1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả thù.....e cần trả thù con cáo này (Time limit 3months )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thepbac, 13/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    @Paradise_Lost : hà hà, tớ đã đọc cái chuyện tình " gà, vịt" gì đấy của cậu, thấy rất phục cậu, cách cậu giải quyết mỗi quan hệ với gái teen nhà cậu ( giờ mình vẫn lấy nó là kim chỉ nam để cư xử với gái teen nhà mình ). Nhưng đọc mấy post của cậu ở đây càng phục cậu hơn về khoản " xui trẻ con ăn *** gà sáp " . Sao cậu lại có thể nói nhưng điều ngược với suy nghĩ của cậu một cách rất hài hước như vậy nhỉ , nhưng e rằng thằng ku thepbac kia nó lại tưởng hay , đi " ăn *** gà sáp " thật thì cậu quá ác đấy
    @thepbac: anh đoán chú ko ít về tuổi tác thì chắc cũng chỉ suốt ngày ôm lấy cái máy tính mà thẩm du thôi nhỉ
  2. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ỡm quá đi. Trai đong đưa trai =pede à
    E khẳng định e là người tốt mức ....trung bình
    E xin tạm dừng để ứng phó vào buổi ngày mai. Nghe xem Cáo nói j đã mà con biết chém chứ. híc. Lại 1 valentin buồn. Ai khổ như tôi ko, đi đánh bi-a thôi
  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Ơ thằng em chậm hiểu thế, mà lại là dân Ai cái gì đấy Ti nhỉ (IT). Bảo sao VN chẳng có cái phần mềm mẹ nào cho ra hồn để xuất ra thế giới :D
    Anh bảo chú dùng nick con bé kia để đong đưa thằng khác, lấy chứng cớ đấy rồi forward cho thằng A kia cái đoạn đong đưa của nó. Đại khái ý tứ là vậy, chú làm sao thì làm.
    Đọc hiểu thế này thì tư vấn tư véo thế x nào được.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 14/02/2009
  4. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác, hiện tại, bây giờ, e xác định Cáo này là hết. "Hoa đã rơi thì đừng nhặt lên dừng lại." -(câu của 1 bác ttvn- e copy)
    Được cái nó giấu mình giỏi thật
  5. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    ANh thấy cái đoạn xui nhau hack mail hack nick hafm đéo ta? được.
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thì hãm bỏ mẹ chứ bác. Bản thân có cái topic này đã hãm rồi nhưng chẳng nhẽ không tư vấn cho thằng em.
    Nói chung, vào quán phở bò x thể gọi phở gà được. Thằng chủ quán nó chỉ bán phở bò thôi.
    Thì mình cũng gọi bát phở bò cho nó xôm =))
  7. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    E vừa vào nghề lập trình đc ít năm, Bác nói thế cũng phải. Nhưng bác yên tâm, bon e chuẩn bị có rùi. eSlideShow
    Cũng dựa vào cách của bác, e xin nương theo, lấy hẳn danh anh trai Cáo luôn ( vì 2 a e dùng 1 máy mà).
    E xin tạm gác để chờ ngày mai.
  8. tooler

    tooler Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ là để thằng kia nghĩ là nó bị cắm sừng
  9. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đúng là ai cũng vậy,cũng từng phải trải qua sự cùng cực của cay đắng do tình yêu mù quáng "ban tặng" lại. Dù bạn có trả thù bằng cách này cách nọ, bằng đấm đá hay bằng những lời nói nặng nề thì mình đảm bảo rằng bạn chỉ cảm thấy hả hê trong chốc lát thôi nhưng sự ân hận thì sẽ còn dai dẳng nhiều ngày tháng đấy.
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Ơ chuyện của em từ cái đời tám hoánh rồi vẫn có người nhớ ạ? Cám ơn bác.
    Cái gì không phải là của mình thì nó cứ ...không là của minh Em với con bé vài tháng nửa năm mới gặp nhau, anh em bình thường thôi, thỉnh thoảng em có sờ tay sờ đùi tý nhưng căn bản em biết nó x phải là của mình nên câu chuyện cũng chỉ dừng đến ...đùi thôi, không tiến xa hơn.

Chia sẻ trang này