1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả nợ mà người ta không nhận, làm thế nào bây giờ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cafe_nau, 19/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hức, tôi để lại, không quote, mà hổng thấy bạn nào để ý đến cái chi tiết này, thế thì tôi đành quote vậy:

    Người Nam có chữ "dóc tổ" (ông Tổ của bọn nói dóc), dùng cho bạn này thì không trật đi đâu được.

    Làm ăn thì nhỏ, chỉ 400tr (vâng, tôi không tự kinh doanh lớn, nhưng mà 400tr để kinh doanh thì nhỏ, bạn ạ, chỉ tầm lương đàng hoàng khoảng 3,5 năm cho 3 nhân viên) mà cũng không có, đành phải đi mượn. Rồi còn nói dóc là nếu đến lúc đáo hạn nợ mà chủ nợ đòi rát quá thì đành "bán bớt nhà đi để trả nợ." Ý nói là ta có vài ba căn nhà kia đấy.

    Chủ topic nói dóc quá: sau khi lỡ kể là phải đi vay 400tr để làm ăn thì đành phải nói dóc là ta có vài ba căn nhà để "bán bớt" nếu cần trả nợ.
  2. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    ♬ ✿ܓ✿ܓ✿ܓ ✿ܓ✿ܓ✿ܓ Bác @Anxiety cho em hỏi làm sao để viết ra được những ký tự này?
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Hình như Font Winding2 hay sao ấy.
  4. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Bác nhầm nhọt sang trồng trọt rồi nhé, em là chủ topic và em chả dám nói dóc gì đâu [r23)]
  5. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    Niệm tiếp.
  6. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Tiền không nhận thì trả bằng tình
  7. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    nếu baf ấy giàu thì cứ nhận! Đoi khi chơi thân với nhau, nguoi ta giup minh luc khoc khan thôi, coi nhu day la tien giup do minh chu ko phai cho vay dâu! 10 trieu cung ko phai to lam đâu! Ban tui cung giup do tui hoi kho khan cung nhu vay thoi, tra no cung co lay dau!
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Bạn Anxiety, nếu như cho mình nhận xét bạn trong vỏn vẹn 3 chữ thì đấy chắc chắn phải là ngu và hèn. Biết nói về cái gì trước nhỉ, thôi thì cái hèn có thể nói ngắn gọn hơn mình nói trước. Cái thằng của nợ gì gì đấy nó gọi mình là mày trước thì bạn ko ban nick nó, chỉ vì nó là thằng chửi mình nên bạn thích. Còn thì mình gọi nó là mày lại thì bạn lại tranh thủ cơ hội đấy để ban nick của mình, bởi vì mình là người chửi bạn. Hành động ngụy quân tử như vậy của bạn là rất hèn, bạn hiểu không?. Nếu như bạn cứ thẳng đuột ra việc ban nick của mình là vì mình coi bạn chẳng ra cái sít gì, thì bạn cũng còn đỡ hèn hơn.
  9. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Còn về cái ngu của bạn, thì mình cứ tạm thời liệt kê ra vài cái gạch đầu dòng cho bạn ngẫm nghĩ, hiểu được cái gì thì hiểu, chứ 1 thằng đầu óc bã đậu lại cộng thêm cái thói đàn bà như bạn thì mình nghĩ là chắc cũng chẳng hiểu được cái gì đâu.

    - Đầu tiên, muốn ban nick của mình ý, có nhiều lý do để làm lắm, nhưng chọn cái gì nó chính đáng vào để người ta đỡ cười cho. Ví dụ như khi mình bảo với cái thằng của nợ gì gì đấy là cái loại mày không xứng đáng cho 1 cái gì dù chỉ là một khúc xương ý. Bạn đừng có ban mình ví lí do mày, tao mà nên ban mình vì lý do cái thái độ của mình coi nó không hơn 1 con dog (chó) chỉ biết sủa. Mình nói thế bạn có hiểu không?.

    - Thứ 2, trong kinh doanh khi người ta vay 400 triệu thì đừng có nghĩ là tổng số vốn của người ta đầu tư là 400 triệu nhé. Mà cũng đừng có nghĩ là những người phải đi vay tiền để kinh doanh là những người không có tiền nhé. Có thể là họ chưa có sẵn tiền mặt chứ không phải là không có tiền. Trong kinh doanh, nhu cầu đi vay vốn là chuyện bình thường nhé!. Mình đã nói là mình làm được rồi bắt đầu mới cầm tiền 400 triệu của người khác để đầu tư thêm thế mà vẫn nói chuyện tổng vốn là 400 triệu rồi phán xét quy mô lớn nhỏ nọ kia. Cách nhìn nhận của bạn đúng kiểu cách nhìn của 1 con **** về hình thức bề ngoài xem có của hay ko để đánh giá, chứ còn nhà đầu tư thì họ phải đánh giá dựa trên tính khả thi và năng lực để đưa ra quyết định nhé!. Bạn đã thấy bạn ngu chưa?.

