1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả thù cá nhân.

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi caigichaduoc, 14/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Trả thù cá nhân.

    Sau khi chủ đề cực kỳ tâm huyết do CGCD lập ra nhằm trả thù cá nhân một thành viên của Box bị khoá, giờ đây CGCD đã thù vặt thêm vài người nữa. Vì thế nên chủ đề này sẽ dành để nói xấu những người mà CGCD thù vặt.

    Đầu tiên là cụ chủ tịch Vottaytrai. Cụ chủ tịch là người rất xấu tính. Đi uống bia với anh em nhiều khi không chịu góp tiền bia (mà để dành ép anh em đi khoản sau bia). Đã thế còn cậy chức quyền bắt ép những người không uống được bia như CGCD phải uống bia, nếu không thì cho kính vào nồi lẩu. Còn cái tật ham mê nữ giới vô độ, mà không phải, cái này phải gọi là anh hùng dẫu thấy bất bằng mà tha (nhảy vào bênh chị Hiếu rất nhiều lần). Thêm nữa là cái chuyện rất ít khi đúng hẹn, có khả năng còn nói mà không làm nữa cơ. Điển hình như vụ lẩu tại gia anh em phải đợi dài cả cổ mới có, thêm một bữa cuối năm thì có khả năng rất lớn là cụ sẽ lờ đi.

    Nói đến đây thì cái cục tức trong em nó trào ra nên quyết định sẽ làm một Anti-Fanclub của Vottaytrai. Trước mắt là thế đã còn dần dần em sẽ kể thêm tính xấu của cụ chủ tịch.
  2. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Thằng "lày" thi xong học phần rồi có khác, nhàn cư vi bất thiện mà. Thi xong rồi có phần bực mình hay sao mà đâm ra thích cà khịa nhỉ? Anh nói thế mày k thấy đúng hay sao?
    Còn cái chuyện bia này, lẩu này, g... này thì ai mà chả thích. Chỉ ngại là k có xìn thôi. Ông trời ông ấy cho đàn ông được mấy cái món khoái khẩu ấy, không thích họa có là đàn bà.
    Lần tới này gặp mày không những tao cho quả kính đít chai của mày vào nồi lẩu tiếp mà sẽ đổ bia từ trên đầu mày xuống.
  3. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Thù gì ?
    Ở nhà đang có dịch, mày bị ngộ độc thực phẩm hả em
    Lại còn vơ cả cụ chủ tịch vào nữa chứ, mày bị ngộ chữ hả
  4. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Nào nào chị Hiếu phải xếp hàng cho cẩn thận. Sang bên Anh bao lâu rồi mà chưa học được văn hoá xếp hàng à?
  5. meovan102

    meovan102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, đây là diễn đàn bóng bàn cơ mà Cái gì chả được ơi ....
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà em cay cái chuyện cụ chủ tịch lấy kính em thả nồi lẩu lắm, lại còn đổ bia lên đầu em nữa. Bình thường 2 tháng em mới cắt tóc một lần, từ hồi bị đổ bia lên đầu 1 tháng là em đã phải đi cắt rồi, tốn không biết bao nhiêu tiền.
  7. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Lấy lại câu chuyện đã kể về cụ chủ tịch đẹp giai của chúng ta vào đây. Xin được đặt tên câu chuyện là Sự tích về mặt gai của Vottaytai.
    Câu chuyện kể rằng trước đây khoảng hơn 1 năm, cụ già Nam chủ tịch gặp lại CGCD và thật là khổ sở, 0-3, 0-3..Rồi một ngày cụ khám phá ra điểm yếu phải của thằng CGCD, cố gắng lắm, nhưng vẫn là 2-3. Rồi cụ về nhà ngẫm nghĩ rằng biết điểm yếu rồi trận sau chắc thắng, nhưng buồn thay, lại là 0-3. CGCD tôi đây lấy làm thương cụ lắm.
    Vào một đêm đầu hè, Bụt, hay là ma vương gì đấy, hiện lên và hỏi "Làm sao con khóc?" Cụ VTT mới trình bày sự tình. Thế là bụt mới nhổ hết râu tóc cắm vào mặt mút, VTT à lên tỉnh ngộ: A, gai, gai.
    Thế là thằng CGCD lại bắt đầu chu kỳ thua mới 0-3, 1-3, 2-4. Câu chuyện kết thúc ở đây vì đã là hiện tại rồi.
    Lời bàn ngoài lề: Nghe nói cụ VTT đánh gãy hết gai của bụt (hay ma vương gì đấy), đêm về lại nằm khóc, bụt hiện lên, lúc này râu và tóc đã nhẵn nhụi hỏi: Làm sao con khóc? VTT kể lể sự tình và xin thêm gai. Bụt tức lộn ruột gõ cho cụ chủ tịch một phát, hét lên: Ngươi cũng phải cho Bụt ta một con đường sướng chớ, rồi biến mất.
    CGCD tôi đây đang hồi hộp chờ xem cụ chủ tịch của chúng ta lấy gai từ đâu ra nữa để còn phục thù.
  8. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Mod đâu rồi, sao lại để cho box lại có những bài viết về nội dung này vậy? Nội dung và mục đích của chủ đề này không tốt đâu, dễ gây mích lòng giữa các thành viên với nhau. ansoxvn đề nghị Mod khoá chủ đề này lại như vậy có lẽ là tốt hơn đây.
    Chúc box Bóng Bàn luôn vui vẻ và phát triển lớn mạnh
  9. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy Ansoxvn viết bài, công nhận là rất xứng đáng với danh tiếng MOD bấy lâu, bài này phải nói là có chất lượng nhất.
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Chào Ansoxvn. NH vẫn theo dõi topic này mà, thứ 1là 2 bác này ngoài ấy vẫn offline mỗi ngày với nhau, tuy là nói thù chứ vẫn uống bia với nhau mỗi ngày ---> là cái thù ảo trên thế giới ảo.
    Thứ 2 là mình nghĩ rằng box chả có ai nhiều, chỉ có vài thành viên nên CGCĐ mới post bài khiêu khích thế để tạo phong trào, nhưng dường như cũng ko ăn thua !

Chia sẻ trang này