1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả nợ mà người ta không nhận, làm thế nào bây giờ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cafe_nau, 19/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bác này phán chuẩn rồi :))
    Ở đời chẳng ai tự dưng cho ko ai cái gì đâu. Hơn nữa 10T đối với mức trung bình ở VN là món tiền kha khá rồi.
    Khuyên bạn chủ top là muốn chén rau sạch thì giữ tiền lại, còn ko thì mau mau trả tiền đi ;))
  2. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Thôi xong chú chủ top dại rồi, Cho dù em kia sau này có nghĩ ra trò gì hay không thì chú cũng mang cái nợ suốt đời! Chưa kể mọi cử chỉ hành động ở công ty cũng mất uy...
  3. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Không tin chuyện này có thật. Đàn ông chẳng ai chạy lên đây hỏi mấy ngày vì ko biết làm thế nào trả tiền cả???

    Cũng chẳng Phụ nữ nào cho tiền kiểu ép buộc như thế.
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tưởng là 3 năm sau sẽ trả chị ấy cả gốc lẫn lãi, hóa ra là để 3 năm sau vay thêm chị ấy 3 tỷ với tên gọi mĩ miều là "đầu tư". Chả biết đầu tư thế nào, không khéo công ty làm ăn thua lỗ, chị ấy mất trọn bộ 3 tỷ 4 mà không kêu vào đâu được.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn ấy đã bảo là bạn ấy "tin là sẽ" không để những người đã giúp đỡ mình chịu thiệt rồi, mà bạn ULI còn thiếu rộng lượng đến độ không chịu công nhận cái nhãn "quảng đại" tự bạn ấy dán cho bạn ấy nữa!!!

    Tôi thì tôi sẵn sàng công nhận một người năm 0 mượn 100tr, năm 1 mượn 300tr và năm 4 mượn 3 tỷ là "quảng đại." Chỉ có điều người nào cho vay 100tr năm 0, 300tr năm 1 và 3 tỷ năm 3 cũng phải được gọi là "quảng dại."
  6. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Tôi nghĩ bạn chủ topic mà muốn trả thì chẳng có gì khó khăn cả. Cứ cầm cả cái phong bì đến tận nhà gửi. Thế là xong. Bà kia chắc ko dỗi hơi đến nỗi hôm sau đi làm lại vác cái phong bì đến đưa cho bạn đâu.
  7. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Mình chẳng biết là các bạn tuổi gì, mà chỉ biết là trong vấn đề này thì các bạn chưa đủ tuổi. Mình cũng không có lợi lộc gì để khai thông mấy cái đầu ấu trĩ của các bạn, nên mình cũng chỉ nói vài lời ngắn gọn để các bạn tự nghiền ngẫm.

    Thứ 1: những người kiếm được nhiều tiền hơn mình để có tiền cho mình vay thì họ hẳn là khôn hơn mình, chứ chẳng ai là người dại hơn mình đâu.

    Thứ 2: vay tiền mà đến hẹn chưa trả được, không có nghĩa là làm ăn không được mà đôi khi do phát triển được quy mô nên chưa có sẵn tiền mặt để trả. Không ai ngu gì mà cho vay lần đầu chưa trả được nợ lại đi cho vay tiếp lần 2 với số tiền nhiều hơn đâu.

    Thứ 3: Khi mà mình kêu gọi người cho mình vay tiền đầu tư là lúc mình trả ơn người ta rồi. Người ta đầu tư vào công ty của mình tất nhiên là khi đấy người ta cũng phải thấy được công ty mình có lãi và tất nhiên là lúc đấy người ta sẽ có lợi.

    Cuối cùng theo mình mấy cái bạn min, mod ý, cả ngày chỉ có search google để huênh hoang, rồi thì đắm đuối với những câu chuyện không đầu, không cuối của các bà, các chị, mà không phải lăn lộn để kiếm tiền nuôi quân hàng tháng thì đừng nên bình phẩm gì về mấy cái chuyện này. Có nhiều chuyện phải được va vấp với thực tế mới hiểu được, chứ không ngồi không mà phán xét được đâu. Khi nào mình về già, mình không còn sức lực, mất hết ý chí phấn đấu thì mình cũng sẽ đi làm min mod như các bạn. 10 năm về trước mình bị mất mất 9 nick ở trong này trong vòng có 1 buổi chiều, cũng chỉ vì góp ý với admin, nhờ đấy mình làm được bao nhiêu việc vì không mấy thì giờ vào mấy cái trò này. Khoảng 1 tháng trở lại đây mình đổ đốn lại mò vào, cũng cảm thấy hơi có lỗi với những người đã giúp đỡ mình và những người đang hàng ngày làm việc cho mình, cái này mới gọi là "quảng dại".
  8. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Ông VíCó$ quả là hơn người tớ chỉ có một dòng này thôi!
    Cuộc sống không suôn sẻ mãi đừng để xảy ra hoàn cảnh chị chị em em phải lẩn tránh nhau
    .>:)
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Có nhiều người do tiền họ kiếm ra dễ nên họ cho vay cũng dễ, ví dụ đợt bất động sản họ kiếm được một mớ, chồng họ làm quan tham nhũng kiếm được một đống... Giờ họ khao khát được đầu tư số tiền ấy vào một nơi kinh doanh nào đó. Mà hiện tại thì trông bạn có vẻ rất hăng hái kinh doanh nên họ cho bạn vay.

