1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả nợ mà người ta không nhận, làm thế nào bây giờ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cafe_nau, 19/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: bác chủ vay không phải để kinh doanh, mà là để giải quyết việc gấp.
    Thứ hai số tiền không phải quá lớn không chi trả được, cũng không phải quá nhỏ để sẵn sàng vô tư nhận không của người ta.
    Thứ 3 mối quan hệ không phải quá gần gũi,
    Thứ 4 bác chủ không phải là có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
    Các cụ xưa có câu "vô công bất thụ lộc" -> Nếu muốn nghĩ cho tương lai của mình thì nên trả, muốn trả thì cứ mang tới nhà đàng hoàng mà trả, chẳng có gì mà ngại cả.
    Còn việc của bác vicodo ý mà: bác năm nay vay đc 100, năm sau vay thêm được 300, thêm vài năm nữa vay được cả tỷ với danh nghĩa góp vốn gì gì đó cũng là việc riêng của bác và bác kia thôi. Nhưng góp cho nó thêm cái tinh thần "quảng đại" vào nữa thì tôi nể tài biến báo của bác.
    Lúc nào cũng lo lắng vì nhân viên như bác thì quảng đại thật: đi phượt hay lên mạng đều cảm thấy có lỗi với người cho mình vay và nhân viên làm việc cho mình [:D] Còn đêm tối thì ta có thể thỏa mãn với những gì mình cống hiến mà đập phá cafe đêm, bao không các bạn gái đi cùng thì mới gọi là quảng đại, còn sức lực và ý chí chiến đấu?
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Ôi chuẩn cái cách mà ông quỵt nợ tôi nói làm. Những người tâm địa xấu này hay đánh vào tâm lý của các con giời muốn có cổ phần cổ phèo trong một vài công ty nào đấy, nghe cho oai oách. Ngoài ra còn chiêu quỵt nợ nữa là mua hàng rồi nợ tiền không trả. Lê la khắp Hà Nội này và các tỉnh miền Bắc, mua hàng để sản xuất hoặc bán đi nhưng không trả tiền, phần tiền quỵt được tự chuyển thành tiền của mình để mua tài sản nhà cửa. Nói chung gặp thể loại này mới ban đầu không thể phát hiện ra vì cách ăn nói thường rất hào sảng, kế hoạch kinh doanh rất chi là có tầm.

    Trở lại với chủ top, tôi thêm một khả năng này cho bạn. Chị kia đã đọc Vũ Trọng Phụng, câu chuyện một nhà kia bị hàng xóm sang vay 1 đồng, lúc hàng xóm sang trả liền bảo cho luôn, mục đích là để hàng xóm ngại, lần sau không sang vay nữa. Truyện nói về cái thói xấu của người Bắc hễ thấy ai dễ là sang vay mượn tối ngày.
  3. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Tớ k hiểu mày tuổi con sinh vật gì mà phán ra được cái thể loại triết lý QUẢNG ĐẠI uyên thâm thế.


    Triết lý QUẢNG ĐẠI của nhân vật vicodo là :
    - Không chỉ -----Người biết cho người khác nợ nần là một người quảng đại
    - mà còn ---------Người biết (chấp) nhận tình trạng nợ nần và có khả năng nợ nần càng nhiều càng tốt là một người quảng đại. Ví dụ sinh động ở đây là nhân vật bí ẩn - vicodo


    Người mà bị vay tiền ngày càng nhiều theo thời gian mà không có dấu hiệu thu hồi lại được là một người N.G.U si ở những quyết định trên những đồng tiền đó. (tức là không phải họ hoàn toàn ngu, ngu cả đời,ngu cả con người, mà là ngu ở hành động cụ thể). Chắc phải vào trại điên mới tìm được thằng nhà giàu nào, cái nhà băng nào có nợ xấu có suy nghĩ là "ta là người nhiều tiền và vụ cho vay đó là khôn ngoan"

    Thủ đoạn mang cái danh hiệu "người kiếm được nhiều tiền hơn mình" ra ở đây để lòe thiên hạ nó ấu trĩ lắm rồi. Người tuổi con sinh vật gì kia chắc nghĩ thiên hạ chưa ai được tiếp cận với những người giàu có giống như nó.

