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Giải thik cái này chút. MQH của tớ và zai đã đến giai đoạn chọn ngày chọn tháng để cưới rồi.
    Còn tình huống dẫn đến vụ đi mua vàng đấy là vì zai muốn đi sửa cái nhẫn của zai, tớ muôn đi mua khuyên tai cho tớ. Hơn nữa, tụi tớ đi mua sắm vẫn muốn đi cùng với nhau, cho dù ai mua người ấy trả. Tớ luôn tự thanh toán những khoản mua sắm của riêng tớ, và bọn tớ cũng thấy thoái mái khi đi mua sắm chung mà trả tiền riêng như thế
    Còn chuyện, cái nhẫn là fát sinh vì thấy nó khá đẹp, đeo vào tay lại vừa luôn.
    Sự ko hiểu nhau của tớ và zai nhà tớ trong truyện này ( tớ nghĩ cũng là sự khác biệt của con trai và con gái trong chuyện tặng quà trang sức là)
    Tớ (Con gái): món quà đấy chỉ nên tặng vào dịp đặc biệt và có 1 ý nghĩa đặc biệt
    Zai ( con trai): thấy em ý thik thế thì mua tặng luôn thôi, chả có ý nghĩa gì cả
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Cạm bẫy thật
    Theo tớ, dù đã bóc hộp quà ra ( chăc bạn chỉ bóc hộp bên ngoai thui đúng ko?) bạn cũng nên đóng gói lại nó, và gửi lại cho anh ta. 1 người mà mình ko có nhiều cảm tình mà lại tặng nhiều quà với vật chất cao thế thì đúng là ko nên nhận. Cho dù, nếu ko tặng bạn, chắc anh ta cũng chẳng tặng được ai, nhưng đó vẫn là việc của anh ta.
    Tuy nhiên, bạn cũng nên ghi nhận tấm lòng của anh ý. ( cho thêm điểm khi xét duyệt chả hạn...)
    Nếu anh ta nhất định ko nhận, bạn cứ phải thẳng thắn bày tỏ quan điểm là bạn ko nhận quà.
    ( đấy là tớ cư xử như vậy)
    Nhưng bạn cũng có thể chọn giải pháp nhẹ nhàng hơn:
    - từ chối ko nhân, nếu ko từ chối được, nên chọn 1 trong số những món quà của anh ta để nhận rồi trả lại anh ý, để anh ý đem về cho người nhà dùng
    - từ chối ko nhận, nếu ko từ chối được, và anh ta nhất định bắt bạn cầm lấy tất cả, thì nên gửi lại anh ý 1 số tiền ( hic hic, tự dưng mất đi vài triệu, tiếc quá ah)
  9. chippychuppy

    chippychuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cái này chuẩn nhất nè
  10. dohoiboingua

    dohoiboingua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    lừa tình đấy. cứ thử vơ vào xem nào. biết tay nhau ngay
    mấy anh nhà giàu là hay có trò này lắm. mình nông dân không đú được. hehe

Chia sẻ trang này