    Tôi thì cũng đủ từng trải để từng nhìn thấy một người đàn ông nổi tiếng trên thương trường ở cái đất Hà Nội này 8-9 năm trước. Thời kì kinh tế bùng nổ cũng có nhiều người cho ông ta vay tiền. Lúc đang làm ăn phát đạt thì ai cũng sòng phẳng lắm, tiền vào đều đều mà. Đến thời kì khủng hoảng mới biết ai là người quảng đại. Ông ta quỵt nợ tới cả bạn bè bằng nhiều thủ đoạn, trong đó có thủ đoạn biến khoản vay thành khoản đầu tư, để đến nỗi bạn bè phải email chửi không ra gì.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn có thù oán gì với admin nào 10 năm trước thì bạn kiếm người ấy mà nói, còn tự dưng lôi cái sự admin của tôi ra để này nọ thì liên quan gì ở đây hở bạn tự xưng là trải đời kia?

    Nói cái kiểu như bạn thì người ngây thơ thì tin ngay, vì toàn bộ quan điểm của bạn đặt trên nền tảng "người đi vay KHÔNG CÓ Ý XẤU." Vậy nên vì làm ăn chưa đủ xoay vòng vốn thì mượn thêm 1 mớ vốn chứ có ý định quỵt đâu.

    Tôi đúng là không đi làm kinh doanh (vì tính tôi ưa nhàn) nhưng thay vì chỉ biết đến những trường hợp những ng đàng hoàng tử tế như bạn nhắc đến, thì tôi biết cả thể loại mượn vốn để làm ăn rồi ăn vào vốn, rồi lại mượn tiếp để khuếch trương việc làm ăn và tiếp tục ăn vào vốn, rồi đối tác đòi lại vốn thì lại lầy ra, không trả nợ, mà nói là "tôi 50 tuổi đầu, tôi tôn trọng uy tín, tôi mượn thì trả chứ tôi không bao giờ quỵt, có điều giờ mỗi tháng tôi chỉ trả đc 2tr thôi", và sau đó thì đợi cho chủ nợ ngán ngẩm với 2tr/tháng để xoay đi kiếm mối đầu tư khác, vẽ nên những kế hoạch hoành tráng khác, để mượn vốn tiếp (để ăn vào vốn.)

    Thế nên là "tính được" như bạn thì ai chẳng tính được. Có giỏi thì "tính cả lúc mất" nữa xem.

    Ví như bạn tài + may mắn mà làm ăn được thì bạn trả 3 tỷ 4 cho người ta. Còn lỡ bạn làm ăn thất bát (hay bạn lại chạy ra hô rằng cả đời bạn chỉ sẽ làm ăn thành công và không bao giờ thất bại đấy?), bán vợ đợ con, thì tiền đâu mà bạn trả? 3 tỷ 4 mà bạn giả sử vay (trong VD kia) không lớn đâu bạn, Enron nó còn có vốn lớn hơn. Mà thất bại thì Enron cũng có khả năng thất bại, thế nên đừng mạnh mồm mà nói là "làm ăn đang tốt đẹp nên cần vốn và dĩ nhiên sẽ mãi mãi tốt đẹp" chỉ với mấy tỷ Việt Nam kia.

    Bạn có vẻ tức khí vì nghĩ là chúng tôi nghĩ rằng tâm địa bạn xấu, muốn chiếm đoạt vốn, nên bạn post bài trình bày này nọ. Còn tôi thì thừa thấy những ng tâm địa chẳng xấu gì nhưng thất bát, lỗ lã, và cuối cùng là phải quỵt nợ. (VD in đậm ở trên thì là tâm địa xấu rồi.)

    Tóm lại, quan điểm của bạn đặt nền tảng trên chỗ "người đi vay không có tâm địa xấu, nên chắc chắn sẽ không quỵt", còn quan điểm của chúng tôi đặt nền tảng trên chỗ "người đi vay thất bại, không xu dính túi, dĩ nhiên sẽ quỵt." Việc bạn khó chịu gì với admin gì ở ttvn thì là việc riêng, bạn đừng gắn kết vào đây, tởm.

    Chúc bạn va vấp thực tế nhiều hơn, như lời bạn nói, để hiểu đời thêm.

    Và, như bạn đã nói, bạn bận rộn kiếm tiền nuôi quân (hài quá, "quân" không đi làm thì chủ lấy ai mà bóc lột giá trị thặng dư kia chứ, chẳng biết ai nuôi ai) thì chắc bạn sẽ không tiếp tục chấp nhặt những người mà bạn cho là ít trải đời hơn bạn. Để tôi xem thử tôi đoán có đúng không nào.

Chia sẻ trang này