1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÀ QUÁN TỰ ĐỘNG - Kinh doanh KBC Giai thoại!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 23/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Trà Hạnh Phúc
    Muối tượng trưng cho mồ hôi nhé, nước thật nóng nhé 100 độ luôn cho nực, trà bột chanh cho vào ly (ly to chứ không phải tách), chêm nước thật nóng vào. Muối rải xuống dĩa (mồ hôi khô rồi). He he, bạn đang khát chết đi được, nhưng mà cứ phải từ từ đợi ly trà này nguội đã, đi đâu mà vội. Lâu thật là lâu, nóng thật là nóng, cuối cùng nó cũng nguội, bỏ vào cục nước đá.
    Xong rồi, bạn đã có thể thưởng thức cảm giác hạnh phúc
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Hôm nay chả có lời bình nào hết, chỉ có một lời nhắc lại: "Nếu bạn không biết mùa đông lạnh đến thế nào thì làm sao bạn biết được mùa xuân ấm áp "
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Có trà Măm ny ko?
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Trà gì lạ quá, giải thích cụ cụ thể thể chút coi .
    Trà chủ mới sắm được một tấm bảng hay lắm nhé, đằng trước là: Kính Chào Quý Khách! Còn đằng sau là: Cẩn Thận Chó Dữ!
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Kính Chào Quý Khách!
    Hèm, dạo này bị ngộ độc truyện Kiều của thầy đồ roài, nhìn đâu cũng thấy Kiều cả, hic. Hôm nay trà chủ có hứng mới, trình làng sản phẩm mới để cạnh tranh với quán đối: Thơ Ghép
    Sầu đong càng lắc càng đầy,
    Tường đông ghé mắt ngày ngày hằng trông.
    Trách lòng hờ hững với lòng
    Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha.
    Sen tàn cúc lại nở hoa,
    Lòng này ai tỏ cho ta, hỡi lòng?
    Mà ta suốt một năm ròng,
    Đốt lò hương giở phím đồng ngày xưa .
    Quản bao tháng đợi năm chờ,
    Dám xa xôi mặt mà thưa thớt lòng.
    Xong rồi, chời ơi, thơ hay quá, các vị có bài thơ ghép nào nữa thì chia sẻ để nhâm nhi với trà nhá. Welcome
    Kiều ơi là Kiều, về mà ngâm thơ này
  5. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có trà Hot Dog không
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hữu trà thanh đãi khách
    Vô sự loạn phiên thư

  7. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chạ cọ , hay đang chệ biện thị khộng biệt...
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0

    Vô trà thanh đãi khách
    Hữu sự loạn phiên thư

    Phải có tâm thì mới có trà, trà vô tâm không đẹp, không đem đãi khách được
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hà thời kết ốc vân phong hạ
    Cấp giản phanh trà chẩm thạch miên...

    Nguyễn Trãi
    (ghi theo trí nhớ)
    Khi nào có dịp, làm nhà dưới gió dưới mây,
    Đun siêu nước suối trong lành pha trà, ngả đầu lên tảng đá đánh một giấc cho sảng khoái cái tinh thần !
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, lại mon men tìm hiểu cái thú thưởng trà.
    Người ta bảo, trà đã có từ rất lâu, tận thời đồ đá đến giờ. Nghe bảo Việt Nam là một trong những chiếc nôi cổ nhất của cây chè thế giới, thấy cũng tự hào phết nhỉ ?
    Thôi, thú thưởng trà của cuộc sống, đọc thế là đủ. Chả hiểu ngày xưa, người ta tìm ra cây chè từ sự tình cờ nào nhỉ? Tưởng tượng một tý: người xưa hái lá rừng về ăn, hoặc ăn luôn lá rừng sống, nhận thấy một vị chát đặc biệt của cây chè, thế là hái về để đấy, để đun nước uống dần ư.
    Không thể nào, trà không chỉ đơn giản để uống mà còn để biểu thị sự kính trọng, tình cảm giữa mọi người nữa mà. Chắc có lẽ, ngày xưa, chè là một loại cây rất đặc biệt, đặc biệt kiểu như chỉ để đãi khách ấy nhỉ, cụ thể thế nào thì chịu

Chia sẻ trang này