1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÀ QUÁN TỰ ĐỘNG - Kinh doanh KBC Giai thoại!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 23/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    trà quán của SVTT nè, đóng của quán lâu quá đấy
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Em biết rồi, cảm ơn bác. :D Chủ quán chọn kinh doanh sự im lặng là biết lười cỡ nào rồi ;))
  3. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Silent Night ................
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Con người hoá ra lại là một giống nòi đa cảm. Vui buồn, hờn giận, ghen tức và... điên khùng. Một ngày ăn, ngủ, chơi, học tập, làm việc có đủ để là một người hạnh phúc, ít nhất trong suy nghĩ của chính mình?
    Chợt nhận ra mình không hoà đồng với cái thế giới này như mình vẫn nghĩ. Hồn nhiên, vô tư à? Những khái niệm xa lạ với chính mình, thèm một cách đáng ngạc nhiên. Tình yêu thương, sự quan tâm, huyên thuyên kể cho mọi người nghe những câu chuyện trên trời dưới đất... thèm là một người như vậy đấy.
    Dường như mọi chuyện đều bị mình bình thường hoá một cách đáng chán: Chuyện này có gì vui đâu nhỉ? Chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu cơ chứ? Tất nhiên nó sẽ diễn ra như thế, chỉ là chyện sớm muộn... Và như vậy, chẳng có gì đáng để kể lại. Vô duyên nhỉ?
    Và trong khi mọi người say mê kể chuyện của họ thì mình im lặng. Im lặng để nghe, đôi khi xen một chút ngưỡng mộ, cuộc sống qua đôi mắt người khác thật là phong phú và nhiều cảm xúc. Im lặng để không xen vào mạch cảm xúc của người khác, đôi khi có người nói mà mình chỉ muốn phang cho một câu đặng quê độ mà im luôn, thế mà nhịn được. Im lặng để suy nghĩ trong thế giới của riêng mình, dù cho được nghe kể lại nhưng mình lại vẫn có một cách hiểu và phân tích khác với số đông. Và im lặng chỉ để im lặng.
    Cơ mà mình đang ở topic "Viết cho người nơi xa" cơ nhể, lảm nhảm cái giề thế lày. Vâng, vì bài viết đi lạc chủ đề nên bây giờ nó nằm ở quán trà này đây ạ, hờ hờ...
    Mời các bác vào thăm quán em, lại mở hàng kinh doanh đấy ạ. Đầy đủ 3 tiêu chí: rẻ, bền, đẹp. Hí hí hí
  5. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, miềng thích trà lém, nhưng hổng thích im lặng. Thía níu mờ miềng vào quán của SVTT thì có phải khoá mồm lại ko?
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thưa ngài Jun, xin ngài 2 trăm trà đá, 1 trăm ..kẹo lạc nào
    đặt hàng xong im lặng ...để kiếm vàng:)
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Cái thời buổi chi rồi mà lão mua trà đá 200, kẹo lạc 100
    Thôi được, đang ế, bán luôn.
    Trà thì lão uống nửa ly, còn kẹo thì... cắn đôi, em nửa lão nửa
  8. tamdelicious

    tamdelicious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    thấy cái quán hay hay vaò ngồi tý.chủ quán oai iêm chưa lấy lương cho em uống trà nợ nhé.
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Không seo. Hôm nay mát trời và bạn Tâm ớt ghé quán lần đầu nên chủ quán mời bạn Tâm uống trà miễn phí. Lần sau bạn Tâm lại ghé nhé. Cơ mà nói trước: Phải giữ vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi nhé!
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    NẮNG TÍM
    Nắng thẹn thùng khép lại
    Một chút chiều vu vơ
    Một chút hương mong nhớ
    Lặng thinh chìm trong thơ.

Chia sẻ trang này