1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả nợ mà người ta không nhận, làm thế nào bây giờ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cafe_nau, 19/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tôi cũng thấy cách này chuẩn. Thử đi rồi báo kết quả cho bà con hóng với.
  2. nguyenha89

    nguyenha89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Muốn trả thì sẽ trả được thôi. Có nhiều cách như các comment ở trên. Sòng phẳng là sướng nhất!
  3. WenNa

    WenNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    tức là tiền thôi thì không đủ chứ sao :D
  4. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Trả mà người ta không nhận, thì việc gì phải cố trả. Mình cũng được 1 bà chị ở công ty cũ cho vay 100 triệu. Đến hẹn mình không những không trả được mà còn vay tiếp của chị ý 300 triệu nữa và hẹn sau 3 năm sẽ trả. Mình thấy chẳng vấn đề gì cả, tại mình tin là mình sẽ không để những người đã giúp đỡ mình phải chịu thiệt. Vấn đề là ở chỗ với số tiền đấy mình sẽ sử dụng như thế nào cho hợp lý để năm sau nữa mình có thể rủ chị ý đầu tư khoảng 3 tỉ hoặc nhiều hơn nữa vào những việc mình đang làm. Mình nghĩ là 1 người quảng đại không chỉ là 1 người chỉ biết cho mà còn phải là 1 người biết nhận.
  5. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Giống suy nghĩ của mình. Nhưng mình ko trả được thì chắc ko còn mặt mũi nào để vay thêm :( . Còn quan điểm của mình là, nếu ng ta ko nhận hoặc cho, thì cứ thong thả mà dùng. Tình cảm và vật chất con người có qua có lại, ko lúc này thì lúc khác, làm sao cho cân đối là được.
  6. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Trưa hôm qua rỗi rãi 2 chị em đi ăn trưa với nhau. Em đã đưa phong bì cho chị và chị í không nhận. Em cũng nói cả đùa cả thật rồi. Em không muốn mang tới nhà vì cách đó nặng nề quá, khéo lại gây mâu thuẫn cho nhà người ta.
    Thôi em quyết định nhận vậy. Thế là đợt 2-9 có tiền đi du lịch rồi.
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Đi Du lịch cùng chị í hử?@-)
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bà chị này cư xử kỳ cục ghê. Nếu có âm mưu gì thì là hợp lý. Còn thì người đàng hoàng, tử tế, biết suy nghĩ, thì không ai lại gây khó dễ cho người muốn trả nợ một cách đàng hoàng cả.

    Chủ topic không trả được thì cứ giữ tiền trong ngân hàng. Đợi ít hôm xem thử bà kia có giở quẻ gì ra không.

    Chẳng ai dám chê bà kia không tốt, nhưng đời này không ai nói trc cái gì được, cứ phải thủ thế để người kia đừng có lợi dụng việc này mà sau này hại mình.
  9. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Vote phần bôi đỏ.
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Mình vẫn thiên về việc chị chàng kia định ấm chén em giai này.

Chia sẻ trang này