    Thêm nữa, chúng ta đều biết ngôn diễn đạt chỉ là cái vỏ của tư duy và ý niệm. Chỉ là đôi khi người sử dụng ngôn ngữ họ dùng chưa ăn khớp (ngôn ngữ không diễn đạt được suy nghĩ) hoặc người tiếp nhận chưa thấy được bản chất của suy nghĩ đằng sau vỏ ngôn ngữ kia, vì ngôn ngữ cao siêu , thâm thúy quá chẳng hạn.
    Ở đây tớ xin kết luận là lời lẽ nhân vật vicodo rất là thâm thúy , vì vậy tớ diễn giải gọn gàng đơn giản cho những bạn chưa hiểu, hiểu được suy nghĩ mà nhân vật muốn truyền tải:

    "các bà, các chị, mà không phải lăn lộn để kiếm tiền nuôi quân hàng tháng thì đừng nên bình phẩm gì về mấy cái chuyện này. Có nhiều chuyện phải được va vấp với thực tế mới hiểu được, chứ không ngồi không mà phán xét được đâu. Khi nào mình về già, mình không còn sức lực, mất hết ý chí phấn đấu thì mình cũng sẽ đi làm min mod như các bạn"
    =
    Tôi là một người đã/ đang lăn lộn kiếm tiền nuôi quan hàng tháng, một người va vấp với thực tế (từng trải), một người còn trẻ , còn sức lực và ý chí (vay nợ - BuuXuu) mới được phán xét về vấn đề biết nhận nợ nần và nợ nần nhiều hơn nữa là người quảng đại MỌI NGƯỜI PHẢI TIN TÔI HƠN CÁC BÀ KIA
    =))
  4. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    .

    Mình cũng cứ giả sử như có lúc mình rơi vào cái tình trạng mắc nợ mà chưa trả được đi, vì một tai nạn, một sự cố bất khả kháng hay hiểu đơn giản hơn là vì bạn thối mồm, thì cũng chẳng việc gì phải lẩn tránh người đã giúp đỡ mình. Làm ăn khó khăn, không trả nợ được thì nói vài lời để người ta thông cảm, cho mình tiếp tục lao động để trả nợ. Làm gì mà cả cuộc đời không kiếm nổi vài ba cái tỉ bạc đâu mà phải lẩn tránh. Còn nếu người ta không thông cảm thì bán bớt nhà đi để trả, có vậy thôi, bởi dù sao đi nữa cũng là người ta giúp đỡ mình nhiều rồi.

    Mà bạn đừng gọi mình là Ví có $ bạn nhé, tại nó chưa đúng tầm của mình. $ của mình có đủ để không phải làm gì thì cũng sống cho bản thân dư dả rồi. Nick của mình phải hiểu là Vì Cộng Đồng bạn ạ, cái này nói ra chắc vượt quá khả năng suy nghĩ của bạn. Mà thôi, tốt nhất bạn đừng nói gì nữa, không có đến khi mình trả lời bạn lại thấy không những là mình hơn người mà còn khinh người nữa đấy. Vậy bạn nhé!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình cũng biết nhiều trường hợp kinh doanh, đến khi bung bét thì nhảy lầu hay đi trốn nợ thậm chí cha chết, mẹ chết còn không dám mò về cơ. Kiểu làm ngoài tầm kiểm soát như thế đối với mình thì gọi là đánh bạc chứ không phải là làm ăn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn nói phải nói là rất nhiều chữ, nhưng thiếu nghĩa; rất triết nhưng thiếu lý. Bạn cứ bẻ quặt vấn đề theo chiều hướng tiêu cực thì có cái gì hay ho ở đấy để mà thảo luận. Hồi trước mà gặp kiểu này thì mình cũng phải đập cho tan nát sĩ diện. Còn giờ ra đi làm thì nghĩ khác rồi, dù sao min, mod cũng là một công việc tuy là giá trị tạo ra không nhiều, và vì thế cũng cần được tôn trọng. Nên tôi cũng chỉ khuyên bạn đừng tham gia phán xét người khác trong cái lĩnh vực mà bạn không có kinh nghiệm gì. Và tất nhiên tôi cũng hiểu là có nhiều lĩnh vực bạn giỏi hơn tôi, đáng để tôi học hỏi.
  5. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Mình xin lỗi vì mình lấy ví dụ liên quan tới khoản tiền không nhỏ nên làm các bạn confuse. Mình lấy ví dụ khác nhé. Mình về quê 1 đứa nhân viên của mình. Mẹ nó có cho mình 1 ít quà vì mình đã giúp con bà có công ăn, việc làm ổn định. Mình từ chối không nhận, nhưng mẹ nó cứ cố đưa. Cuối cùng mình chỉ chọn lấy mấy củ khoai, mặc dù mình không thích ăn khoai. Khi người khác muốn giúp đỡ hay cho mình 1 cái gì đó mà mình không cho người ta cơ hội để làm điều đó thì cũng không phải là quảng đại.

