1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÀ QUÁN TỰ ĐỘNG - Kinh doanh KBC Giai thoại!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 23/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Quán trà im lặng sắp thành quán tám roài trời ơi
    Có để cho người ta yên không thì bẩu
  2. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Kiểm tra nốt ruồi
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Quán trà tạm thời đóng cửa để chuyển sang kinh doanh mặt hàng mới. Mong quý khách không vì quá hâm mộ bổn quán mà trèo tường leo vào. Cẩn thận có chó dữ!
    Mọi sự tổn hại về thân thể, tinh thần và vật chất, bổn quán không chịu trách nhiệm. Kính thông báo!
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Lại nóng...ghét!.....
  5. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    VỘI VÃ TRỞ VỀ VỘI VÃ RA ĐIIIIII
    Phải vật vã thế này mới coá tâm chạng, hị hị
    Bớ bà con cô bác, xóm dưới làng trên. Cũng bởi tại chính sự rối ren mà lòng dân giãn nở. Cũng bởi tại cơm áo gạo tiền mà quần hùng không ngày nào thư thả, ngồi bên nhau, nhâm nhi tách trà miếng bánh. Âu cũng bởi tại thời cuộc xoay vần, ta mà đứng lại thể nào cũng bị dần cho chết.
    Sống
    Chậm lại...
    Chậm lại...
    Mời vào quán trà tại hạ thư giãn năm ba phút, mát xa tâm hồn khoẻ mạnh rồi lại tiếp tục cuộc trường chinh. Phờ riiiii pho e vờ
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Tết Trung thu, thưởng t-rà ngắm t-răng quả là một thú vui tao nhã. Một tách trà sen lãng đãng khói bay... hương toả, trầm mặc không gian, hun hút nỗi niềm, lặng yên một cõi vô thường.
    Khác với chữ Đạo trong Chanoyu của Nhật, chữ Mỹ trong Kungfu tea của Trung Quốc và chữ Giản trong Panyaro của Triều Tiên. Trà sen mang một chữ Hoà. Trời đất và người như hoà vào làm một, hợp tạo nên chân lý.
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    MỜI TRÀ
    Ô mời khách quý chén trà xanh
    Thoang thoảng hương hương một chén sành
    T-răng vằng vặc soi trên mái
    T-rà nghi ngút khói trong tay.
    Ô mời khách quý ghé đến đây
    Tạm gác lại đi những cuốn xoay
    Đưa tay ôm ấp hồn trinh nữ
    Vị chát đằm môi quyến luyến say.
    Chủ quán, khơ khơ khơ

Chia sẻ trang này