    - Cái ngu thứ 3 của bạn là mình cũng có chửi bạn nhiều. Nên khi nghĩ mình là người vào chơi, chơi chán phủi đít cái là xong, còn bạn là người làm việc thành ra cũng có nói đãi bôi một câu là có thể có nhiều lĩnh vực bạn giỏi hơn mình để vớt vát cho bạn chút danh dự. Thế là bạn vin ngay vào đấy để tự kỉ ám thị là văn của bạn hay hơn văn của mình. Mình đọc đoạn đấy mà thấy buồn nôn vãi. Mình nói thật với bạn một câu để thằng ngu như bạn lần sau tránh bị ngộ nhận nhé. Cái gọi là văn của bạn ý, nó có 1 tí trầm, cũng dính 1 ít bổng, nhưng mà hoàn toàn không có chất xám. Hiểu chứ?.

    Cái ngu thứ 4,5,6.... những cái đấy mình chẳng muốn mất thì giờ nói với bạn nữa, tại nói xong bạn có không khôn ra thì cũng chẳng sao. Cái ngu cuối cùng này mình muốn nói với bạn và muốn bạn suy nghĩ nghiêm túc về nó để mà khôn ra cho anh em được nhờ. Cái này bạn phải cố mà hiểu nhé!. Bạn ăn lương là để làm sao cho cái box này nó phát triển hơn, ngày càng có nhiều thành viên hơn và có nhiều bài viết chất lượng hơn. Chứ không phải bạn ăn lương là để tranh khôn trong các lĩnh vực mà bạn rất ngu, để tỏ ra là bạn tài giỏi hơn đời ở trong cái thế giới ảo này. Còn nếu như bạn làm việc với cái tư tưởng về giá trị thặng dư gì gì đấy mà bạn đã từng nhắc đến thì tốt nhất là bạn nghỉ mịa nó việc đi để khỏi sợ bị ai bóc lột. Ra mở 1 cái gì đấy mà còn bóc lột người khác, chứ tư tưởng oán thán mà vần còn phải bám vào làm thì quả thật là bạn rất phò. Mình cũng nói để cho cái đầu ấu trĩ của bạn nó mở mang được 1 chút là công việc nó đền đáp cho bạn nhiều thứ khác chứ không phải mỗi chuyện lương lậu. Nên cứ cống hiến hết mình đi không sợ thiệt đâu, đã làm cái gì thì phải cố mà làm cho tốt, còn không có thì đừng làm. Mình đánh giá năng lực của bạn dựa trên sự phát triển của cái box này, chứ ko phải dựa theo những gì bạn đang cố trưng trố đâu, đừng mất công. Quả thật mình rất khinh những thằng phò như bạn cũng như tiếc cho 1 thời của cái ttvnol này và công sức, trí tuệ của những người đã tạo dựng ra nó.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn vicodo bị ngẫn à? Nick kia bị khóa đấy bạn. Bạn nhanh nhẩu đoảng rồi.

    Vậy toàn bộ các tính từ bạn hoan hỉ dán cho tôi trong post này thì bạn cầm về nhà mà dùng dần nhé.

    Tôi thấy bạn mới có thói "đàn bà" đấy chứ: Đầu tiên thì vu khống người khác, sau đó dựa trên sự vu khống đó để chửi họ là "có thói đàn bà" và nhiều thứ khác, rồi sau khi đã "kết luận" xong thì lại nói rằng "chẳng muốn mất thì giờ nói nữa" (đã nói mất rồi mà làm như thanh cao lắm ;))), và "đàn bà" hơn nữa là sau khi đã "kết luận" rồi mà lại còn tiếp tục chửi thêm một đoạn nữa. Tóm lại là miệng thì nói lời thanh cao mà tay thì gõ pặp pặp pặp trái ngược lời chính mình nói.














    À, vì tôi biết là mắt bạn chỉ nhìn thấy những gì tim bạn muốn thấy, nên tôi nói lại lần nữa cho rõ nhé:

    Cái nick gọi bạn là "mày" bị ban nick đấy, bạn ạ, dù lòng bạn phải tưởng tượng rằng tôi không xử lý nick đó thì bạn mới sướng. :))

Chia sẻ trang này