    Quay trở lại vụ tiền nong, mình confirm lại với bạn là mình vay được 100 năm ngoái, còn năm nay mình cũng đã vay được thêm 300 . Người cho mình vay là đồng nghiệp cũ của mình, chính xác hơn chị ý là sếp cũ. Mình đã làm việc cho chị ý được hơn 5 năm trước khi nhảy ra bắt đầu khởi nghiệp một lĩnh vực hoàn toàn khác cách đây 4 năm. Khi mình bắt đầu làm, chị ý biết mình sẽ khó khăn nên chị ý chủ động bảo cho mình vay tiền. Nhưng khi đấy mình không chắc mình có làm được hay không, nên mình không nhận. Khi mình thấy mình làm được rồi mình chủ động hỏi vay tiền của chị ý. Và khi đủ khả năng mở rộng hơn nữa thì mình lại tiếp tục hỏi vay. Nói thật là cầm tiền của người khác áp lực hơn cầm tiền của mình bởi nghĩa vụ phải làm nó sinh sôi để đền đáp sự giúp đỡ ban đầu của mọi người. Nếu làm thất bại thì lúc có trả tiền cho chị ý chắc chị ý cũng không vui dù có trả lãi bằng lãi vay ngân hàng hay là nhiều hơn thế. Còn nếu mình làm được thì tất nhiên sẽ chẳng lo gì chuyện không có đủ tiền để nhân rộng. Và đấy là lí do tại sao mình không lấy tiền từ ngân hàng mà lại chọn phương án lấy tiền từ người quen. Không ngại khi phải nói lời nhờ vả bởi trước lúc nhờ đã xác định sẽ đền đáp được người giúp đỡ mình, nếu không phải là người quảng đại sẽ không làm được.

    Còn vụ cafe đêm thì mình nói với bạn luôn là với mình có 3 thứ quan trọng đó là gia đình, công việc và cảm xúc. Vấn đề nằm ở chỗ tỉ trọng thời gian, công sức dành cho 3 thứ đấy như thế nào thôi. Ngoài ra thì không để bạn gái trả tiền và không để bạn gái đêm tối về 1 mình nó là phong cách của mình từ hồi bắt đầu dậy thì rồi, chứ không phải khi có tiền rồi mới thế.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lính tráng có xuất, chó có khẩu phần. Riêng cái loại như mày không xứng đáng nhận được gì dù chỉ là một khúc xương.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồ, tôi bẻ quặt vấn đề theo hướng tiêu cực thì không có gì hay ho ở đấy để mà thảo luận. Vậy tại sao bạn bẻ quặt vấn đề theo hướng tích cực (thể nào người vay tiền cũng là ng tốt bụng, thể nào ng vay tiền cũng quyết chí làm ăn, thể nào ng vay tiền cũng có khả năng sử dụng vốn tốt, thậm chí thể nào mà thất bại thì ng vay tiền cũng còn nhà để bán bớt để trả nợ) thì lại có điều hay ho để mà thảo luận?

    Tôi không hiểu vì sao hướng bạn chọn (vẽ ra tương lai tươi sáng, không bao giờ vỡ nợ) thì lại là hướng thảo luận tốt, còn hướng tôi chọn (vẽ ra tương lai thất bát) thì lại không là hướng thảo luận tốt?

    Hay chỉ vì BẠN chọn nó mà nó thành ra là tốt, còn người khác thì không được nói ngược ý bạn?

    Mà tôi đã nhắc là bạn tranh luận thì cứ trúng vấn đề mà tranh luận chứ lôi chuyện mod min ra gắn kết thì tởm lợm, vì rằng không liên quan gì, nhưng bạn "giỏi kinh doanh, nhiều kinh nghiệm sống" vẫn tiếp tục đay đi đay lại chuyện vốn không liên quan gì từ đầu, tỏ rõ cái hèn mạt trong cách cư xử của bạn, cái kém cỏi trong lý lẽ của bạn. (Nên nhớ chính bạn mở mồm nhắc đến 2 chữ "thảo luận" nhé.)

    Bạn ạ, chuyện yêu cầu người khác không phán xét bạn trong lĩnh vực (mà bạn cho là) bạn có kinh nghiệm, ng khác thiếu kinh nghiệm, thì đó không phải là lý lẽ. Nếu nói như thế, tôi cũng đưa ra 1 lý lẽ dở hơi rằng "vì bạn không giỏi viết lách bằng tôi, nên bạn đừng post bài ở forum về bất kỳ điều gì, vì viết thể nào thì cũng kém tôi" thì bạn có thừa nhận rằng ở cái lĩnh vực bạn thiếu kinh nghiệm hơn tôi đó, bạn nên ngậm lại không? Đấy, lý lẽ dở hơi. Hoặc nếu tôi nói rằng bạn bung ra làm kinh doanh mà không có nổi 300tr làm vốn (tầm 0.5-2 năm lương đi làm thuê) đến nổi phải mượn thì đừng mở mồm thảo luận về kinh doanh với ng mà riêng lương tháng nhàn nhã đã thu về hơn số bạn phải đi vay? Thế bạn thấy lý lẽ ấy đủ nặng chưa, hay đấy là lý lẽ dở hơi?

