1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÀ QUÁN TỰ ĐỘNG - Kinh doanh KBC Giai thoại!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 23/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamdelicious

    tamdelicious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chủ quán trà cũng ngon fết .cơ mà chủ quán yên tâm đi Hấp Dẫn này cũng 23 tuổi roài đó.
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Lần này làm ngàn kẹo vừng nào (để còn có sức xì pam tiếp)
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nào, bán cho lão ngàn kẹo vừng. Khuyến mãi thêm câu thần chú: "Vừng ơi! Mở ra!" ---> Tác dụng: mở được mọi loại cửa và không có tác dụng phụ
    Tương truyền có một thức trà gọi là trà lạc vừng. Lạc nghĩa là vui, vừng đọc gần như mừng, nên người ta gọi nó là trà... vui mừng
    Trà lạc vừng là kiểu vừa thưởng thức trà, vừa nhấm nháp kẹo lạc và kẹo vừng. Mũi nhâm nhi hương trà, miệng nhâm nhi vị trà và kẹo lạc vừng khiến cho mọi cảm quan được bừng tỉnh, sảng khoái ---> vui mừng cả ngày
    ;))
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ngó phát...
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Im lặng thật.
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi chống cằm ngẫm và nghĩ (thật ra là ngủ) thì thoáng thấy bóng một cô nương ghé qua, tóc (hơi) vàng, da trắng, môi hồng. Thật là vận rủi, à không, vận may lắm thay.
    Mình cứ giả vờ ngủ.
    Đôi mắt đen linh lợi ngó dọc, ngó ngang, ngó trước, ngó sau rồi... bước vào, rón rén. Cô bước đi nhẹ nhàng như thể sợ đất sẽ nứt ra, sẽ phá vỡ cái không gian im lặng của bổn quán. Đáng yêu vô cùng!
    Mình vẫn cứ giả vờ ngủ. Ồ, cô ấy nhìn mình đắm đuối. Giá như đó là một chàng trai thì hay biết mấy. Sao mà nhìn mãi vậy ta? Hay là cô gái nghi ngờ mình giả vờ nhắm mắt. Thôi nhắm thật đây này. Nhắm. Vẫn cứ cảm nhận được ánh mắt cô ý canh me mình, à quên, nhìn đắm đuối. Hình như cô ấy bước đi, vẫn rón rén nhẹ nhàng như mèo. Lâu lâu cũng có người khách hay thật.
    ...
    Cô ấy đang làm gì nhỉ? Tò mò khiến mình mở he hé mắt. Rồi mở to mắt. Nhìn quanh. Trời ơi, cô ấy đã đi rồi, chưa kịp nói chuyện với mình gì cả. Mình nghe lòng tiếc nuối lắm. Ai bảo cứ giả vờ ngủ, mở mắt sớm có khi có người ngồi tám rồi không?
    Mà thôi, người đi cũng đã đi rồi. Còn nuối tiếc chi nữa. Đưa mắt nhìn vào góc quán. Trời ơi, không thể tin vào mắt mình. Một bức tranh cổ quái, í nhầm, cổ quý đã không cánh mà bay
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    In lặng là vàng...!
    (hãy đợi đấy)
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Mình là thỏ à? Sói độc ác
  9. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Kẻ độc ác luôn tự cho mình là lương thiện nhất trần đời!
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cứ lương thiện hơn những người "thinh thinh mà rinh cục bự"

Chia sẻ trang này