    Bạn có thể có thứ kinh nghiệm đi làm được tí tiền, kinh doanh được vài ba năm, có được vài ba nhân viên. Nhưng bạn không có kinh nghiệm nhìn thấy mấy thằng bầy hầy vẽ láo để ăn quỵt tiền của người khác. Thế là bạn nhất định yêu cầu những ai chưa từng đi làm kinh doanh thì không được mở mồm ra để nói về...những tay ăn quỵt? Sao giống như là bạn làm nghề lái xe buýt thì bạn yêu cầu những ng chỉ đi xe đạp không được mở mồm nói về tình trạng giao thông thế.

    Thôi, lo mà đi làm đi bạn, để còn nhanh có tiền mà trả nợ cho ân nhân.

    Nhân thể, tôi lại khóa bạn vì bạn cư xử vô văn hóa, gọi bạn khác là "mày" (khi họ nói ngược ý bạn), bạn có thể dùng tgian bị khóa để đi kiếm tiền. Hy vọng 10 năm sau thì bạn vẫn biết rõ là bạn bị khóa vì lý do gì, chứ đừng có gây gổ với cái nick màu bất kỳ bạn thấy tại 1 forum bất kỳ chỉ vì quên mất lý do khóa lần này.
  7. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Lúc không trả được nợ ông lại nói vài câu thông cảm bla bla... (câu này con nợ nào chả nói thế). Thì mình đánh giá ông là một thằng vô ơn. Cũng giống như mình có ý tốt muốn ông biết 2 chứ không chỉ biết 1 thì ông lại quay lại cắn vài câu. Hãy nhìn lại xuất phát điểm của mình đi rồi hãy mạnh mồm.
    Mình gọi thế là có ý của mình. Chứ ai quan tâm nick ông là VÌ COn DOg hay gì gì khác... >:). Ông cứ nói thỏa mái đi đừng nói tục là được kẻo bị lock
  8. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Lắm thằng khệnh vãi!
  9. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng bọn choai choai mới có "cái tôi" quá lớn, không ngờ.... bác nhẩy. Bảo sao dân mình không đoàn kết được, ra nước ngoài nhắc đến sự đoàn kết trong cộng đồng người nhập cư, người ta hay nhắc đến dân Khựa.
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Thôi thì cũng cảm ơn topic này để cho các mem ttvnol được thám hiểm chiều sâu tâm hồn cảm xúc của một số doanh nhân Việt Nam, thể hiện rõ sự lằng nhằng qua phần đỏ đỏ tôi bôi trên.

    Khi bạn vicodo thất bại, xin bạn cứ đơn giản là kiếm tiền mà trả cho chị kia thật đầy đủ, thế là chị ý mừng. Bạn đừng lèo lá cho rằng nếu bạn thất bại thì dù bạn trả tiền chị ấy cũng không vui. Chắc hẳn đến lúc bạn thất bại bạn sẽ bụng bảo dạ "mình mà trả tiền lúc thất bại thế này thì chắc chị ấy không vui đâu, thôi mình cứ cầm tiền của chị ấy để tìm cơ hội khác gỡ lại thì chị sẽ vui hơn, ừ ừ đúng rồi, tốt nhất là không trả chị ấy tiền".

    Còn khi bạn vicodo thành công thì sao, xin bạn cứ đơn giản là trả cho chị kia thật đầy đủ, thế là chị ý mừng. Bạn đừng làm như chị ấy sẽ mừng vui vì được nhân rộng cái khoản cho vay kia. Chắc hẳn đến lúc bạn thành công bạn sẽ bụng bảo dạ "chị ấy được đầu tư vào chỗ thành công như của mình thì mừng hết biết còn gì, chi ơi đổ tiền vào đây nữa đi, còn khoản cũ thì chị đừng lấy lại vội nhé, chị mà lấy lại là làm ảnh hưởng đến thành công của em, chắc chị sẽ không vui vì em thất bại đâu nhỉ".

    Tóm lại cách mà vicodo suy nghĩ là gán cho người cho vay một cảm giác hạnh phúc khi được giúp đỡ bạn ý, và gán luôn cả cảm giác người ta sẽ không vui nếu bạn ý trả lại tiền. Sợ loại người như bạn vicodo quá.

Chia sẻ trang này